Mùa xuân của những người lính canh trời, gác biển

Mỗi độ Tết đến, xuân về, ai cũng muốn được quây quần bên gia đình, người thân. Nhưng những người lính trực sẵn sàng chiến đấu phải hy sinh hạnh phúc riêng tư để bảo vệ sự vẹn nguyên chủ quyền lãnh thổ. Tết Nhâm Thìn 2012, đến một số đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo, vùng trời Đông Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi được hoà mình vào không khí đón Tết thật đầm ấm của các anh!

Đơn vị đầu tiên chúng tôi đến là Trung đoàn 213 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Từng đến đơn vị một vài lần, nay trở lại, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy doanh trại được chỉnh trang thật sáng - xanh - sạch - đẹp với những dãy nhà cao tầng mới được xây dựng. Trong khuôn viên đơn vị, một tốp chiến sĩ trẻ vừa cắt tỉa những khóm hoa hồng, hoa lan vừa chuyện trò rôm rả. Ở phòng khách của đơn vị được bày biện đủ thứ mang phong vị ngày Tết như cành đào, mâm ngũ quả... Trên hội trường có một áp phích mới được kẻ vẽ khá đẹp “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”.

Thượng tá Phạm Quang Cường, Chính uỷ Trung đoàn cười tươi: “Đơn vị chúng tôi có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị khác bảo vệ bầu trời trên địa bàn Quảng Ninh. Những năm qua, dù điều kiện sinh hoạt khó khăn, phương tiện thiếu thốn, nhưng đơn vị vẫn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. CBCS đơn vị đón Tết Nhâm Thìn với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, đảm bảo đủ quân số trực và thực hiện nghiêm các chế độ. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị có Tiểu đoàn 184 làm nhiệm vụ trực Tết với 100% quân số”.

CBCS Trung đoàn 213 luôn sẵn sàng bảo vệ bầu trời của Tổ quốc.
CBCS Trung đoàn 213 luôn sẵn sàng bảo vệ bầu trời của Tổ quốc.

Qua câu chuyện của Chính uỷ Cường, chúng tôi được biết thêm rằng những năm qua, Trung đoàn 213 không chỉ làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo các chỉ lệnh của cấp trên mà còn đẩy mạnh việc tăng gia, sản xuất, xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy. Vì thế, mọi CBCS đều yên tâm công tác. Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn cho biết, để bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong dịp Xuân Nhâm Thìn, đầu quý IV-2011, đơn vị đã rà soát, bổ sung kế hoạch chiến đấu bảo vệ trận địa, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ bầu trời... Các phương án tác chiến đều đã được chỉ huy Trung đoàn thông qua. Trong dịp Tết, đơn vị còn tăng cường thêm các chiến sĩ bảo vệ, tổ tuyên truyền đặc biệt, tổ cơ động, tổ kiểm soát quân sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sát hợp với thực tế ở từng đơn vị trực thuộc.

Dẫn chúng tôi xuống khu vực tăng gia, Trung tá Toàn giới thiệu: “Dù giá lương thực, thực phẩm thường xuyên leo thang, nhưng do tích cực tăng gia nên đơn vị chúng tôi vẫn cơ bản đảm bảo được nhu cầu rau xanh, thịt cho các bữa ăn của CBCS. Tết này, đơn vị mổ 6 con lợn để gói bánh, gói giò”.

Binh nhất Phùn Tắc Hình, người dân tộc Dao ở xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, là chiến sĩ C10, phấn khởi khoe: “Tết này, được cấp trên phát quà gửi về gia đình, bố mẹ em vui lắm. Từ khi huấn luyện tân binh đến nay, do có nhiều cố gắng, nên em được cử đi học lớp cảm tình Đảng. Biết được tin này, cả gia đình em rất vui”. Các chiến sĩ trẻ khác như binh nhất Phạm Văn Thìn quê ở Giếng Đáy (TP Hạ Long), binh nhất Nguyễn Ngọc Sơn nhà ở ngay cổng đơn vị, tuy không được về nhà ăn Tết nhưng tất thảy đều rất vui và háo hức đón Tết ở đơn vị.

Chia tay những người lính ở Trung đoàn 213, chúng tôi đến Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân). Thượng tá Lã Văn Hùng, Phó Chính uỷ Lữ đoàn cho biết: “Giống như các đơn vị thường trực khác, Tết này Lữ đoàn phải đảm bảo 70% quân số trực. Chỉ có điều, địa bàn hoạt động của đơn vị rộng từ Bắc Đèo Ngang đến vùng biển TP Móng Cái, nên công tác đảm bảo cho bộ đội đón Tết vất vả hơn nhiều. Đơn vị đã tổ chức trang trí khánh tiết hội trường, gói bánh xong, chỉ còn chờ đến ngày giao thừa nữa thôi”.

Xuống Quân cảng Hạ Long, chúng tôi thấy rợp trời cờ, hoa được trang trí trên các tàu, các toà nhà trên cảng. Lên các con tàu, chúng tôi đặc biệt chú ý đến tờ báo tường của các đơn vị này, bởi nó thể hiện rất rõ tinh thần lạc quan, yêu đời của bộ đội. Bên cạnh bài “xã luận” còn có những bài thơ ngợi ca về tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đôi lứa mang đậm chất lính. Trên boong tàu, một tốp chiến sĩ trẻ đang luyện tập văn nghệ. Thấy khách đến, các chiến sĩ ngừng hát và ùa đến hỏi chúng tôi không khí Tết ở ngoài phố. Nhìn những gương mặt trẻ trung đen sạm vì sự mặn mòi của biển cả háo hức hỏi về giá cả cành đào, cành quất Tết... chúng tôi không khỏi cảm động.

Tạm biệt những người lính gác biển khi màn đêm đã phủ kín khu vực cảng, nhìn các anh khoác vai nhau ca hát như cố nén chặt trong tim nỗi nhớ nhà, nhớ người thân để hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi thấy ấm lòng.

Quang Minh

Cùng chuyên mục