Hẹn mãi rồi cũng có dịp chúng tôi đến được với huyện đảo Cô Tô trong độ xuân về. 7 giờ 30 phút, con tàu mang biển số 4170 của Công ty TNHH Cảng biển Vân Đồn bắt đầu khởi hành từ Bến cảng Vân Đồn để đưa chúng tôi đến với hòn đảo tiền tiêu này.
Khu nuôi trồng thuỷ sản của ngư dân huyện Cô Tô. Sau tín hiệu báo của người thuyền trưởng, con tàu vươn mình ra khơi, bỏ lại phía sau những cơn sóng lặng, những hòn “non bộ” khổng lồ trước biển... Sau bốn tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, cuối cùng tàu cũng cập cảng Cô Tô. Cảng Cô Tô vào thời điểm giáp Tết thật nhộn nhịp người, xe qua lại. Tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau í ới đón hàng từ đất liền ra, nào là lá dong, bánh kẹo, rồi cả những cây cảnh, đèn trang trí... Anh Nguyễn Văn Nam, người thuyền trưởng đã từng gắn bó với cầu cảng nơi đây trên 20 năm tâm sự: Các anh đến Cô Tô vào thời điểm này là may đấy, được thưởng thức không khí nhộn nhịp của dân đảo không phải lúc nào cũng có đâu nhé. Tôi đã từng sống và bám với đảo nhiều rồi, nhưng cứ mỗi độ xuân về thì nơi đây lại tạo nên một cảm giác khác hẳn so với đất liền... Tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phấn khởi cho biết: “Tết năm nay bà con các dân tộc huyện đảo Cô Tô vui lắm. Bởi lẽ, năm 2007 đã đánh dấu sự phát triển toàn diện của 2 ngành kinh tế chủ lực ngư nghiệp và nông nghiệp. Với đặc thù là một huyện đảo có ngư trường trên 300 km2 và nguồn lợi thuỷ sản phong phú, đa dạng như: Cá song, mực ống, tôm, sứa, bào ngư... Tận dụng lợi thế này cùng với những cách làm mới của người dân và được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chỉ đạo đúng hướng của cấp uỷ, chính quyền địa phương nên hầu hết các hộ nuôi trồng thuỷ sản đều đạt hiệu quả kinh tế cao, quy mô từng bước được mở rộng. Trong năm 2007, sản lượng thuỷ sản đạt 5.350 tấn, đạt 107% kế hoạch năm. Trong đó cá 3.110 tấn; tôm 160 tấn; mực 465 tấn và hải sản khác 2.085 tấn. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ để không ngừng tăng sản lượng cây trồng trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Do vậy tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt 238ha và năng suất lúa bình quân đạt 5-7 tấn/ha/năm. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng đã được củng cố và hoàn thiện. Đã có đường nhựa xuyên đảo; hệ thống bến cảng, bến cập tàu xây dựng theo chương trình Biển đông - Hải đảo được hoàn thành và đưa vào sử dụng; hệ thống thông tin liên lạc phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong toàn huyện...” Sau cuộc trò chuyện thân mật, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã giới thiệu với chúng tôi về một xã mà những năm 70 của thế kỷ trước người ta gọi là xã 50/1 (tức là có thời điểm người ta tính 50 tấn cá trên một đầu người) đó chính là xã Thanh Lân. Từ thị trấn Cô Tô phải mất 2 giờ đồng hồ mới đến được trung tâm xã. Khác hẳn với những năm trước, Thanh Lân hôm nay có nhiều đổi mới hơn hẳn. Con đường dọc tuyến trung tâm xã được bê tông hoá, rộng 3 mét, dài hun hút mà không hề có chút bụi bẩn. Trên bến cảng nhỏ, hàng chục con tàu và ngư dân đang nghỉ ngơi, gác tay câu, tay lưới để quây quần bên mâm cơm cuối năm. Dường như thành quả đạt được trong việc khai thác đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản đã giúp bà con phần nào có cái Tết to hơn. Mâm cơm thịnh soạn, bánh chưng xanh, câu đối đỏ, cành đào phai đầy đủ trong từng nhà. Gia đình ông Lê Xuân Thức ở thôn 2 cũng đang bận bịu với bộn bề công việc để chuẩn bị cho ngày tất niên, những đứa con của ông Thức đi học ở xa về cũng sắn tay phụ việc với bố mẹ. Ông Thức khoe: “Những năm trước, gia đình tôi phải chuẩn bị gạo nếp, lá dong, hay con gà, cân thịt... từ nhiều ngày trước Tết. Bây giờ mọi thứ lúc nào cũng có bán sẵn, vì vậy, cái quan trọng là chuẩn bị làm sao để tinh thần được vui vẻ là chính”. Cảm nhận mỗi khi Tết đến Xuân về, nhà nhà, người người được đoàn tụ, sum vầy cho thấy sự đổi thay vượt bậc ở vùng biển đảo Cô Tô. Cô Tô hôm nay đã vượt khó nỗ lực vươn lên, mang đến những sắc thái mới, tạo được niềm tin yêu của người dân mọi miền gắn bó với đảo. Chia tay Cô Tô trong cái se lạnh của tiết Xuân, rời xa tiếng sóng, làn gió ấm mặn mòi của biển mà trong lòng chúng tôi không khỏi bâng khuâng, chợt đâu đó vọng về lời hẹn một mùa xuân khác lại đến với đảo. Chúc Cô Tô sớm trở thành một miền đất đầy hứa hẹn....