Náo nức Hội bơi

“Đến hẹn lại lên”, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXVII và giải đua thuyền chải năm 2009 đã diễn ra trên dòng sông Cửa Lục trong sáng ngày 29-8. Các VĐV của 4 địa phương (Hạ Long, Vân Đồn, Đông Triều, Yên Hưng) và 3 đơn vị (Công ty CP Than Núi Béo, Công ty Tuyển than Cửa Ông, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) đã mang đến “đường đua xanh”  những pha tranh tài quyết liệt. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tranh tài trên sông Cửa Lục

Đã lâu rồi, Cảng tàu khách Vinashin mới đông vui như thế này. Ngay từ 6h sáng, thành phố Hạ Long - đơn vị đăng cai Hội bơi lần này đã cử cán bộ đến làm công tác chuẩn bị. Mỗi người một việc: Người quét dọn, người căng phông bạt, người kê bàn ghế, giao nhiệm vụ cho các đò chở trọng tài… làm sôi động cả một vùng. Khi công việc chuẩn bị đã khá ổn thì cũng là lúc các đoàn VĐV xuất hiện. Có mặt sớm nhất là đoàn VĐV của Công ty Tuyển than Cửa Ông, kế đó là các đoàn Hạ Long, Vân Đồn, Đông Triều. Trong khi hầu hết các đoàn đến Hội bơi bằng ô tô thì đoàn Vân Đồn “đưa quân” đến trên một chiếc tàu gỗ, theo sau là một vài chiếc thuyền chở cổ động viên trông rất ấn tượng.

Náo nức Hội bơi ảnh 1

Các đội thuyền chải đua tài trên sông Cửa Lục

Đến với Hội bơi, các đoàn đều mang đến đội hình mạnh nhất của mình nên không thể thiếu những “tên tuổi” đã có thành tích cao trong những hội bơi trước như: Bùi Thị Huyền, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Trung (Công ty CP Than Núi Béo); Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Cương Quyết (Đông Triều)… Chỉ có điều, Hội bơi lần này không có được lượng khán giả, cổ động viên đông đảo như những năm trước. Đến tận giờ khai mạc mà cổ động viên cũng chỉ có khoảng gần 200 người, khác với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đứng dọc đường đua như những năm trước. Đây cũng là điều không khó lý giải bởi Hội bơi phải “chia” cổ động viên và khán giả với Đại hội TDTT TP Hạ Long cũng được tổ chức cùng thời điểm ở cả 2 khu vực phía đông và phía tây thành phố. Mặt khác, địa điểm tổ chức Hội bơi nằm gọn trong cảng tàu khách của Vinashin, xa khu dân cư, khuất so với đường giao thông nên không thu hút được khán giả tại chỗ. Tuy nhiên, Hội bơi vẫn có những cổ động viên rất “chung thuỷ”. Đó là những người như bà Đỗ Thị Lãm (Đông Xá, Vân Đồn) đã 60 tuổi nhưng đến Hạ Long từ tối hôm trước để hơn 6h đã có mặt ở Hội bơi cổ vũ cho các vận động viên Vân Đồn. Là gia đình anh Trần Văn Thao (xã Phong Hải, Vân Đồn) bỏ cả một ngày đi biển để đến với Hội bơi. Là những cổ động viên ở Đông Triều tự bỏ tiền túi để đi xe khách về Hạ Long cổ vũ cho đội nhà…

Không phụ lòng những cổ động viên chung thuỷ ấy, hơn 60 VĐV thuyền chải và 43 vận động viên bơi đã cống hiến cho đường đua xanh những sải tay đẹp mắt. Hội bơi náo nức ngay từ nội dung bơi chải truyền thống: Ba chải nam, ba chải nữ vào cuộc tranh tài trong tiếng hò reo của khán giả cả trên bến lẫn dưới thuyền, vang động cả một khúc sông Cửa Lục. Sau bơi chải truyền thống là bơi chải nữ đồng hàng 800m và nam 1.200m. Mặc dù qua nhiều vòng đua nhưng những tay chải nam, nữ vẫn không vơi bớt sự hăng hái, tiếng hô “Cố lên! Cố lên!…” đã thành nhịp cho những tay chèo đưa chiếc thuyền hình con thoi vun vút rẽ sóng lao như tên. Nội dung đua thuyền chải hoàn thành cũng là lúc các VĐV bơi bắt đầu. Từ những vận động viên đầy kinh nghiệm đến những cô bé, cậu bé mới 11, 12 tuổi của giải trẻ đều bước vào vị trí xuất phát với quyết tâm cao. Sau tiếng hô của trọng tài, họ lao mình xuống nước, trồi lên, ngụp xuống trong tiếng cổ vũ, hò reo của khán giả, của đồng đội. Không khí ấy như làm sống lên trong tâm tưởng mỗi người về hình bóng của những thuỷ binh, của những chiến thuyền dọc ngang sông Bạch Đằng khi xưa...

Nỗi niềm sau Hội bơi

Sau nửa ngày diễn ra sôi nổi, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXVII và đua thuyền chải Quảng Ninh năm 2009 đã thành công tốt đẹp. ở các nội dung đua thuyền chải, đoàn Vân Đồn thể hiện sự vượt trội với 3/6 giải nhất. Trong các nội dung bơi thì Công ty Than Núi Béo chiếm cả 3/6 giải ở nội dung nam chính (các VĐV Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Trung và Lê Văn Công lần lượt nhất, nhì, ba); nội dung nam trẻ 2km cũng vẫn là những gương mặt cũ (nhất Nguyễn Văn Sức, nhì Nguyễn Cương Quyết (Đông Triều), ba Phạm Mạnh Cường (Hạ Long). Tuy nhiên, ở nội dung nữ chính và nữ trẻ đều có những đột phá: “Cô gái vàng” Bùi Thị Huyền (Công ty CP Than Núi Béo) phải chịu về nhì nhường giải nhất cho Đặng Thị Lý (Công ty Tuyển than Cửa Ông) ở nội dung nữ chính; cô bé Ngô Thị Hà (huyện Yên Hưng), một cái tên rất mới, đã toả sáng khi về nhất ở nội dung nữ trẻ 1km. Ngoài ra, Hà còn được trao giải VĐV trẻ xuất sắc. Cô bé là một bất ngờ khá thú vị ở Hội bơi lần này bởi lẽ phần đông VĐV xuất thân từ những gia đình ngư dân còn Hà là con gái của một gia đình nông dân ở xã Phong Cốc (Yên Hưng). Bố mẹ Hà không hề biết bơi còn em cũng mới học bơi được hơn 1 năm. Chị Bùi Thị Oanh, mẹ của Hà, tự hào nói: “Cháu được giải như thế này, chúng tôi rất mừng. Mong sao cháu được tạo điều kiện luyện tập, đào tạo để tiếp tục phát huy, có thành tích cao hơn nữa”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXVII và đua thuyền chải Quảng Ninh năm 2009 đã thành công cả về mặt tổ chức và chất lượng. Đặc biệt, trong suốt thời gian tổ chức, Hội bơi không gặp phải sự cố gì. Tất cả VĐV đều lên bờ đầy đủ, vui vẻ. Đông đảo VĐV và HLV đều đánh giá cao vai trò của Hội bơi. Đồng chí Hà Trọng Tâm, HLV đoàn Đông Triều, cho biết: “Năm nay đã là 37 năm Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh được tổ chức, cũng là một giải đấu lớn để các VĐV môn bơi gặp gỡ, tranh tài. Tôi đã tham gia hàng chục lần Hội bơi và tôi thấy đây là nơi phát hiện và góp phần đào tạo những VĐV bơi đỉnh cao. Đông Triều chúng tôi có những kiện tướng bơi, lặn quốc gia như cô Hằng, cô Oanh, cô Thơm… cũng đều được phát hiện từ những Hội bơi trước và từ đó mới được đào tạo, trưởng thành…”.

Thực tế cho thấy, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh và đua thuyền chải được xem là nơi cất cánh cho rất nhiều VĐV bơi trẻ trưởng thành để đóng góp vào thành tích thể thao của tỉnh. Đồng thời, là “sân chơi” cho các VĐV bơi vẫy vùng, thể hiện tài năng. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, nhiều địa phương không còn mặn mà với Hội bơi. Năm ngoái Hội bơi còn có sự tham gia của Cẩm Phả, Uông Bí, Hoành Bồ, năm nay 3 địa phương này đều vắng mặt. Huyện Cô Tô dự định tham gia nhưng cuối cùng lại rút lui. Ngoài ra, công tác đào tạo VĐV cho Hội bơi của các đoàn cũng còn nhiều hạn chế. Ngoài một số ít VĐV được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, hầu hết các VĐV đều đi thi đấu theo kiểu “ăn xổi”. Tức là trước khi diễn ra Hội bơi, các VĐV được tập trung huấn luyện từ 7-10 ngày với kinh phí bồi dưỡng hạn hẹp, khoảng 15.000đ - 20.000đ ngày. Thời gian tập luyện ngắn như vậy nên nhiều VĐV chưa phát huy được khả năng và mức bồi dưỡng thấp không khuyến khích được họ. Chính vì vậy, chất lượng của Hội bơi chưa có sự đột phá.

Cùng chuyên mục