Tôi thường xuyên ra Móng Cái công tác. Mỗi khi đến đây, tôi đều cảm nhận được sự đổi thay từng ngày của đô thị trẻ này. Và hôm nay, đến với mảnh đất địa đầu, nơi đặt nét bút đầu tiên để vẽ hình chữ S của Tổ quốc ta vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày tái lập thị xã và công bố Nghị định của Chính phủ thành lập TP Móng Cái, tôi cảm thấy mình chan hoà vào cảm xúc vui mừng và tự hào của người dân Móng Cái.
Màn sử thi chào mừng TP Móng Cái.
Niềm tự hào của người dân thành phố trẻ
Ở khắp các đường phố và cả những thôn xa xôi của Móng Cái, đâu đâu cũng thấy được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ cờ, đèn, hoa, khẩu hiệu để đón chào ngày thành lập thành phố trẻ. Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo thành phố, tôi được biết rằng ngoài việc chính quyền đầu tư bằng ngân sách, thì người dân và doanh nghiệp cũng tích cực tham gia góp nhiều công, nhiều của để đô thị Móng Cái có được diện mạo mới như ngày hôm nay. Móng Cái hôm nay là một ngày hội. Trong ngày hội này, vẫn là cái sự tất bật, hối hả, sôi động của đô thị thương mại, du lịch như mọi ngày, nhưng trên gương mặt của mỗi người dân ở đây, tôi thấy rõ sự háo hức, vui mừng và tự hào khi trở thành công dân thành phố trẻ. Tại Quảng trường chợ Trung tâm Móng Cái, người quen đầu tiên tôi gặp là chị Hoà, một nhân viên ở nhà nghỉ công vụ của thành phố. Hôm nay, chị ra đây để làm các công việc phục vụ cho buổi lễ. Vừa kê bàn ghế để đón các đại biểu, vừa phải trông chừng cô con gái cứ nằng nặc đòi theo mẹ ra Quảng trường chợ Trung tâm Móng Cái chơi, chị Hoà cười vui vẻ và nói với tôi “Mấy hôm nay, mình rất nhiều việc. Có mệt thật nhưng mà vui lắm. Giờ mình là công dân thành phố rồi mà”. Trung uý Nguyễn Văn Sơn ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Móng Cái cho biết anh có may mắn hơn một số cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị vì được trực tiếp tham gia trong chương trình văn nghệ chào mừng thành phố Móng Cái. Để duy trì tốt các nhiệm vụ thường xuyên là bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho buổi lễ, các đồng chí, đồng đội của anh vẫn phải đi tuần tra canh gác, làm nhiệm vụ như mọi ngày. Trung uý Nguyễn Văn Sơn tâm sự: “Mình rất vui vì được sinh ra, lớn lên ở Móng Cái và giờ đây được làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc ngay trên chính quê hương mình. Nay quê hương trở thành thành phố, nhiệm vụ chắc chắn sẽ vất vả hơn, nhưng vinh dự và tự hào trong mình và anh em ở đơn vị cũng thêm lên nhiều lắm!”. Đối với Đỗ Hương Giang, Trần Hà Phương và các bạn học sinh Trường THSC Hoà Lạc thì sự háo hức, vui vẻ thể hiện rõ trên gương mặt. Hôm nay, các em được phân công đến buổi lễ để đón chào các quý khách. Hương Giang và Hà Phương tỏ vẻ rất tự hào khi cho chúng tôi biết rằng các em sinh ra đúng vào dịp Móng Cái tái lập thị xã. Và hôm nay đây, sau mười năm, các em đã trở thành công dân của thành phố Móng Cái xinh đẹp. Giống như tâm trạng của các em học sinh, cô giáo Nguyễn Hải Ninh ở Trường Tiểu học Lý Tự Trọng cũng rất háo hức khi đi dự buổi lễ đón chào thành phố trẻ. Cô Ninh cho biết mình có rất nhiều kỷ niệm vì đã gắn bó với mảnh đất và sự nghiệp giáo dục ở Móng Cái trong nhiều năm. “Ra Móng Cái để sinh cơ lập nghiệp, bố mẹ mình đã lấy tên Hải Ninh là tên tỉnh lúc bấy giờ để đặt tên cho mình đấy” - Cô Hải Ninh vui vẻ khoe với chúng tôi. Cùng đi với cô giáo Hải Ninh là cô Lê Thị Ngọc, Hiệu phó Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Cô Ngọc cho biết, vì rất vui mừng và tự hào khi Móng Cái trở thành thành phố nên cô đã mời mấy người bạn từ TP Hạ Long ra để đón chào thành phố của mình, để được xem bắn pháo hoa và đi mua sắm. Thế nhưng do thành phố hôm nay đông người quá nên gần đến giờ khắc công bố Nghị định của Chính phủ thành lập thành phố Móng Cái mà cô Ngọc vẫn chưa tìm được các bạn của mình.
Người dân Móng Cái đón chào thành phố trẻ.
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
Tương lai của Móng Cái đang dần hiện hữu ngay từ hôm nay. Đây là nhận định của nhiều người Móng Cái, từ vị lãnh đạo cao nhất của thành phố cho đến những người dân bình thường. Bởi các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đều đã đề ra hướng phát triển của thành phố trong những năm tiếp theo. Trong nhiều lần trò chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Móng Cái, đồng chí đều khẳng định tương lai và đặc trưng của đô thị Móng Cái sẽ là thành phố biên giới cửa khẩu quốc tế hiện đại. Bởi theo cả về chủ trương của Đảng, Nhà nước và cả về cơ sở thực tiễn đều đã xác định và chỉ rõ như vậy. Với những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Móng Cái cùng với sự quan tâm của cấp trên, Móng Cái đã bước đầu thực hiện được mục tiêu trong Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là xây dựng Móng Cái trở thành thành phố. Hiện Móng Cái là thành phố đô thị loại 3, Đảng bộ và nhân dân địa phương sẽ thực hiện tốt mục tiêu là xây dựng Móng Cái thành đô thị hiện đại, thị trường có sức cạnh tranh lớn mang tầm quốc tế và giữ được bản sắc dân tộc đậm đà… “Và mục tiêu đó chắc chắn sẽ thành hiện thực, tương lai của Móng Cái đang hiện hữu”, đồng chí Bí thư Thành uỷ Móng Cái khẳng định chắc chắn như vậy. Theo đồng chí, Quyết định 52/QĐ-TTg ngày 25-4-2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu nước ta đến 2020 thì Móng Cái sẽ là trọng điểm ưu tiên đầu tư xây dựng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Điều này sẽ giúp Móng Cái, giúp tỉnh gỡ được cái khó nhất trong quá trình phát triển đó là hạ tầng giao thông thấp kém, không theo kịp yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH. Quyết định trên cũng đã xác định, tạo cho Móng Cái cơ chế đặc thù để trở thành đầu mối trong hành lang quốc tế liên vùng và là cửa ngõ của hành lang kinh tế Hà Nội - Móng Cái - Phòng Thành (Trung Quốc) và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ. “Chắc chắn Móng Cái sẽ là điểm đến với nhiều cơ hội làm ăn phát đạt cho nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước”, đồng chí Bí thư Đảng bộ thành phố khẳng định.
Trong dịp công bố thành lập thành phố, các vị lãnh đạo của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh đều cho rằng trước mắt Móng Cái cần tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý nhà nước khi đã trở thành thành phố. Thời gian qua, tuy phát triển nhanh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng trên một số lĩnh vực, nhất là việc quản lý đất còn có những hạn chế, yếu kém. “Điều này chúng tôi đã nhận thức được, nên đã và sẽ có những giải pháp mạnh mẽ để quyết tâm khắc phục cho được” - Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Mạnh Hà khẳng định.
Điều đọng lại trong tôi nhất trong ngày hội công bố thành lập TP Móng Cái là những nụ cười, ánh mắt của mỗi người dân nơi địa đầu Tổ quốc. Tôi hiểu rằng họ rất tin tưởng vào ngày mai tươi sáng của thành phố quê hương. Những ánh mắt, nụ cười ấy đã nói lên hy vọng, sự tin tưởng và đoàn kết, nỗ lực xây dựng thành phố nơi địa đầu Tổ quốc này.