Nếu không gặp ở nhà tạm giữ Công an TP Hạ Long, hẳn tôi không thể hình dung hai thanh niên trông khá điển trai, hiền lành, hoạt bát, nói năng rất dễ thương, lại chính là thủ phạm của một vụ trộm cắp tài sản bị bắt giữ.
Nguyễn Văn Hưởng (SN 1989), trú tại An Thanh, Quỳnh Phụ (Thái Bình) là kẻ chủ mưu trong vụ trộm cắp mô tơ cửa cuốn tại công trình dự án nhà liền kề, khu dân cư Cột 5, phường Hồng Hải (TP Hạ Long). Hưởng kể, bố Hưởng là công nhân nghỉ hưu, mẹ làm ruộng. Nhà Hưởng có ba anh chị em, Hưởng là con út. Học hết lớp 10/12, Hưởng bỏ học, đàn đúm chơi bời với đám thanh niên hư trong làng. Để có tiền chơi bời, Hưởng đã cùng nhóm thanh niên tham gia trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Quỳnh Phụ xử phạt 9 tháng tù giam. Tháng 3-2011 sau khi ra tù được 1 tháng, Hưởng được người anh trai đang làm công trình xây dựng tại Cột 5 đưa ra cùng làm việc với mình, cũng là để giúp em trai đoạn tuyệt với cái xấu, tạo dựng cuộc sống ổn định.
Nhưng “ngựa quen đường cũ”, quá trình làm việc ở đây, Hưởng thấy lực lượng bảo vệ mỏng, nên nảy ý định “chôm chỉa” tài sản của công trình. Hưởng rủ Phạm Quốc Hiệp (SN 1990), trú tại Giao Thuỷ (Nam Định), người cùng làm thợ điện nước với Hưởng thực hiện kế hoạch.
Trước hơn một tháng vụ trộm cắp xảy ra, Hưởng chuyển sang làm ở một dự án xây dựng khác tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Khoảng 20 giờ ngày 17-6-2011, Hưởng đón xe từ Bãi Cháy sang Cột 5, gọi điện hẹn gặp Hiệp ở cổng công trình. Sau đó Hưởng bảo Hiệp về lán của tổ điện nước mà Hiệp đang làm, lấy dụng cụ đưa cho Hưởng. Đợi đến đêm khuya, Hưởng trèo tường vào phía sau tầng 1, lô B, nhà B12, dùng kìm và mỏ lết, tháo mô tơ cửa cuốn tại ngôi nhà này. Xong, Hưởng gọi Hiệp đang cảnh giới ở phía ngoài vào, mang mô tơ đem đi cất giấu. Hưởng tiếp tục di chuyển sang nhà B11 nhằm tháo chiếc mô tơ thứ hai, thì bị lực lượng bảo vệ của công trình phát hiện, bắt giữ.
Nguyễn Văn Hưởng (SN 1989), trú tại An Thanh, Quỳnh Phụ (Thái Bình) là kẻ chủ mưu trong vụ trộm cắp mô tơ cửa cuốn tại công trình dự án nhà liền kề, khu dân cư Cột 5, phường Hồng Hải (TP Hạ Long). Hưởng kể, bố Hưởng là công nhân nghỉ hưu, mẹ làm ruộng. Nhà Hưởng có ba anh chị em, Hưởng là con út. Học hết lớp 10/12, Hưởng bỏ học, đàn đúm chơi bời với đám thanh niên hư trong làng. Để có tiền chơi bời, Hưởng đã cùng nhóm thanh niên tham gia trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Quỳnh Phụ xử phạt 9 tháng tù giam. Tháng 3-2011 sau khi ra tù được 1 tháng, Hưởng được người anh trai đang làm công trình xây dựng tại Cột 5 đưa ra cùng làm việc với mình, cũng là để giúp em trai đoạn tuyệt với cái xấu, tạo dựng cuộc sống ổn định.
Nhưng “ngựa quen đường cũ”, quá trình làm việc ở đây, Hưởng thấy lực lượng bảo vệ mỏng, nên nảy ý định “chôm chỉa” tài sản của công trình. Hưởng rủ Phạm Quốc Hiệp (SN 1990), trú tại Giao Thuỷ (Nam Định), người cùng làm thợ điện nước với Hưởng thực hiện kế hoạch.
Trước hơn một tháng vụ trộm cắp xảy ra, Hưởng chuyển sang làm ở một dự án xây dựng khác tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Khoảng 20 giờ ngày 17-6-2011, Hưởng đón xe từ Bãi Cháy sang Cột 5, gọi điện hẹn gặp Hiệp ở cổng công trình. Sau đó Hưởng bảo Hiệp về lán của tổ điện nước mà Hiệp đang làm, lấy dụng cụ đưa cho Hưởng. Đợi đến đêm khuya, Hưởng trèo tường vào phía sau tầng 1, lô B, nhà B12, dùng kìm và mỏ lết, tháo mô tơ cửa cuốn tại ngôi nhà này. Xong, Hưởng gọi Hiệp đang cảnh giới ở phía ngoài vào, mang mô tơ đem đi cất giấu. Hưởng tiếp tục di chuyển sang nhà B11 nhằm tháo chiếc mô tơ thứ hai, thì bị lực lượng bảo vệ của công trình phát hiện, bắt giữ.
Bị bắt, Hiệp khai nhận ra Quảng Ninh làm được gần 2 năm, công việc khá ổn định, mỗi tháng thu nhập trên 3 triệu đồng, trừ chi phí cũng tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng/ tháng, dành để xây dựng tương lai sau này. Song chỉ vì nhẹ dạ, nghe Hưởng rủ đã phạm tội. Hiệp rất ân hận...
Trung tá Nguyễn Duy Dụng, điều tra viên Công an TP Hạ Long cho biết: Giá trị tài sản mà Hưởng và Hiệp trộm cắp không lớn, từ 4-6 triệu đồng/mô tơ, nhưng hành vi phạm tội lại rất tinh vi. Đối tượng lợi dụng triệt để sự am hiểu của mình trong quá trình tham gia lắp đặt các thiết bị của công trình, nắm rõ quy luật hoạt động của lực lượng bảo vệ và những sơ hở của các chủ công trình, để lên phương án trộm cắp tài sản. Qua vụ việc trên, các đơn vị, doanh nghiệp khi thi công các công trình cần chú trọng hơn trong việc quản lý tài sản; cẩn trọng tuyển dụng thuê hợp đồng lao động; nhất là tuân thủ nghiêm quy định khai báo tạm trú, tạm vắng, tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng trong việc quản lý, cũng như điều tra, xử lý khi xảy ra mất ANTT.
Tuấn Hương