Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Chuyến công tác đặc biệt của bác sỹ quân y Nguyễn Hữu Lực

"Luôn đương đầu với khó khăn thử thách, khi Tổ quốc gọi, sẵn sàng lên đường", lời tâm niệm ấy như "kim chỉ nam" với đại úy chuyên nghiệp, bác sĩ Nguyễn Hữu Lực, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh. Học và làm theo Bác từ những điều giản dị nhất, anh đã hoàn thành chuyến công tác đặc biệt chi viện chống dịch Covid-19 cùng miền Nam chống dịch với tinh thần xung kích, sẵn sàng lao mình vào nơi nguy hiểm nhất.

Chúng tôi gặp đại úy, bác sỹ Nguyễn Hữu Lực tại Bệnh xá khi anh đang khám cho bệnh nhân. Anh nói, ngoài nhiệm vụ thăm khám và điều trị cho bộ đội, Bệnh xá còn khám cho người dân trên địa bàn, cho du khách, cũng như làm nhiệm vụ tăng cường cho các tuyến, để thực hiện công tác dân vận.

Khi được hỏi về những ngày tháng “chống dịch như chống giặc”, anh chia sẻ: “Đó là những ngày tháng, những trải nghiệm chẳng thể quên trong đời”. 

Đảng viên, đại úy chuyên nghiệp, bác sỹ Nguyễn Hữu Lực
Đảng viên, đại úy chuyên nghiệp, bác sỹ Nguyễn Hữu Lực

Đối diện với sinh tử, với người lính mặc áo blouse trắng, đó là điều không khó tưởng tượng. Thế nhưng, ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn đã quá mong manh, lại cấp bách và chưa hề có tiền lệ như khi dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng tại TP Hồ Chí Minh đợt cuối năm 2021 vừa rồi, đủ khiến cho người ta rùng mình. 

Thế mà, giữa lúc nước sôi lửa bỏng của những ngày tháng 8/2021, thực hiện lời dạy của Người, đại úy Nguyễn Hữu Lực cùng đồng đội xung phong lên đường, thâm nhập “chảo lửa”. Anh cùng 2 nhân viên y tế được Bộ CHQS tỉnh lựa chọn từ 19 người viết đơn tình nguyện vào miền Nam chống dịch, để cùng với hơn 80 cán bộ, nhân viên quân y trực thuộc Quân khu 3, hỗ trợ những ngày Sài Gòn căng thẳng nhất.

“Lúc ấy, với những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được sau quá trình tăng cường làm công tác chống dịch tại Trung đoàn 244 (nơi tiếp nhận cách ly người trở về từ vùng dịch), tôi cùng đồng đội tự tin lên đường. Thế nhưng, rời khỏi sân bay, trước mắt chúng tôi không còn là Sài Gòn hoa lệ, đông đúc ngày nào, mà được bao trùm bởi không khí im ắng đến xót xa. Đoàn xe chúng tôi vun vút lao đi trên đường, hai bên là những ngôi nhà cửa đóng then cài. Ở trong hoàn cảnh ấy, chẳng thể không hoang mang, khi mà chưa biết lượng bệnh nhân mình phải tiếp nhận và điều trị thế nào, tình trạng của họ ra sao…”.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Lực khám cho người dân tại Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh.
Bác sỹ Nguyễn Hữu Lực khám cho người dân tại Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh.

“Chúng tôi có 2 ngày tập trung chỉ để luyện cách mặc và cởi bỏ đồ bảo hộ sao cho đúng quy cách. Có lẽ cũng bởi được tập huấn kỹ càng, với sự tuân thủ khắt khe kỷ luật Quân đội trong phòng, chống dịch, suốt 3 tháng ở trong tâm dịch, và cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa là F0”.

Những ngày ấy, khi màn đêm buông xuống, chỉ có tiếng còi xe cấp cứu lao vút đi trong đêm. Những đồng chí quân y đang trải qua kỳ huấn luyện ngắn, ai cũng chuẩn bị sẵn cho mình tâm thế có thể ở vào tình huống xấu nhất, thế nhưng, vì đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, nên đã phần nào yên tâm. Ai cũng muốn mau chóng bắt tay vào nhiệm vụ.

Đại úy Lực lúc đó được phân công làm tổ trưởng tổ quân y Quảng Ninh, nhận nhiệm vụ Trạm trưởng Trạm y tế lưu động, thuộc phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Đây là địa bàn đông dân cư, nhiều khu nhà trọ không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, người dân chủ yếu là lao động tay chân, nhận thức và ý thức phòng, chống dịch cũng còn hạn chế. Chính vì thế, đây là một trong những điểm nóng về Covid-19 lúc ấy. 

Trạm y tế thực hiện lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho người dân trên địa bàn.
Trạm y tế thực hiện lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho người dân trên địa bàn.

Lực lượng tại Trạm y tế mỏng, chỉ có 8 người, trong đó có 3 quân y đều là người Quảng Ninh. Mỗi ngày, phải tiếp nhận từ 70-80 bệnh nhân và theo dõi hàng nghìn bệnh nhân, xử trí tại nhà nếu bị trở nặng. Không những thế, vừa phải tư vấn, cấp cứu, theo dõi, điều trị, vừa phải tham gia lấy mẫu xét nghiệm trong khu dân cư. 

Hôm ấy, cũng như rất nhiều các ngày khác, đã quá 12h đêm, khi tình hình đã tạm lắng, các nhân viên của Trạm vừa tranh thủ chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. 1h sáng, mọi người lại tất tả, bằng các thao tác nhanh và chính xác nhất để mặc trang phục bảo hộ, khẩn trương đem bình oxy đến nhà bệnh nhân. Khi bác sỹ tới nơi, cháu bé hơn 1 tuổi đang nằm co ro, tím tái trong vòng tay mẹ, toàn bộ người thân trong gia đình đều mắc Covid-19.

“Tình thế lúc đó hết sức nguy cấp, nếu không kịp thời sơ cấp cứu cho bệnh nhân thì nguy cơ tử vong rất cao. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để sơ cứu và liên hệ bệnh viện trong tình trạng các bệnh viện đều quá tải. Ngày hôm ấy, chúng tôi mới vào được 5 ngày, và đó là bệnh nhân nặng nhất kể từ khi vào. Một bệnh nhân khác cũng trong tình huống khẩn cấp là cụ già gần 90 tuổi. Chúng tôi vừa khẩn trương test nhanh Covid-19, vừa thực hiện sơ cứu trong tình trạng bệnh nhân khó thở, răng đã rụng hết nên hơi thở sẽ phả thẳng vào nhân viên y tế, nguy cơ lây nhiễm cực cao. Cả hai bệnh nhân đó sau khi được chuyển cấp cứu kịp thời đã được cứu sống và dần hồi phục sức khỏe”.

Thế nhưng, không phải lúc nào cũng may mắn đến thế. Bác sỹ Lực cũng không ít lần bất lực khi chứng kiến bệnh nhân ra đi vì Covid-19, bởi đông bệnh nhân cần hỗ trợ trong cùng một thời điểm. Đã bao đêm trằn trọc, mất ngủ, day dứt vì chẳng thể làm gì khác được, bác sỹ Lực chỉ luôn tự trách bản thân “Giá mà mình đến sớm hơn”.

“Đi dân nhớ, ở dân thương”… tháng 11/2021, sau 3 tháng hỗ trợ Sài Gòn chống dịch, khi tình hình đã yên ổn, các anh được trở về, kết thúc nhiệm vụ đặc biệt thời điểm đó. Trở về đơn vị với công việc thường ngày, mặc dù đã không còn không khí tất bật, căng thẳng, nguy hiểm như trước đó, thế nhưng, người đảng viên, người chiến sỹ mặc áo blouse trắng Nguyễn Hữu Lực vẫn vẹn nguyên tinh thần cống hiến, hết lòng vì nhiệm vụ.

Nói về nhân viên của mình, thiếu tá Đỗ Đức Thanh, Bí thư chi bộ, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đại úy Lực là một cán bộ mẫn cán, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chuyến công tác đặc biệt chống dịch ở Sài Gòn của đồng chí Lực và các đồng đội đã để lại ấn tượng sâu sắc với chính quyền và nhân dân nơi nhận nhiệm vụ. Những tấm bằng khen, những lá thư tay mà đồng chí đem về đã là minh chứng đầy ý nghĩa cho sự cống hiến không mệt mỏi của cá nhân nói riêng và của người quân y nói chung nơi tuyến đầu chống dịch.

Cùng chuyên mục