Như có Bác soi đường, chỉ lối

Mới đây, tôi được cùng đoàn đại biểu của tỉnh gồm các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi Thủ đô Hà Nội báo công với Bác và giao lưu với những điển hình của các ngành, địa phương khác. Chuyến đi đã mang lại cho tất cả mọi người trong đoàn rất nhiều điều bổ ích, những tình cảm sâu sắc.

Như có Bác soi đường, chỉ lối ảnh 1
Đoàn đại biểu của tỉnh thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Học và làm theo Bác: Việc lớn, việc nhỏ đều đáng quý

Trước khi lên đường, tôi được các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giới thiệu về chương trình chuyến đi và thông tin khái quát những thành tích của các gương điển hình trong việc học và làm theo Bác. Đồng chí Phạm Văn Điệp, Phó trưởng Phòng Huấn học cho biết, các địa phương, ngành, đoàn thể của tỉnh giới thiệu với Ban Chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh nhiều điển hình tiên tiến, nhưng trong khuôn khổ chuyến giao lưu, tỉnh chỉ chọn 15 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực, hầu hết đang công tác ở cơ sở. Xem qua bản báo cáo thành tích của các thành viên trong đoàn, tôi thấy đúng là “toàn những người cầm búa” như cách nói của đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Ban Chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh. Đó là các bác, anh, chị: Lý Thanh Minh, lái xe mỏ (tổ xe CAT 023, Công ty CP Than Đèo Nai) đã cùng anh em trong tổ liên tục đạt năng suất kỷ lục cấp Tập đoàn, năm 2008 tiết kiệm cho đơn vị 1.900 lít nhiên liệu và trên 110 triệu đồng. Cô giáo Bùi Thị Thắm (Trường Tiểu học thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn) nhiều năm công tác ở xã đảo Vạn Yên, chỉ đến khi lập gia đình và sinh con (sinh đôi), mới chịu về thị trấn công tác, và dự định thời gian tới tiếp tục ra dạy học ở các xã đảo xa xôi của huyện. Anh Nguyễn Huy Hữu, công nhân thợ bậc 7/7 sửa chữa lò hơi, Công ty Nhiệt điện Uông Bí, luôn nhận về mình những phần việc khó, tích cực giúp đỡ anh em trong phân xưởng để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Trung đội trưởng công binh Trần Trung Thắng, Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát địa bàn biên giới, miền núi để dò gỡ, rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn cho nhân dân, mà như lời anh, nếu sai sót thì “sẽ chẳng còn cơ hội để mà rút kinh nghiệm”. Bác Lê Chí Dương, Bí thư Chi bộ thôn Hà Tràng Đông (xã Đông Hải, Tiên Yên) lãnh đạo nhân dân trong thôn chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt hiệu quả cao, bản thân luôn gương mẫu đi trước, làm thử và vận động mọi người làm theo. Bác Dương còn tập hợp được 100 lao động nhàn rỗi trong thôn để thành lập đội xây dựng nhận thi công nhiều công trình trên địa bàn, tạo thu nhập bình quân cho mỗi công nhân thời vụ 2,5 triệu đồng/tháng. Anh Đặng Duy Quân, Giám đốc Công ty TNHH Trí Lực (TP Móng Cái) không chỉ kinh doanh giỏi mà còn biết lắng nghe, hoà đồng với nhân viên, chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp, tích cực tham gia vào công tác xã hội, nhân đạo từ thiện… Và những gương mặt tiêu biểu khác: bác Nguyễn Văn Vỹ (Hội Cựu chiến binh phường Cửa Ông), bác Nguyễn Thế Vinh (Uỷ ban MTTQ TX Cẩm Phả), cô Trần Thị Thu (Bí thư Chi bộ thôn Lâm Sinh 2, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng), anh Đỗ Thanh Xuân (Đội sản xuất Hang Luồn, Công an tỉnh), anh Trần Văn Hùng (Công an huyện Bình Liêu), anh Nguyễn Đình San (công nhân sửa chữa cơ khí dầu Kho K130, Công ty Xăng dầu B12), cô giáo Phạm Thị Hồng Hà (Trường THPT Chuyên Hạ Long), anh Vũ Văn Điền (Giám đốc Công ty Than Hạ Long), bạn Nguyễn Hữu Linh (Bí thư Đoàn xã Đồng Sơn, Hoành Bồ) đã có nhiều việc làm thiết thực trong quá trình học và làm theo Bác mà trong khuôn khổ bài viết này không thể kể hết được.

Cũng hôm trước khi lên đường, trong buổi gặp mặt với các điển hình, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã trò chuyện, tâm sự với các thành viên trong đoàn nhiều điều xung quanh chủ đề học và làm theo gương Bác: “Dù ở các cương việc khác nhau, nhưng học và làm theo Bác, mỗi người trong các đồng chí đã làm tốt công việc của mình để làm gương ở cơ sở. Những việc làm đó dù lớn, dù nhỏ, nhưng đều đáng quý như nhau và cần phải được nhân rộng để xã hội ngày càng có thêm nhiều việc tốt...”.

Học và làm theo Bác: Bắt đầu từ những điều bình dị

Cô giáo Bùi Thị Thắm tham gia giao lưu với điển hình của các ngành, địa phương khác.

Cô giáo Bùi Thị Thắm tham gia giao lưu với điển hình của các ngành, địa phương khác.

Những câu chuyện rôm rả trên xe ô tô đã làm quãng đường từ Hạ Long đến Hà Nội như ngắn hơn. Ngồi cạnh tôi là anh Lý Thanh Minh, lái xe mỏ ở tổ xe CAT 023, Công ty CP Than Đèo Nai và anh Nguyễn Đình San, công nhân sửa chữa cơ khí dầu Kho K130, Công ty Xăng dầu B12. Anh Minh và anh San đã kể cho tôi nghe chuyện công tác ở cơ quan, về gia đình và thực tế việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Anh Minh tâm sự: Kết quả sau hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động ở Đèo Nai thì nhiều lắm, lĩnh vực nào cũng đạt hiệu quả rõ nét. Đạt được như vậy là do cấp uỷ, chuyên môn đã cụ thể hoá việc học và làm theo Bác ở mọi lĩnh vực. “Do chỗ mình sử dụng nhiều máy móc, các chi phí về vận tải rất lớn, nên mọi người tích cực học và làm theo Bác ở ý thức tiết kiệm, chống lãng phí bằng các việc làm cụ thể, chứ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu chung chung. Mấy năm qua Đèo Nai thực hiện giao khoán triệt để đến từng khâu, bộ phận và kiểm soát chặt chẽ, nên tiết kiệm được nhiều lắm. Lương bình quân của bọn mình năm nào cũng tăng, năm ngoái đạt bình quân 5 triệu đồng/người/tháng đấy” - Anh Minh khoe với mọi người trên xe.

- Vậy còn trong sinh hoạt thì thế nào? - Tôi hỏi.

- Trong lĩnh vực này cũng đạt hiệu quả rõ nét. Anh Minh trả lời và chứng minh: “Này nhé, họp hành thì đúng giờ giấc chứ không “cao su” như trước. Trong cơ quan không ai được hút thuốc lá. Ngay trong xe CAT 023 của mình, cả tổ có 4 ngời, mình là tổ trưởng gương mẫu không hút thuốc trong cabin nữa nên anh em cũng làm theo. Vì thế xe của tổ mình luôn sạch sẽ”.

- Thế còn ở bên Công ty Xăng dầu B12 thì thế nào? - Tôi hỏi anh San.

- “Nói cả B12 thì rộng quá, mình công tác ở tổ sửa chữa cơ khí dầu thuộc Kho K130, mình chỉ dám kể ở bộ phận mình công tác thôi” - Anh San giao hẹn. Anh kể rằng nhiệm vụ của tổ anh là sửa chữa, bảo quản đảm bảo cho tổ máy bơm chính vận hành an toàn 24h/ngày. Học và làm theo Bác, anh San và anh em công nhân trong tổ luôn đoàn kết, phân công nhau thực hiện các công việc rất hợp lý, hiệu quả. Anh tích cực tìm tòi, nghiên cứu KHKT, đề xuất được sáng kiến máy bơm chính tự ngắt khi có sự cố. “Mình nghĩ rằng, học và làm theo Bác không phải là làm những điều quá cao siêu, mà phải bằng những việc cụ thể hằng ngày, làm tốt nhiệm vụ ở cương vị của mình. ở cơ quan thì phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoà đồng với anh em; ở nhà phải là người chồng tốt, biết chia sẻ công việc với vợ, chăm sóc các con chu đáo; với khu dân cư thì đoàn kết, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân” - anh San chia sẻ với mọi người trên xe về kinh nghiệm thực hiện cuộc vận động của bản thân. Điều anh San nói được mọi người trong đoàn tán thành, nhất trí cao. Cô giáo Bùi Thị Thắm tâm sự: “Bác là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Thế nhưng Bác cũng là người rất đỗi bình dị trong cuộc sống, sinh hoạt. Vì thế, học và làm theo Bác, mình học từ chính những điều bình dị ấy. Đó là yêu thương các em học sinh, dạy bảo các em tận tình như đối với con mình và phải luôn phấn đấu, gương mẫu trong mọi việc làm để các em noi theo”. Và trong buổi giao lưu với điển hình của các ngành, địa phương khác, cô giáo Thắm cũng đã tâm sự, sẻ chia điều này với mọi người. Cô giáo Phạm Thị Hồng Hà và cô Trần Thị Thu cũng đồng tình với cô giáo Thắm về bài học nêu gương, đồng thời khẳng định thêm rằng, không chỉ đối các em học sinh mới cần nêu gương mà mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương, mẫu trước nhân viên trong cơ quan, bà con ở khu dân cư thì mới góp phần làm cho cuộc vận động thành công, đạt hiệu quả như mong muốn.

Được trò chuyện, được nghe các gương điển hình tâm sự trong buổi giao lưu, tôi thấy mỗi người có cách học và làm theo Bác khác nhau. Như với sỹ quan công binh Trần Trung Thắng là đức tính bình tĩnh, thận trọng và tỷ mỷ khi rà phá bom mìn; đối với doanh nhân Đặng Duy Quân là khả năng phán đoán, tầm nhìn xa trông rộng trong kinh doanh và sự quan tâm chăm lo đến những nhân viên trong doanh nghiệp; với anh Trần Văn Hùng là thái độ cương quyết, khôn khéo, mưu trí, dũng cảm…  Học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể hằng ngày, đặt cái chung lên trên, biết quan tâm và thương yêu mọi người, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cần, kiệm, liêm chính… là những điều mà các thành viên trong đoàn đã làm được dù ít, dù nhiều và mong muốn những người khác cùng làm theo.

Học và làm theo Bác, mọi người như thấy có Bác kính yêu vẫn đang tiếp tục soi đường, chỉ lối cho cả dân tộc đi tiếp con đường cách mạng mà Người đã vạch ra.

Cùng chuyên mục