Những cú lừa tình... cũ rích mà nhiều người vẫn sa bẫy

Tròn 20 tuổi, “nữ quái” đã cầm đầu băng nhóm 8 tên chuyên thực hiện những cú lừa tình làm chao đảo giới mày râu ở Sài Gòn. Thủ đoạn chẳng có gì mới nhưng do hành vi gây án tinh vi nên nhiều người vẫn sa bẫy. Sau khi tán tỉnh trên mạng xã hội, các “chân dài” rủ rê những chàng trai đi ăn uống, càphê, nghe nhạc, hát hò và… vào khách sạn. Thế là bẫy sập, tình lẫn tiền biến mất cùng bóng dáng người đẹp.

Băng lừa tình gây chao đảo giới mày râu

Ngày 4.1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức THCM cho biết, Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng gồm: Võ Thị Diễm Kiều Như Ý (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp, cầm đầu băng nhóm), Châu Thảo Vy (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM), Trần Trường Trinh (SN 1995, là người yêu của Vy), Trần Hoàng Em (SN 1999, cùng quê tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Thủ Đức, TPHCM), 5 đối tượng này bị điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 đối tượng có liên quan bị điều tra xử lý về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, gồm: Phạm Vi Anh (SN 1994), Đỗ Văn Sang (SN 1990, cùng quận 9) và Nguyễn Hữu Thuận (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).

"Nữ quái" Như Ý (thứ 3 từ trái sang) cùng đồng bọn trong băng bẫy tình sa lưới.
"Nữ quái" Như Ý (thứ 3 từ trái sang) cùng đồng bọn trong băng bẫy tình sa lưới.

Cuối năm 2015, Công an Q.Thủ Đức, TPHCM nhận được hồ sơ của Công an phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức về việc liên tục xảy ra 2 vụ lừa đảo do một băng nhóm thực hiện, chúng dùng thủ đoạn giống nhau và gây án khá tinh vi với nhiều cách thức đã được dàn dựng và có tổ chức.

Trong 2 vụ án công an phường lập hồ sơ ban đầu và gửi về Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM để xem xét xử lý điều tra chuyên sâu, 2 nạn nhân đều khai quen biết với những cô gái thông qua mạng xã hội zalo. Mới quen nhưng các cô gái ngay lập tức dùng những lời lẽ mùi mẫn “tấn công” khiến các mày râu chết mê chết mệt. Những cuộc hẹn hò chóng vánh sau vài lần chat chít, cô gái mời nạn nhân đi hát karaoke, đến quán càphê, thậm chí rủ vào khách sạn... Theo 2 nạn nhân trình báo, khi vào các điểm vui vẻ, cô gái tỏ ra quyến rũ sau đó bỗng kêu bị đau bụng rồi mượn xe gắn máy của “chàng” đi mua thuốc, và thế là chiếc xe tay ga đắt tiền của mày râu một đi không trở lại.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức, TPHCM lập tức xác định, đây là băng nhóm chuyên gây án theo kiểu bẫy tình, nạn nhân đều miêu tả các cô gái có bề ngoài khá giống nhau, kiểu gây án tương tự và xác định là một băng nhóm do một nữ quái còn rất trẻ cầm đầu. Ban chỉ huy Công an Q.Thủ Đức nhanh chóng xác lập chuyên án, giao cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội làm chủ công phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định nghi can là đối tượng “nữ quái” Võ Thị Diễm Kiều Như Ý - một “nữ quái” vừa tròn 20 tuổi, đang làm nghề uốn tóc nữ trên địa bàn Q.Thủ Đức. Bên cạnh đó, cặp tình nhân Vy và Trinh cũng không nằm ngoài tầm ngắm của ban chuyên án. Công an tiến hành mời 3 đối tượng này về làm việc.

Cả 3 đều khai báo không biết gì về những vụ bẫy tình và quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp thu thập được, thông qua hình ảnh thể hiện trên mạng xã hội zalo, “nữ quái” Như Ý cùng đồng bọn đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ khai báo của 3 nghi can này, công an đã tiến hành truy bắt nhanh 2 đồng bọn và 3 đối tượng khác có vai trò tiêu thụ tài sản phạm pháp. Đáng nói, khi khám xét nơi ở của Đỗ Văn Sang và Nguyễn Hữu Thuận, công an đã thu giữ giữ tang vật nghi là ma túy, hiện đang tiến hành giám định để phục vụ công tác điều tra.

Những cú lừa tình cũ rích

Đến nay, ban chuyên án đã làm rõ những vụ lừa tình mà băng nhóm nêu trên gây ra nhằm chiếm đoạt tài sản của những người đàn ông "dại gái". Vào sáng 26.12.2015, Như Ý gặp đôi tình nhân Vy và Trinh tại quán càphê. Lúc này, Như Ý kể là mới vừa quen anh T.V.C (SN 1985, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú quận Thủ Đức, TPHCM) qua mạng xã hội zalo vào hai ngày trước đó, nick name của Như Ý trên mạng zalo là “Cô Út nhà họ Võ”. Nghe vậy Vy - Trinh bàn với Như Ý tìm cách chiếm đoạt xe gắn máy của anh C, bán lấy tiền tiêu xài khi Tết Nguyên đán đến gần. Sau đó, 3 đối tượng rủ thêm Hoàng Em và Thanh Sang cùng tham gia thực hiện kế hoạch bẫy tình.

Theo vở kịch tạo dựng, đêm 26.12.2015, Như Ý mời anh C đến quán karaoke P.N nằm trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM để hát và giải trí với cả nhóm của Như Ý. Khi tàn cuộc vui, lúc đó là đã rạng sáng 27.12.2015, Như Ý mạnh bạo gợi ý anh C điều khiển xe gắn máy Yamaha Exciter chở Ý đến khách sạn H.L, nằm trên quốc lộ 13, khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM để ngủ qua đêm, vì theo cô gái này là về nhà trọ thì không ai mở cửa và đêm đã khuya quá rồi.

Như mở cờ trong bụng, anh C lập tức đồng ý ngay và cùng “nữ quái” Như Ý đến khách sạn thuê phòng. Tại khách sạn, anh C và Như Ý nằm nói chuyện… đến khoảng 4h sáng, Như Ý bỗng ôm bụng kêu đau và hỏi mượn xe gắn máy của anh C ra ngoài mua dầu. Không mảy may nghi ngờ, anh C cho Như Ý mượn xe. Nằm chờ trong khách sạn cho tới sáng, chẳng thấy cô gái trở lại, biết bị lừa, anh C đành ngậm đắng đến công an trình báo sự việc…

Về phía “nữ quái” Như Ý, sau khi lấy được xe của anh C, cô ả lập tức điều khiển xe chạy đi tìm đồng bọn. Cả nhóm đưa xe của anh C đến nhà Vi Anh ở quận 9, TPHCM. Vi Anh nhờ bạn là Văn Sang đưa xe đến một khách sạn ở quận Phú Nhuận, TPHCM bán cho Thuận (đang có mặt tại đây) với giá 14 triệu đồng để chia nhau. Đặc biệt, khi vừa lấy xe của anh C rời khỏi khách sạn, Như Ý mở cốp xe, thấy bên trong có 8 triệu đồng liền bỏ túi riêng.

Tương tự vụ việc với anh C, Như Ý và đồng bọn còn khai nhận, ngày 22.12.2015, Như Ý lên mạng zalo lấy tên giả là “Ngọc” để làm quen với anh P.X.V (SN 1984, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức, TPHCM). Cũng với những chiêu mật ngọt mời chào đưa đẩy, anh V đã lâm ngay vào bẫy tình của Như Ý. Đến ngày 28.12.2015, anh V và Như Ý đi uống càphê ở một quán nằm trên quốc lộ 13, khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM.

Trước khi đi, Như Ý đã bàn bạc với Vy sẽ lừa chiếm đoạt xe gắn máy của anh V. Theo yêu cầu của Như Ý, anh V đi xe gắn máy hiệu AirBlade đến điểm hẹn, đón Như Ý và Vy đến quán càphê. Ngồi trong quán càphê một lúc, Vy giả vờ đau bụng, mượn xe gắn máy của anh V ra ngoài mua thuốc nhưng một đi không trở lại. Biết Vy đã cao chạy xa bay cùng chiếc xe gắn máy của nạn nhân, Như Ý tìm cách bỏ trốn. Cô ả giả vờ đi vệ sinh rồi đánh bài chuồn.

Anh V ngồi chờ khá lâu, không liên lạc được với người đẹp nào thì biết mình bị lừa và tìm đến trình báo công an. Sau khi lừa chiếm đoạt xe của anh V, Như Ý và Vy điều khiển xe đến nhà Vi Anh ở quận 9, TPHCM. Vi Anh giới thiệu để Văn Sang chở Như Ý đem xe đến tiệm cầm đồ T.C nằm ở phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương lấy được 12 triệu đồng, cả nhóm chia nhau tiêu xài. Trong phi vụ này, Vi Anh được trả công 4 triệu đồng. Như Ý chia cho đồng bọn, còn giữ lại 4,6 triệu đồng để xài chung với Vy cho đến khi sa lưới cảnh sát…

Theo Lao động
 

Cùng chuyên mục