Đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bình Liêu, thầy Ngô Minh Tuấn, giáo viên nhà trường cho biết: “Các em học sinh ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng em nào cũng nỗ lực để tiếp tục đến trường và vươn lên trong học tập. Nhiều em học giỏi, đạt kết quả cao trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh”.
Em Lục Thị Oanh, lớp trưởng lớp 9 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bình Liêu là một trong số những học sinh như thế. Nhà nghèo, bố mẹ làm nghề nông, không có tiền cho em học lên cao hơn nhưng năm 2013 vừa qua, nhờ chương trình 8 năm liền là học sinh xuất sắc. Không chỉ nỗ lực cho bản thân, Oanh còn kèm cặp, giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp. Ngoài giờ lên lớp, Oanh cùng các bạn tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi lợn để cải thiện bữa ăn.
Với cương vị là lớp trưởng, Oanh luôn gương mẫu đi đầu thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp; quản lý lớp học và đưa lớp đi vào hoạt động nề nếp. Mỗi buổi cuối tuần, Oanh cùng thầy cô tổ chức các buổi sinh hoạt lớp để phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế trong lớp từ đó đưa ra các kế hoạch khắc phục những gì chưa đạt được; đồng thời động viên, nhắc nhở các bạn trong lớp cùng nhau phấn đấu học tập để đưa kết quả học tập của lớp ngày một tiến bộ. Ở trường, ở lớp, Oanh được thầy cô và các bạn tin tưởng. Chia sẻ với chúng tôi, Oanh nói: “Nhà nghèo nên em phải cố gắng học tập thật tốt để sau này gia đình em thoát nghèo, không còn đói khổ”.
Cùng hoàn cảnh với Oanh, Lô Thị Phương, học sinh lớp 8 trong trường cũng luôn được thầy, cô, bạn bè trong trường khen ngợi và yêu quý. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông nghèo, Phương thường tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần về nhà giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, chăn gà, vịt, nấu nướng. Năm 2013, em nhận được học bổng Vừ A Dính, giấy khen của Tỉnh Đoàn trong đợt tổng kết chương trình “Nhà em treo ảnh Bác Hồ giai đoạn 2011-2013”.
Không chỉ toả sáng trong phong trào học tập, Phương còn luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động công tác Đội và các phong trào, hoạt động của nhà trường. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều em học sinh trong Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bình Liêu nói riêng, trên địa bàn Bình Liêu nói chung có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cô Phan Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bình Liêu cho biết: “Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bình Liêu là ngôi trường chuyên biệt, đào tạo các em học sinh là người dân tộc thiểu số. Đa số các em đều có hoàn cảnh khó khăn, xa gia đình từ nhỏ nên bên cạnh việc dạy các em kiến thức văn hoá, nhà trường còn chăm lo đời sống của các em. Những tấm gương học trò dân tộc nghèo vượt khó học giỏi như Lục Thị Oanh hay Lô Thị Phương thực sự là những niềm tự hào to lớn của thầy và trò nhà trường”.
Minh Hà