Hướng về kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, những ngày này ở Tổng Công ty Đông Bắc đang dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc. Họ thật xứng đang là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác”.
Gần 9 giờ một ngày đầu tháng 12, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp Khai thác than 790 (Tổng Công ty Đông Bắc). ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, với các dãy nhà phục vụ ăn nghỉ của người lao động được xây mới khang trang, có cả máy điều hoà, máy giặt, phòng tắm nóng lạnh; xung quanh trồng rất nhiều cây xanh. Thượng tá Nguyễn Đình Du, Giám đốc Xí nghiệp phấn khởi cho biết: “Đến thời điểm này, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm của Xí nghiệp đã cơ bản hoàn thành: Bốc xúc trên 2,7 triệu m3 đất đá, trên 1.000m lò chuẩn bị sản xuất, khai thác trên 320 ngàn tấn than nguyên khai, doanh thu gần 180 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 5,4 triệu đồng/người/tháng. Đơn vị đang tiếp tục thực hiện đợt thi đua đột kích lập thành tích cao nhất chào mừng 65 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 20 năm Ngày Hội QPTD và 15 năm ngày thành lập Tổng Công ty”. Theo lời kể của anh thì Xí nghiệp thuộc diện “sinh sau, đẻ muộn” của Tổng Công ty. Nhiệm vụ của đơn vị là vừa khai thác than lộ vỉa, vừa khai thác than hầm lò, trong khi điều kiện khai trường phân tán, phẩm cấp than thấp, phương tiện thiết bị cũ, trình độ kỹ thuật của đội ngũ CBCNV còn nhiều hạn chế... Từ điều kiện ấy, Ban Giám đốc Xí nghiệp xác định các giải pháp chủ yếu: Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại; nghiên cứu quy hoạch các vùng bãi thải hợp lý; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc; phát huy tinh thần lao động sáng tạo của CBCNV... Nhờ định hướng đúng, cùng sự quan tâm của cấp trên, Xí nghiệp ngày càng “ăn nên, làm ra”. Mới đây, đơn vị đã được Tổng Công ty cấp phép và đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng Trung tâm Cảnh báo khí mỏ trị giá trên 16 tỷ đồng, không chỉ là bước “đột phá” trong đảm bảo an toàn cho người lao động hầm lò, mà còn “tiết kiệm” được rất nhiều cán bộ làm nhiệm vụ trực quan quan sát khí. “Hiện công nghệ, thiết bị khai thác của Xí nghiệp cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất hiện đại; công nhân đơn vị đủ trình độ, sẵn sàng vận hành những thiết bị mới khi doanh nghiệp có điều kiện đầu tư” - Thượng tá Du khẳng định.
Đại uý Đỗ Việt Cường, Trưởng Phòng An toàn - Bảo hộ lao động của XN đưa chúng tôi lên công trường bằng chiếc xe ô tô gầm cao. Chỉ vào hàng cây xanh trồng hai bên đường, Đại uý Cường giới thiệu: “Là đơn vị khai thác than lộ thiên, nên nhằm hạn chế thấp nhất sự phát tán bụi ra môi trường, một mặt chúng tôi áp dụng các công nghệ khoan bắn mìn hiện đại, mặt khác tích cực trồng cây xanh trên khu vực đầu đường, bãi thải. Đến nay, Xí nghiệp đã trồng được hàng chục ha cây lấy gỗ, không chỉ đảm bảo được môi trường trong lành, mà còn chống được sự bồi lắng đất đá từ bãi thải xuống các đập nước, khe suối trong mùa mưa, bão...”. Tại Trung tâm Cảnh báo khí mỏ, mấy cán bộ của đơn vị đang căng mắt dõi trên màn hình vi tính nhằm phát hiện xem có sự bất thường về khí dưới hầm lò, nơi có hàng trăm người thợ đang miệt mài làm việc. “Trong lòng đất, mỗi diện khai thác luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể đe doạ tính mạng công nhân bất cứ lúc nào. Từ khi công nghệ này được đưa vào sử dụng, đã giúp anh em yên tâm hơn rất nhiều trong nhiệm vụ đảm bảo ATLĐ cho thợ lò” - Một cán bộ của Trung tâm cho biết. Tiếp tục đến khu vực bốc xúc đất đá, khu vực đổ thải và khai thác than lộ vỉa, thấy từng đoàn xe nối đuôi nhau lên xuống nhịp nhàng; tiếng máy khoan mìn, tiếng động cơ ô tô, máy xúc ầm, ì... Anh cán bộ chỉ huy công trường dùng bộ đàm điều khiển, hướng dẫn phương tiện đổ thải cho biết: “Do diện khai thác than lộ vỉa của Xí nghiệp không nhiều, nhằm hạn chế thấp nhất chi phí trong quá trình bóc xúc đất đá, đơn vị đã khảo sát, quy hoạch rất chặt chẽ những khu vực đổ thải. Hiện chúng tôi đang tính toán để hoàn nguyên một số khu vực trước khi chuyển sang khai thác hầm lò trong thời gian tới”...
Gần 3 giờ chiều cùng ngày, chúng tôi có mặt ở Xí nghiệp Khai thác than Khoáng sản. Thượng tá Phạm Công, Phó Giám đốc Xí nghiệp bảo: “Nếu các cậu muốn lên khai trường thì ta phải đi ngay mới kịp. Vì từ đây lên đó tương đối xa!”. Thượng tá Công trực tiếp lái chiếc xe đưa chúng tôi vượt qua khai trường của các mỏ than Cọc Sáu, Cao Sơn để đến công trường của đơn vị. Anh cho biết: “Đây là khai trường của những doanh nghiệp có “thâm niên”, các thiết bị, phương tiện được đầu tư rất hiện đại, công suất lớn. Chúng tôi tuy thời gian gần đây mới từng bước nâng cấp, nhưng hiệu quả khai thác hiện chẳng thua kém gì”. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ vượt qua những tầng bãi thải, những cung đường ngập ngụa bùn đất, ổ gà, ổ voi, chúng tôi tới khai trường của đơn vị. Cách đây gần 8 năm, chúng tôi cũng đã có dịp đến đây. Hồi ấy, khu vực khai trường của Xí nghiệp còn hoang vu lắm, xung quanh nơi ở của bộ đội đầy sim mua, dứa dại. Các phương tiện khai thác chủ yếu là loại nhỏ, cũ. Vậy mà nay, những ngôi nhà tạm bợ được thay bằng những dãy nhà kiên cố, nằm dưới những tán rừng keo xanh tốt, những thiết bị khai thác hiện đại chẳng thua kém gì doanh nghiệp lớn của TKV. Dưới lòng moong, các xe HD tải trọng trên 60 tấn đang hối hả vận chuyển than, đất, đá, máy Tamrốc khoan vào vách đá, bụi khói tuôn trắng xoá... Đại uý Trương Đức Phan, Chỉ huy trưởng Công trường dẫn chúng tôi xuống lòng moong. Anh khoe: “Mấy năm gần đây, nhờ có phương tiện, thiết bị hiện đại, đơn vị đã nâng công suất bốc xúc đất đá lên rất cao. Đến thời điểm này, sản lượng và doanh thu của Công trường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm cấp trên giao cho”. Phạm Văn Chỉnh, lái xe HD 465 cũng khoe rằng, người lao động ở Xí nghiệp được lãnh đạo quan tâm từ miếng ăn đến giấc ngủ, nên ai cũng phấn khởi, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, sản xuất thật nhiều than, làm giàu cho Tổ quốc.