Theo quy định, cứ 2 năm 1 lần, Bộ GD-ĐT sẽ xét duyệt hồ sơ, danh sách đề cử do các địa phương gửi đến để đề nghị Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) cho các thầy, cô giáo có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp trồng người.
Năm 2010, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu NGND cho 132 nhà giáo và danh hiệu NGƯT cho 1.062 nhà giáo. Trong số đó, Quảng Ninh có 6 NGƯT, nâng tổng số NGƯT trong toàn ngành lên 79 người... Báo Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu 6 NGƯT của tỉnh được vinh danh lần này.
* Nhà giáo Phạm Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long
NGƯT Phạm Thị Hồng Hà sinh năm 1960, ở TP Hạ Long. Sau khi tốt nghiệp THPT Trường THPT Hòn Gai, chị thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội. Ra trường chị được phân công về giảng dạy ở chính ngôi trường chị đã từng theo học. 18 năm công tác tại Trường THPT Hòn Gai chị luôn được sự tín nhiệm, tin yêu của đồng nghiệp, học sinh, được bầu làm chủ tịch công đoàn nhà trường, rồi Phó Hiệu trưởng, vừa tham gia dạy đội tuyển, vừa làm chủ nhiệm lớp. Khoá học 1994-1997, cô giáo Hà làm chủ nhiệm lớp có 44 học sinh, thì có tới 43 em đỗ đại học, 1 em đỗ cao đẳng. Năm 1997, chị được cử đi học lớp thạc sĩ quản lý giáo dục. Đề tài chị chọn để bảo vệ là “Nâng cao chất lượng dạy học của các trường THPT trên địa bàn TP Hạ Long” được đánh giá cao. 5 năm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường phổ thông DTNT tỉnh, chị đã làm thay đổi căn bản công tác đào tạo chất lượng mũi nhọn ở các trường DTNT cấp huyện, cấp tỉnh; số học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tăng lên. Trường phổ thông DTNT tỉnh liên tục được vinh danh tập thể lao động xuất sắc, nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Năm 2007, nhà giáo Phạm Thị Hồng Hà được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long. Với những cố gắng của chị và các đồng nghiệp, Trường THPT Chuyên Hạ Long liên tục được “thăng hạng” qua các năm, lọt vào tốp 100 trường THPT toàn quốc về chất lượng giáo dục.
* Nhà giáo Hoàng Thế Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long)
Năm 1974, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Hoàng Thế Vinh, quê Ý Yên (Nam Định) xin bảo lưu kết quả đỗ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, khoác ba lô xung phong ra chiến trường. Năm 1976, xuất ngũ, anh trở về tiếp tục con đường học vấn, ra trường, anh xung phong nhận công tác tại Quảng Ninh, về giảng dạy tại Trường THPT Hòn Gai và gắn bó với Trường từ năm 1980 đến nay.
30 năm gắn bó với Trường THPT Hòn Gai, thầy giáo Hoàng Thế Vinh lần lượt giữ các chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng nhà trường (từ năm 2002 đến nay). Để đáp ứng được nhu cầu đào tạo, tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh, thầy Vinh đã mạnh dạn đề xuất với tỉnh cho thực hiện thí điểm đề án “Mô hình cung ứng dịch vụ giáo dục chất lượng cao” với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính. Đề án chính thức triển khai từ năm học 2007-2008 với tổng kinh phí được phê duyệt là trên 13,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 5,5 tỷ đồng, còn lại do trường tự huy động từ đóng góp của phụ huynh, góp vốn của giáo viên và tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp. Nhờ có nguồn vốn đó, nhà trường đã xây thêm được khu nhà học 5 tầng, gồm 25 phòng học, nhà tập đa năng và sân vườn nội bộ, trang sắm được nhiều thiết bị hiện đại. Đến nay, sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án đã tạo ra bước chuyển biến mới: Cơ sở vật chất, trường lớp khang trang, hiện đại hơn, chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên. Trước đây, tỷ lệ học sinh của trường đỗ vào các trường đại học, cao đẳng chiếm trên 50,7%, nhưng sau khi thực hiện thí điểm mô hình chất lượng cao, đã lên tới 82%. Năm học vừa rồi có lớp đạt 100%. Hiện Trường THPT Hòn Gai là trường có học sinh giỏi cấp quốc gia đứng thứ 2 toàn tỉnh; 2 năm trở lại đây Trường còn có học sinh giỏi quốc tế môn tiếng Pháp.
* Nhà giáo Nguyễn Hữu Tuân, nguyên giáo viên Trường THPT Đông Triều
Trong số 6 NGƯT của tỉnh lần này, nhà giáo Nguyễn Hữu Tuân là người duy nhất từ trước đến nay được vinh danh NGƯT khi đã nghỉ hưu. Ông sinh năm 1937 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Là lứa sinh viên khoa Văn đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp, năm 1959, nhà giáo Hữu Tuân về nhận công tác tại Hải Phòng, rồi được điều động về công tác tại Trường Bổ túc văn hoá dành cho con em cán bộ, miền Nam, đóng ở xã An Sinh (Đông Triều). Ông đã có 21 năm gắn bó với Trường THPT Đông Triều... Nhiều thế hệ học sinh và người dân Quảng Ninh biết đến ông không chỉ bởi ông là một nhà giáo giàu kinh nghiệm trong giảng dạy, mà còn với tư cách là hội viên Hội Văn học dân gian Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh. Ông cũng là một nhà phê bình văn học có tiếng.
* Nhà giáo Vũ Văn Hạnh, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Hạ Long
Sinh năm 1955 tại Lập Thạch (Vĩnh Phúc), năm 1978 nhà giáo Vũ Văn Hạnh bắt đầu sự nghiệp nghề giáo ở Trường PTCS Trần Quốc Toản (TP Hạ Long), là Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường. Một năm sau, anh chuyển về Phòng GD-ĐT TP Hạ Long làm công tác quản lý; từ năm 2002 đến nay là Trưởng Phòng GD-ĐT TP Hạ Long. Anh đã tham mưu với lãnh đạo cấp trên và chỉ đạo toàn ngành khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, liên tục giữ vững vị trí lá cờ đầu của ngành GD-ĐT tỉnh trong suốt 10 năm (2000-2010).
Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà giáo Vũ Văn Hạnh luôn ưu tiên, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. TP Hạ Long là địa phương tiên phong trong việc liên kết với Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội mở các lớp đào tạo, tạo điều kiện cho tất cả giáo viên vừa học, vừa làm, nâng cao trình độ chuyên môn. Nhờ đó, 100% giáo viên thành phố đã đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên, trong đó 65% đạt trên chuẩn... Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nhiều năm liên tục nhà giáo Vũ Văn Hạnh được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh; được tặng thưởng 9 bằng khen của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh và nhiều kỷ niệm chương. Năm 2006, anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Mới đây, anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Ba.
* Thầy giáo Đỗ Văn Đồng, Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long
Nhiều người biết đến thầy giáo Đỗ Văn Đồng còn bởi cái tên nhạc sĩ Đỗ Hoà An với rất nhiều nhạc phẩm hay viết về đề tài thiếu nhi, về Đất mỏ anh hùng.
Năm 1971, tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, thầy Đồng về công tác tại Đoàn Ca - múa - nhạc tỉnh (thuộc Đoàn văn công của tỉnh). Duyên nghiệp với nghề giáo đến với ông qua những lần ông đi dàn dựng chương trình, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ... để rồi cuối cùng ông quyết định xin về dạy học tại Cung Văn hoá thiếu nhi. Năm 1994, ông chuyển về làm giảng viên tại Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long, kiêm Giám đốc Trung tâm thực hành của nhà trường. 18 năm công tác tại Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long, nhà giáo Đỗ Văn Đồng vừa giảng dạy, vừa tham gia hội đồng khoa học nhà trường trực tiếp nghiên cứu, cố vấn chuyên môn 4 đề tài khoa học cấp cơ sở về chuyên ngành thanh nhạc phục vụ nghiên cứu và giảng dạy cho học sinh, sinh viên, vừa dàn dựng các chương trình văn hoá, nghệ thuật cho các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước. Từ năm 2001 đến 2008 ông đã tham gia dàn dựng gần 30 chương trình nghệ thuật cho các sự kiện lớn, như: Lễ hội Du lịch Quảng Ninh, Hội nghị APEC, Liên hoan văn hoá các nước ASEAN... Ông còn là nhạc sĩ tài hoa với trên 50 nhạc phẩm ca nhạc được công chúng đón nhận, yêu thích, trong đó có những nhạc phẩm đã được lựa chọn in vào SGK làm tài liệu học tập cho học sinh. Những tác phẩm đó cũng mang lại trên 10 giải thưởng các loại trong các cuộc thi lớn của tỉnh, của T.Ư, Bộ GD-ĐT.
* Nhà giáo Trần Xuân Ảnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
Quê Hưng Yên, năm 1970, khi tròn 17 tuổi, Trần Xuân Ảnh hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Nam đánh giặc theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thương binh Trần Xuân Ảnh trở về quê hương tiếp tục công việc của một nhà nông. Cái duyên đến với nghiệp “trồng người” của anh cũng rất tình cờ. Do là một đảng viên trẻ, từng thử thách qua bom đạn chiến trường, nên anh được tổ chức chọn đi đào tạo lớp giảng viên trường Đảng. Năm 1977, tốt nghiệp thủ khoa, Trần Xuân Ảnh được điều về công tác tại Trường Đảng tại chức trực thuộc Tỉnh uỷ Quảng Ninh (nay là Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ). Trên 30 năm vừa đứng trên bục giảng vừa tham gia công tác quản lý từ phó, trưởng khoa đến Phó Giám đốc và hiện là Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, bằng tấm lòng yêu nghề của mình, NGƯT Trần Xuân Ảnh đã góp phần quan trọng vào việc đào tạo, nâng cao trình độ lý luận về công tác đảng, công tác chính trị và nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt cán bộ, công chức của tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy cho những học viên là cán bộ, đảng viên đang nắm giữ hoặc diện quy hoạch những vị trí chủ chốt trong cấp uỷ đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, phần lớn có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong thực tế công tác, thầy giáo Trần Xuân Ảnh không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tìm tòi ra các phương pháp sư phạm hiệu quả để người tiếp thu không cảm thấy khô khan, nhàm chán. Mặc dù là thương binh, chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, mỗi khi trái gió, trở trời vết thương cũ tái phát, nhưng bằng nghị lực, quyết tâm, lòng yêu nghề, NGƯT Trần Xuân Ảnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thầy giáo Trần Xuân Ảnh còn tích cực nghiên cứu khoa học, như làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ninh”; chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường “Những giải pháp xoá đói, giảm nghèo ở Quảng Ninh”; đồng thời tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học khác, như: “Quản lý nguồn nhân lực sau đại học ở Quảng Ninh”, “Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Quảng Ninh”…
Với những thành tích đạt được, NGƯT Trần Xuân Ảnh đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Ba, Huy chương Kháng Chiến hạng Nhì; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương…