Những tấm lòng cao cả

Bé Ngân hôm đó trông xinh xắn hơn, tươi vui hơn, trên tay lúc nào cũng giữ khư khư quyển album do chính tay bố mẹ nuôi làm gửi tặng vài tháng trước. Những cử chỉ âu yếm của bố mẹ nuôi đã làm cháu mất đi sự bẽn lẽn ngại ngùng, thay vào đó là sự nũng nịu, yêu thương của bé.

Nơi Ngân được khai sinh

Ngày 24-7-2000, chị Nguyễn Thị Mai là cán bộ Trung tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, sau giờ nghỉ trưa đến cơ quan làm việc nhìn thấy có một cháu bé nằm cạnh gốc cây hoa sữa trong khu vườn của Trung tâm, trên người mặc một bộ quần áo phông đã cũ, nặng khoảng 6kg, mắt bị lác, đầu có nhiều mụn nhỏ, lưỡi bị rộp và luôn đưa ra ngoài miệng. Chị bế cháu lên Phòng Hành chính báo cáo với lãnh đạo Trung tâm. Xác định đây là cháu bé bị bỏ rơi, Trung tâm đã tiến hành các thủ tục để nhận cháu vào nuôi dưỡng. Ba ngày sau, chị Đào Thị Tiến là bảo mẫu của Trung tâm đã đi khai sinh cho cháu, cháu được các mẹ đặt cho cái tên rất dễ thương: Đỗ Hoàng Ngân.

Những tấm lòng cao cả ảnh 1

Bé Đỗ Hoàng Ngân bên cha mẹ nuôi.

Theo lời kể của chị Phùng Thị Lựu là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Ngân, gần 8 năm nuôi cháu Ngân rất khó khăn vất vả. Tính đến đầu năm 2008 (thời điểm mà cháu Ngân được bố mẹ nuôi bắt đầu làm các thủ tục nhận con nuôi), Trung tâm có 120 trẻ em, trong đó có 20 trẻ khuyết tật. Các cháu được chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập dưới sự thương yêu của tập thể cán bộ, nhân viên, các bà, các mẹ công tác tại Trung tâm. May mắn hơn cả, cháu Ngân đã được nhận làm con nuôi thông qua tổ chức WACAP của Hoa Kỳ (Hiệp hội Trẻ em và Cha mẹ thế giới). Hành trình đi tìm bố mẹ nuôi cho cháu cũng khá gian nan.

Những trái tim đồng cảm

Ông Matthew Teegarden và bà Kari Teegarden là đôi vợ chồng trẻ đang sinh sống và làm việc tại Dacono, CO Hoa Kỳ. Ông Matthew là nhân viên tư vấn tài chính, bà Kari là tình nguyện viên tại nhà thờ và ở nhà nội trợ. Họ cưới nhau năm 2001 và có 2 người con. Đứa trẻ thứ 2 của họ có hội chứng bệnh Đao và hai vợ chồng cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt đối với những đứa trẻ có hội chứng Đao. Tháng 9-2007 họ bắt đầu làm đơn xin nhận nuôi con nuôi, nguyện vọng trong đơn là nhận một trẻ bị hội chứng Đao không quá 10 tuổi. Qua sự giới thiệu của Hiệp hội Trẻ em và Cha mẹ thế giới có trụ sở tại Hà Nội, tháng 1-2008, ông bà Teegarden chính thức làm đơn xin đích danh cháu Đỗ Hoàng Ngân làm con nuôi. Mặc dù chưa được gặp mặt cô con gái nuôi nhưng thông qua những bức ảnh của Ngân, họ chính thức coi bé như một thành viên trong gia đình. Điều đặc biệt, người con gái bị bệnh Đao của họ khi nhìn thấy ảnh của Ngân rất thích thú và luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Và họ cũng không thể tin nổi, trong quá trình nhận nuôi cháu Ngân, bà Teegarden đã mang thai một bé trai, tháng 6-2008 cháu ra đời. Chính vì vậy, họ không thể sang Việt Nam ngay để nhận cháu Ngân theo thời gian đã đăng ký mà phải gia hạn thêm 2 tháng. Ngày họ sang Việt Nam, đứa con tròn 2 tháng tuổi cũng cùng bố mẹ sang nhận chị nuôi. Nhìn gương mặt rạng ngời của họ, những người có mặt trong buổi giao nhận cháu ngày hôm đó thực sự xúc động, xúc động bởi ánh mắt, nụ cười của người cha mẹ nuôi và những lời tâm sự của họ. Họ tin rằng ông trời đã ban phát cho họ những đứa con, cho dù các cháu có bị khiếm khuyết về thể chất và tinh thần.

Điều kỳ diệu đến gần

Ngày 8-8-2008, ông bà Teegarden cùng cậu con trai hai tháng tuổi đã bay sang Việt Nam. Họ nghỉ ở Hà Nội 1 ngày, ngày hôm sau họ đến Quảng Ninh, nơi mà họ đã tự tìm hiểu là một miền đất quyến rũ, xinh đẹp, có Vịnh Hạ Long đẹp nổi tiếng thế giới. Họ không đi tham quan vì mục đích đầu tiên là muốn gặp con gái nuôi. Qua sự sắp xếp của Trung tâm, ngày 10-8, họ đã chính thức gặp nhau. Họ như những người thân sống cùng một gia đình đi xa lâu ngày mới gặp. Bé Ngân hôm đó trông xinh xắn hơn, tươi vui hơn, trên tay lúc nào cũng giữ khư khư quyển album do chính tay bố mẹ nuôi làm gửi tặng vài tháng trước. Những cử chỉ âu yếm của bố mẹ nuôi đã làm cháu mất đi sự bẽn lẽn ngại ngùng, thay vào đó là sự nũng nịu, yêu thương của bé. Qua lời kể của bà Ngô Thị Loan, Giám đốc Trung tâm, việc cháu Ngân tự dưng nói được trong thời gian qua khiến cả Trung tâm bất ngờ và vui sướng. Suốt 7 năm qua, cháu không nói được từ nào, mọi sinh hoạt của cháu luôn phải được trợ giúp. Kể từ khi Ngân được ông bà Teegarden làm thủ tục nhận làm con nuôi, cháu có sự thay đổi đặc biệt. Cháu biết nói và hiểu được rất nhiều, tự chăm sóc được bản thân, niềm vui và hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Ngân từng ngày.

Trong buổi bàn giao nghiêm trang và xúc động ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Sở Tư pháp nói với ông bà Teegarden: “Đây là sự gặp gỡ của pháp lý và đạo lý”. Ông Giám đốc đại diện cho chính quyền địa phương gửi lời trân trọng cảm ơn tới ông bà Teegarden, chúc ông bà luôn phát triển và hạnh phúc, ngày càng có điều kiện tốt hơn để chăm sóc và dạy dỗ con cái, đặc biệt là chăm sóc cho cháu Ngân được phát triển tốt hơn nữa về thể chất và tinh thần. Ông Matthew Teegarden nói vợ chồng ông và gia đình ông luôn có tình cảm với đất nước Việt Nam, xin cảm ơn tới chính quyền địa phương, Hiệp hội Trẻ em và Cha mẹ thế giới của Hoa Kỳ tại Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh đã cho họ có cơ hội được đến đây, được đón nhận thêm một người con cho gia đình. Ông khẳng định sẽ bằng tình yêu thương và kinh nghiệm nuôi dạy con cái, bằng điều kiện của bản thân và đất nước mình sẽ chăm sóc cháu Ngân như chính con đẻ, sẽ tạo dựng cho cháu một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Nhìn cháu Ngân quấn quýt bên bố mẹ nuôi và sự âu yếm của họ dành cho cháu, tất cả chúng tôi, những người có mặt trong buổi lễ bàn giao con nuôi hôm đó không ai cầm được nước mắt, bởi tại buổi bàn giao ấy, ngoài công việc mà Nhà nước giao phó, chúng tôi hiểu ra rằng trong sâu thẳm của mỗi tấm lòng hiền từ và nhân hậu, những sinh linh bé bỏng tội nghiệp sẽ được cứu vớt; những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị khuyết tật sẽ có cơ may tìm cho mình một mái ấm thực sự, một môi trường tốt, một tương lai tươi sáng hơn.

Cùng chuyên mục