* Đồng chí Bùi Quang Bằng, Bí thư Đoàn TN Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh: Đảng cho chúng tôi niềm tin và lý tưởng
Việc trở thành đảng viên đã trở thành khát vọng và lý tưởng, tạo động lực để tôi nỗ lực phấn đấu, rèn luyện. Hiện vừa là đảng viên, vừa giữ trọng trách Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của nhà trường, tôi càng ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Qua nắm bắt tâm tư, tình cảm của các bạn sinh viên trẻ trong trường, tôi thấy hầu hết các bạn trẻ đều mong muốn được cống hiến, được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó chính là nhờ Đảng đã cho các bạn niềm tin, lý tưởng… Do đặc thù của Trường, trước kia là trường trung cấp, thời gian đào tạo chỉ có 2 năm, là quá ngắn để thử thách, để các bạn trẻ có thể khẳng định mình. Vì vậy, số sinh viên được kết nạp Đảng trong trường còn rất hạn chế. Hiện nay Trường Trung cấp Y tế Quảng Ninh đã được nâng cấp lên Trường CĐ Y tế Quảng Ninh. Nhà trường đã có kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên trong đó, đặc biệt chú ý đến đối tượng là sinh viên. Năm 2009, Đảng bộ trường đã kết nạp 7 đảng viên, nâng số đảng viên hiện có của toàn trường lên trên 40, trong đó có 7 đảng viên là sinh viên. Đầu năm nay, nhà trường có 10 đối tượng (phần lớn là sinh viên) được tham dự lớp cảm tình Đảng.
Qua các bài học về lịch sử, tôi và các thanh niên khác hiểu rằng sự lãnh đạo của Đảng thật tài tình. Với đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã lãnh đạo đưa dân tộc ta, nhân dân ta vượt qua bao khó khăn thử thách, đánh đổ thực dân xâm lược, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám 1945. Sau đó, cũng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, nước ta lại làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, thế hệ chúng tôi được sống trong cảnh thanh bình, được đi học trong những ngôi trường mới, được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích; không còn cảnh người dân ta bị đói ăn như trong những bài học lịch sử mà chúng tôi đã được đọc.
Tuy nhiên, đời sống những người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc như ở thôn Cống To chúng tôi vẫn còn có sự chênh lệch khá xa so với thành thị và những vùng có điều kiện phát triển trong tỉnh. Sản xuất nông nghiệp chưa phát triển được do địa phương chưa được đầu tư hệ thống thủy lợi. Trình độ canh tác của nông dân còn thấp kém, do chưa thường xuyên trang bị những kiến thức về KHCN để phát triển sản xuất. Vì thế, tuy không còn hộ đói, nhưng hộ nghèo thì vẫn còn tương đối nhiều. Đảng cần có thêm nhiều chính sách đầu tư, phát triển sản xuất để nâng cao đời sống người dân vùng sâu, vùng xa như nơi tôi đang sinh sống.
Tôi vừa mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tôi rất muốn được học nghề, được tạo việc làm, được phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng để được cống hiến nhiều hơn. Được biết, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến đến việc tạo điều kiện cho bộ đội xuất ngũ được học nghề, bố trí việc làm ở địa phương. Thế nhưng, chủ trương này dường như chưa được cụ thể hóa tốt. Tôi mong muốn, cùng với việc đề ra chủ trương, Đảng cần lãnh đạo để ban hành những cơ chế, chính sách cụ thể và thực thi tốt chủ trương này tại cơ sở.