Mấy hôm nay, chị Nguyễn Thị Lan, công nhân của Công ty Cổ phần Than Mông Dương, tạm trú tại khu 6, phường Cẩm Sơn (Cẩm Phả), phải chạy đôn chạy đáo, gọi điện cho người quen khắp nơi để mượn lại một số đồ dùng học tập, như bàn, ghế, cặp sách v.v.. chuẩn bị cho cậu con trai năm nay lên lớp 6 sử dụng...
“-Khổ lắm chú ạ! Cứ đến năm học mới là gia đình lại lo lắm, tiền học của các cháu ngày càng tăng, mà lương thì có tăng được bao nhiêu đâu! Thôi thì đành đi mượn lại đồ dùng vậy, cũng bớt được chút tiền. Bây giờ học hành khác trước rất nhiều, nào học thêm, đóng quỹ, con mình mà không có thì khổ lắm. Mà theo thì rất vất vả vì hoàn cảnh kinh tế chẳng dư dả gì. Ngay như việc mua sách cho cháu đầu năm mới đây cũng tốn một khoản tiền không nhỏ. Tính ra, từ chi phí sách vở đến quần áo đồng phục.v.v. cũng ngót nghét gần 2 triệu bạc. Chẳng biết cải cách đến bao giờ chứ mỗi năm phải mua một bộ sách mới hàng trăm ngàn đồng kèm theo không biết bao nhiêu “phụ kiện” gồm sách giải bài tập, tham khảo v.v.. e các gia đình lao động thu nhập thấp chẳng đủ cho con đi học mất!” - Chị Nguyễn Thị Lan tâm sự. Chia tay gia đình chị Lan, chúng tôi ghé thăm hiệu sách Trung tâm TP Hạ Long. Mặc dù lúc này đã là 16 giờ chiều nhưng bên trong vẫn đông nghịt khách mua hàng đang lựa chọn đồ dùng học sinh. Xen lẫn trong số đó là các em nhỏ đi theo bố mẹ để chọn lựa đồ dùng học tập cho mình. Theo như nhân viên của nhà sách cho biết, số lượng người mua năm nay chỉ ở mức trung bình, một mặt là do hiện nay trên địa bàn thành phố có rất nhiều hiệu sách tư nhân mọc lên, mặt khác còn bởi giá cả tăng cao nên mọi người cũng chỉ chọn lựa những quyển sách cần thiết để mua chứ không mua đại trà như trước. Cầm trên tay hai cuốn sách Toán và Văn lớp 5, hai mẹ con chị Trần Thị Phấn (công nhân của Công ty Vina Newtap, thuộc Khu công nghiệp Cái Lân) nói: “Năm học mới sắp bắt đầu nên tiền đóng học, mua sách vở cho con cứ ngày càng nhiều lên. Nhiều lúc nghĩ đến mà thấy đau cả đầu... Hai vợ chồng mỗi tháng thu nhập chưa được 10 triệu đồng mà còn phải trả tiền thuê nhà, đứa thứ hai thì gửi trẻ, riêng hai khoản này cũng đã ngốn gần một nửa số tiền kiếm được rồi. Vợ chồng tôi đang tính gửi con về quê học cho nó đỡ tốn kém chứ “đua” với dân thành phố kiểu này thì chẳng còn đồng nào để tiết kiệm phòng lúc ốm đau nữa...”. Theo chân chị Phấn, chúng tôi ghé thăm các gia đình hiện đang trọ quanh Khu công nghiệp Cái Lân, mới thấy việc lo cho con cái vào năm học mới thật có quá nhiều điều để nói. Với những gia đình có điều kiện thì việc sắm mới đồ dùng học tập cho con em mình khi bước vào năm học mới chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với những người lao động ở đây nó lại là cả một vấn đề lớn. Theo cách tính toán của các gia đình mà tôi đã gặp, thì với giá thị trường hiện nay, một chiếc bàn học loại rẻ tiền nhất cũng từ 2 trăm đến 3 trăm ngàn đồng, tận dụng bàn cũ người khác thải ra cũng bớt được một số tiền không nhỏ. Nhưng bàn ghế hay cặp sách, ba lô v.v.. thì có thể dùng lại, chứ quần áo đồng phục cho con đi học thì họ đành “bó tay”... Đấy là chưa kể sau một thời gian học còn phải đóng thêm quỹ này quỹ khác nữa chứ! Trong những năm qua, đời sống của người công nhân đã được các doanh nghiệp quan tâm rất nhiều nên cũng đã có sự cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn, do vậy mỗi “cơn bão giá” đi qua là nhà nhà lại nghiêng ngả, cố gắng lắm họ mới trụ lại được. Nhưng dù khó khăn đến mấy thì đầu tư cho con cái học hành vẫn được họ đặt lên hàng đầu...
Phụ huynh đang lựa chọn mua sách cho con chuẩn bị cho năm học mới.