Ở Đồn Biên phòng đảo Cô Tô

Xế trưa một ngày cuối tháng sáu, chòm đảo Cô Tô mịt mờ trong màn mưa. Đồn Biên phòng số 16 đột ngột có khách.

Đồn Biên phòng số 16 tổ chức Hội thao Điều lệnh năm 2007

Đồn Biên phòng số 16 tổ chức Hội thao Điều lệnh năm 2007

Dù đã có thông tin cách đó mấy ngày nhưng cuộc “đổ bộ” này vẫn phải nói là đột ngột vì không được báo cụ thể về thời gian và lượng người đến. Đâu chỉ là vài ba “bác” mà có tới dững chín “bác” văn nghệ sĩ của tỉnh đi thực tế sáng tác về biển-đảo. Vậy là một đơn vị gần bốn chục người phải mở vòng tay “nối” với gần chục vị khách. Mà nào có gọn nhẹ gì. Bác nào cũng ba lô, cặp xách tư trang và đồ nghề tác nghiệp...

- Chúng em chào các bác! Hoan nghênh các bác đã tới thăm đơn vị! Lời chào đầu tiên của chủ nhà làm ấm hẳn nụ cười trên những đôi môi đang tái nhợt vì mưa lạnh.

Đồn trưởng - Trung tá Nguyễn Trọng Mát thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị thân mật tiếp đoàn. Nhấp một ngụm “trà đảo” nóng, thấy tỉnh cả người. Trà gì mà “hay” vậy ? Dạ, đây là “trà tổng hợp” góp từ các loại cây sẵn có trên đảo. Có thể kể đến nhót rừng, vọng cách, kim tiền thảo, nhân trần, đinh lăng, móc hùm, rễ vông... Loại “trà” này vừa có tác dụng tiêu độc lại vừa có tác dụng bổ dưỡng, anh em thu hái, pha chế làm nước uống hàng ngày! Hèn nào lính đảo anh nào anh nấy đều chắc nịch như cua gạch.

Chuyện vãn độ mươi lăm phút thì khách được mời đi nhận chỗ nghỉ và ăn cơm. Ngoài mấy món “mộc tồn” - giải pháp tình thế, không có gì đặc biệt - khách lại tấm tắc khen món bí xanh luộc chấm với ruốc cá. Hai món này đều “của nhà làm ra” và quả thật là nó ngon như “mỹ vị” trong một bữa cơm trên hòn đảo đang bời bời mưa gió này.
Là người đi thực tế để sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật, chúng tôi ai nấy đều bồn chồn, lo lắng vì thấy trời cứ mãi dầm dề, nhất là mấy “bác” nghệ sĩ nhiếp ảnh và hội hoạ. Nhưng ở với lính đồn biên, chúng tôi thấy họ dường như lại phấn chấn hơn, hoạt bát hơn, cứ như là được trời phù hộ. Giải đáp thắc mắc này của tôi, Đồn phó Thiềm bộc bạch: “Mấy bữa nay nắng nóng mà điện nước ở đảo còn hạn chế nên sinh hoạt của anh em rất vất vả. Có mưa xuống, thời tiết vừa dịu mát, nước nôi lại dồi dào nên người cũng tươi mà cây cối cũng mỡ màng hơn. Đúng là các bác đến đã mang mát lành đến cho đảo!”.

Từ trên nóc Đồn biên 16 nhìn ra xung quanh ai cũng có nhận xét là nó giống  một pháo hạm đang rẽ sóng ra khơi. Có điều đây là một pháo hạm xanh bóng cây. Những vạt cây keo xanh ngăn ngắt ôm trùm vòng ngoài của đồn biên. Trong khuôn viên, những hàng phi lao cao lớn, những hàng cau tây đều tăm tắp, hàng cây bưởi sai trĩu quả... làm thành đường viền mát mắt. Nếu được ở đây một thời gian, chẳng cần phải điều dưỡng, căn bệnh bụi phổi của tôi chắc chắn cũng sẽ thuyên giảm. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được rằng, để có môi trường xanh-sạch-đẹp (đúng như vậy) này, những người lính Đồn biên 16 đảo Cô Tô đã phải thế hệ nối thế hệ vun trồng, gìn giữ. Và họ không chỉ vun trồng, gìn giữ cho riêng mình, họ còn góp phần làm xanh-sạch-đẹp cho cả chòm đảo mà họ yêu quý.

Là đơn vị được Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân từ những năm 70 của thế kỷ trước, đến nay Đồn 16 vẫn giữ vững và phát huy được truyền thống của mình. Đồn hiện có một Chi bộ với 27 đảng viên luôn đạt đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáu tháng đầu năm nay, nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển và phối hợp tuần tra trên địa bàn đã được hoàn thành xuất sắc. Có 2 tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền bị phát hiện, trục xuất; 32 phương tiện với 152 lượt người, trong đó có 98 lượt người nước ngoài vào địa bàn được đăng ký, kiểm soát. Các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Các chương trình, kế hoạch huấn luyện phương án chiến đấu được xây dựng và tổ chức luyện tập đều đạt 100% yêu cầu, có 75% khá giỏi. Quan hệ đoàn kết quân dân được tăng cường, thể hiện qua việc phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào tự quản ngư trường, bến bãi; tuyên truyền về các Hiệp định, Hiệp nghị với nước bạn; phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho đối tượng chính sách, trẻ em; tiêm phòng vắc xin H5N1...

Ở Đồn Biên phòng đảo Cô Tô ảnh 2

Rừng phi lao chắn sóng trên đảo Cô Tô do CBCS Đồn Biên phòng số 16 trồng

Nếu không đi thực tế ở Cô Tô, không được sống với những người lính biên phòng đảo, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hình dung ra họ lại phải cùng lúc gánh vác nhiều nhiệm vụ đến như vậy. Tôi cũng thấy họ rất có lý khi luôn nhắc nhở mình bằng những khẩu hiệu hành động được kẻ nắn nót trên những panô được xây vững chãi trong khuôn viên của Đồn:


- Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

- Phát huy truyền thống - Đoàn kết hợp đồng - Bám trụ kiên cường giữ Đảo!

- Lý tưởng đẹp - Trách nhiệm cao - Học tập tốt - Hành động đúng - Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm.

- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 16 quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện!

Là một cựu chiến binh, từ trải nghiệm của mình và từ thực tế tiếp xúc với những người lính trẻ nơi đồn biên đảo Cô Tô, tôi tin là họ sẽ thực hiện thắng lợi quyết tâm của mình.

Khi bản thảo bài viết này chuẩn bị được gửi vào Toà soạn báo thì cơn bão số 1 của năm nay đổ bộ vào Quảng Ninh, tâm bão đi qua Cô Tô. Gió giật trên cấp 10, đã có những con tàu bị đánh chìm. Tức khắc trong tôi sáng lên hình ảnh những người lính biên phòng giữ đảo và gương mặt chân thành, điềm tĩnh của những người dân đảo mà tôi vừa được tiếp xúc. Họ sẽ lại vượt qua nhẹ nhàng thôi - tôi nghĩ thế! Bởi vì, những con người nơi đầu sóng ngọn gió của quê hương, đất nước ấy đã từng vượt qua những thử thách còn lớn hơn nhiều.

Cùng chuyên mục