Người bảo là bến cá, chợ cá… nhưng cái tên “chợ Bè Cột 5” (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) vẫn được gọi nhiều hơn cả. Nằm giữa TP Hạ Long, nhưng không nhiều người biết, vì lẽ chợ chỉ họp lúc bình minh mỗi ngày, trong khoảng từ từ 5h30 - 7h30 sáng.
Chợ bè Cột 5 ngày nào cũng đông đúc, nhộn nhịp không kém gì các chợ lớn. Bất cứ ai từ mọi người dân, các tiểu thương đến những người đi tập thể dục buổi sáng… đều là khách của chợ. Bến cá này là nơi hội tụ của hàng trăn ngư dân đánh cá chã, mang về sau một đêm làm việc trên biển. Chợ bè Cột 5 mang nặng mùi mặn mòi của biển cả, là nét đẹp trong cuộc sống lao động thường ngày của những ngư dân, tiểu thương của Hạ Long, vùng đất mà cuộc sống mỗi người dân không thể tách rời biển...
Ánh đèn lung linh của những thuyền cá vừa cập bến.
Tiểu thương đứng chờ mua cá từ 5h sáng.

Tranh thủ ăn sáng trong lúc chờ đợi.
Chuẩn bị hàng trước khi họp chợ.
Phong phú các loại cá được bày bán.
Trên bến, dưới thuyền đông vui, nhộn nhịp.
Chú vện cũng theo chủ lên bờ bán cá.
Mạng lưới phân phối thực phẩm di động trên biển.
Hải sản được các tiểu thương thu mua về các chợ
Đá ướp cá, lưới cào ghẹ sẵn sàng cho buổi đánh bắt mới.