Người đàn ông từng quan hệ với người phụ nữ thì sau này không bị phát hiện ra là từng quan hệ, hoặc nếu được người đàn ông thú nhận thì phụ nữ chúng tôi đều thấy đó là một việc bình thường và không bị ám ảnh gì hết. Còn chúng tôi thì bị xét nét đến thế. (Lan)
Từ: Lan
Đã gửi: 19 Tháng Tám 2011 9:11 CH
Gửi Hằng!
Tôi thường xuyên đọc chuyên mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ viết bài trả lời cũng như tâm sự. Mấy hôm nay tôi có đọc vấn đề liên quan đến trinh tiết của phụ nữ, trinh tiết về y học chỉ là một miếng màng mỏng nhưng nó lại làm cho bao người con gái phải đau khổ, nhiều cuộc tình phải đi vào bế tắc, nhiều gia đình phải tan vỡ.
Nói mình mất trinh thì làm cho người yêu của mình sẽ đau khổ dẫn đến chia tay hoặc có cưới nhau sau này cũng sẽ bị ám ảnh. Còn không nói việc mất trinh, đến đêm động phòng thì người đàn ông nào sành sỏi cũng sẽ phát hiện ra ngay, lúc đó lại mang tiếng là dối gạt và hậu quả khôn lường. Thật là khổ cho phụ nữ chúng tôi về vấn đề này.
Đàn ông phải cố gắng cao thượng và bỏ qua vấn đề này bởi vì phụ nữ từ lúc 18 tuổi đã bị bao lời đường mật của những người con trai lớn hơn và có kinh nghiệm hơn, nên chắc chắn sẽ không thoát khỏi những phút nhẹ lòng, dại dột. Và cũng có khi vì chúng tôi thật lòng yêu nhau nên cũng đã vượt qua những giới hạn đó.
Thật bất công đối với phụ nữ vì người đàn ông đã từng quan hệ với người phụ nữ thì sau này không bị phát hiện ra là đã từng quan hệ, hoặc nếu được người đàn ông thú nhận đã từng quan hệ thì phụ nữ chúng tôi đều thấy đó là một việc bình thường và không bị ám ảnh gì hết. Còn chúng tôi thì bị xét nét đến thế.
Để khỏi phải bị người yêu, người chồng của mình không hài lòng, nhiều chị em phụ nữ đã chọn giải pháp vá màng trinh để bảo vệ hạnh phúc của mình. Nếu người đàn ông Việt Nam mình không quan trọng việc trinh tiết thì phụ nữ sẽ không khổ đến thế.
Nếu người chồng bỏ qua cho vợ việc trinh tiết thì người vợ sẽ cảm thấy người chồng của mình rất cao thượng, người vợ sẽ cảm thấy yêu chồng hơn vì biết chồng mình yêu mình, yêu bản chất con người mình chứ không phải vì cái trinh tiết kia. Mong rằng Hằng sẽ tìm được người đàn ông cao thượng làm chồng.
Từ: Lan
Đã gửi: 19 Tháng Tám 2011 9:11 CH
Gửi Hằng!
Tôi thường xuyên đọc chuyên mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ viết bài trả lời cũng như tâm sự. Mấy hôm nay tôi có đọc vấn đề liên quan đến trinh tiết của phụ nữ, trinh tiết về y học chỉ là một miếng màng mỏng nhưng nó lại làm cho bao người con gái phải đau khổ, nhiều cuộc tình phải đi vào bế tắc, nhiều gia đình phải tan vỡ.
Nói mình mất trinh thì làm cho người yêu của mình sẽ đau khổ dẫn đến chia tay hoặc có cưới nhau sau này cũng sẽ bị ám ảnh. Còn không nói việc mất trinh, đến đêm động phòng thì người đàn ông nào sành sỏi cũng sẽ phát hiện ra ngay, lúc đó lại mang tiếng là dối gạt và hậu quả khôn lường. Thật là khổ cho phụ nữ chúng tôi về vấn đề này.
Đàn ông phải cố gắng cao thượng và bỏ qua vấn đề này bởi vì phụ nữ từ lúc 18 tuổi đã bị bao lời đường mật của những người con trai lớn hơn và có kinh nghiệm hơn, nên chắc chắn sẽ không thoát khỏi những phút nhẹ lòng, dại dột. Và cũng có khi vì chúng tôi thật lòng yêu nhau nên cũng đã vượt qua những giới hạn đó.
Thật bất công đối với phụ nữ vì người đàn ông đã từng quan hệ với người phụ nữ thì sau này không bị phát hiện ra là đã từng quan hệ, hoặc nếu được người đàn ông thú nhận đã từng quan hệ thì phụ nữ chúng tôi đều thấy đó là một việc bình thường và không bị ám ảnh gì hết. Còn chúng tôi thì bị xét nét đến thế.
Để khỏi phải bị người yêu, người chồng của mình không hài lòng, nhiều chị em phụ nữ đã chọn giải pháp vá màng trinh để bảo vệ hạnh phúc của mình. Nếu người đàn ông Việt Nam mình không quan trọng việc trinh tiết thì phụ nữ sẽ không khổ đến thế.
Nếu người chồng bỏ qua cho vợ việc trinh tiết thì người vợ sẽ cảm thấy người chồng của mình rất cao thượng, người vợ sẽ cảm thấy yêu chồng hơn vì biết chồng mình yêu mình, yêu bản chất con người mình chứ không phải vì cái trinh tiết kia. Mong rằng Hằng sẽ tìm được người đàn ông cao thượng làm chồng.