Đêm 30 Tết năm nay, không khí đón Giao thừa thật rộn rã. Chưa năm nào, trong thời khắc chờ đón phút chuyển giao của đất, trời, ngoàiđường cũng như các tụ điểm vui chơi quanh TP Hạ Long lại đông đúc như năm nay…
Quang cảnh lễ hội Mừng Đảng - Mừng Xuân tại TP Hạ Long đêm giao thừa. 21h30, khi còn gần 3 tiếng đồng hồ nữa mới đến giao thừa, nhưng xung quanh khu vực Cung Thiếu nhi (TP Hạ Long) nơi diễn ra điểm cầu truyền hình Hạ Long - Vân Đồn đã đông nghịt người, song đông nhấtvẫn là các bạn thanh niên. Gương mặt ai cũng hân hoan, hoà chung không khí cùng bước bên nhau chờ đón giây phút thiêng liêng của một mùa xuân mới. Mùa xuân năm nay với người dân Hạ Long có lẽ là mùa xuân đặc biệt nhất, Cầu Bãi Cháy nối đôi bờ Cửa Lục, niềm mơ ước ngàn đời đã trở thành hiện thực. Do vậy, đây cũng là một điểm tham quan hấp dẫn với nhiều người trong dịp này. Tại điểm cầu truyền hình, càng gần đến thời điểm Giao thừa, lượng người đổ về càng đông. Để đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân vào xem cầu truyền hình, một loạt các điểm trông giữ xe lưu động đã mọc lên dọc tuyến đường từ khu vực Công viên đến Cung Thiếu nhi thành phố, điểm nào cũng kín chỗ. Mặc dù, giá giữ xetừ 10.000 đến 15.000 đồng/xe, nhưng không thấy ai kêu ca phàn nàn “Giá trông xe như vậy cũng đúng thôi, cả năm may mới có một dịp đông như thế này, người trông xe phải hi sinh cả Tết để đi làm rồi, trả cao một chút có sao đâu…” - một người khách gửi xe nói. Chờ đón giao thừa cùng bạn bè, bạn Thư, nhân viên Ngân hàng VIB Bank vui vẻ cho biết“Hầu như năm nào tôi cũng thu xếp công việc nhà thật sớm để ra ngoài phố đón giao thừa, cùng được hoà mình vào không khí náo nức với mọi người. Tôi mong ước năm mới sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc...”. 
Ảnh: Đỗ Khánh
Khác với các bạn thanh niên, các bác lớn tuổi và các em nhỏ lại chọn Nhà Văn hoá khu phố làm nơi giao lưu, cùng ngồi bên nhau trò chuyện, đọc thơ vàxem cầu truyền hình trực tiếp trên ti vi. Bác Khuê,khu 7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long cho biết: “Năm nay là năm đầu tiên Nhà văn hoá khu phố tổ chức đón giao thừa cho người dân trong khu, quanh năm ai cũng tất bật với công việc, chỉ những ngày này mới có cơ hội được gặp gỡ nhau. Vì vậy, khikhu đề xuấttổ chức đón giao thừa trong Nhà văn hoá,mọi người ai cũng hưởng ứng rất nhiệt tình, và còn mang cả bánh kẹo, rượu thuốc của nhà ra cùng chung vui’’.
23h30, giao thừa sắp đến, cũng là lúc dòng người xe nườm nượptừ trung tâm TP Hạ Long chuyển hướngra phía cầu Bãi Cháyvà khu vực Bến Phà chờ đón màn bắn pháo hoa Chào Năm Mới. Năm nay, tỉnh đã có thông báo về bắn pháo hoa,nên nhiều người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh đã về Hạ Long để được chiêm ngưỡng. Anh Tùng, một người dân đến từ Cẩm Phả cho biết: “Mặc dù ở cách Hạ Long hơn 20km, nhưng giao thừa năm nay tôi cũng đưa các con về đây để xem, lâu lắm rồi tỉnh mới tổ chức bắn pháo hoa, nên có đi xa một chút cũng không sao...”. Càng đến gần Giao thừa, lượng người đổ về khu vực bắn pháo hoa càng đông. Đúng 0h, thời khắc chuyển giao, hàng chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên trong tiếng trầm trồ vỗ tay tán thưởng, những lời chúc tụng cho một năm mới may mắn vang lên khắp nơi. Một mùa xuân mới lại về với bao điều tốt đẹp, bao niềm mơ ước đang chờ đón phía trước...
Chùa Long Tiên (TP Hạ Long) đêm giao thừa. Sau lễ giao thừa, dòng người, xe lại tiếp tục chuyển hướng về phía chùa Long Tiên mở đầu cho việc đi lễ cầu may đầu năm và mua cành lộc đem về. Năm nay, mặc dù chùa Long Tiên đang trong giai đoạn tôn tạo, nhưng số người đến chùa vẫn không giảm, mọi ngả đường dẫn vào chùa đều tắc, xe không thể chen vào được mà phải gửi cách đó khá xa. Hàng tốp ngườinối tiếp nhau vào chùa thắp hương, khấn vái... Bác Hà, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, nói: “Năm nào cũng vậy, cứ làm lễ đón giao thừa ở nhà xong là tôi đến chùa Long Tiên làm lễ; đi lễ ngay giây phút đầu năm khiến tâm mình như trong sáng hơn, vừa để cầu may, vừa để tạo cảm giác thư thái trong giờ phút thiêng liêng này…”. Sau khi xong lễ ở Chùa Long Tiên nhiều người tiếp tục về Đền Cửa Ông và chùa Yên Tử để dâng hương… Đón giao thừa xong, mọi người đều không quên mang về nhà một vài cành lộc biểu thị của sự may mắn trong năm mới. Năm nay, các loại cành lộc được bày bán theo thị hiếu của người mua, xung quanh chùa Long Tiên và ngoài phố hàng loạt điểm bán cành lộc mọc lên với rất nhiều loại như: cây sống đời, cành táo, cành sung… Tuy nhiên loại cây lộc được chọn mua nhiều nhất là cây mía, giá từ 15.000 đến 25.000 đồng/cây. Hỏi một nhóm bạn đang ngồi bán mía cạnh Chùa Long Tiên, được biết: Vài năm gần đây, xu thế của mọi người thích mua lộc mía, bởi cây mía vừa giữ được tươi lâu, lại ngọt ngào, mang vềnhững hy vọng tốt đẹp cho cả năm…!