Rộn rã khai trường

Hoà chung niềm vui của hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước, hôm qua, 5-9, gần 25 vạn học sinh các cấp học từ miền xuôi đến miền núi, vùng sâu, vùng xa trên toàn tỉnh đã tham dự ngày hội khai trường. Nhóm PV Báo Quảng Ninh đã kịp thời có mặt tại một số địa phương trong tỉnh để ghi lại không khí của ngày hội này.

Rộn rã khai trường ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long). ảnh: Đỗ Phương

Cẩm Phả

Cơn mưa rào rạng sáng qua đã rửa sạch mọi bụi bặm của khu công nghiệp Cẩm Phả, mang lại bầu không khí mát mẻ, trong lành. Có mặt tại Trường THCS Trọng Điểm, chúng tôi được chứng kiến một không khí trang nghiêm hiện rõ trên khuôn mặt của gần 1.000 giáo viên, học sinh khi nghe cô hiệu phó nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước gửi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành GD-ĐT. Còn ở Trường Mầm non Hoa Sen, chúng tôi như bị cuốn hút vào niềm vui trong ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ. Cả cô và trò nhà trường đều say sưa cất cao tiếng hát với bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Những bàn tay nhỏ nhắn vẫy cờ và hoa, mọi gương mặt đều rạng ngời hạnh phúc chào đón một năm học mới nhiều hy vọng mới.

Năm học 2007-2008, TXCẩm Phả có 58 trường mầm non và phổ thông (tăng 1 so với năm học 2006-2007); TX đã quan tâm đầu tư trên 20 tỷ đồng để thực hiện cao tầng hoá trường học, nâng tổng số trường được cao tầng lên 39/58 trường. Toàn TX đã có 14 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 2 trường THPT ngoài công lập và 1 trường mầm non bán công chuyển sang mô hình trường tư thục. 

Năm học mới 2008-2009, TX Cẩm Phả có 58 trường ở các cấp học, đón nhận trên 33.000 học sinh vào học. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%; học sinh tốt nghiệp lớp 5 vào lớp 6 đạt 100%. Đồng chí Hoàng Thị Giá, Trưởng Phòng GD-ĐT thị xã cho biết: “Bước vào năm CNTT, ngành GD-ĐT thị xã đã có bước chuẩn bị khá chu đáo với 11 trường THCS giảng dạy môn tin học theo hình thức tự chọn... Đây sẽ là nền tảng, động lực để thầy, trò chúng tôi thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm học, tiếp tục đưa chất lượng giáo dục lên một bước mới, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của các bậc phụ huynh, học sinh và toàn xã hội”.

Đông Triều    

Ngay từ sáng sớm ngày 5-9, trên khắp các nẻo đường liên thôn, liên xã, từ miền núi đến nông thôn ở huyện Đông Triều đã thấy hàng ngàn học sinh trong trang phục mới nô nức tựu trường. Với chủ đề “Năm học công nghệ thông tin”, xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trên 35.000 học sinh với 77 trường học các cấp của huyện vững tin bước vào năm học mới. Nhà giáo Ưu tú Lưu Xuân Giới, Trưởng phòng GD-ĐT huyện cho biết “Năm học này, nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp, hệ thống trường lớp trên địa bàn đều có cơ sở hạ tầng khá khang trang, thiết bị phục vụ dạy và học đều được cơ bản hoàn thiện. Nét mới trong năm học này là Phòng GD-ĐT huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thành lập trang thông tin điện tử, từng bước triển khai giáo án điện tử đến tận các cơ sở. Hiện nay, 22/24 trường THCS, 7/23 trường tiểu học đã được nối mạng điện tử, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, giảng dạy”. Một niềm vui mới là năm nay, có 3 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010, đưa tổng số trường đạt chuẩn của địa phương lên 31 trường.

Chúng tôi đến thăm trường THCS Đức Chính, một trong 3 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đợt này và được chứng kiến không khí náo nức của thầy và trò nhà trường trong ngày tựu trường. Cô giáo Phạm Thị Thiên Hương, Hiệu trưởng nhà trường tự hào tâm sự: “Những năm gần đây, sự nghiệp dạy và học của nhà trường có nhiều khởi sắc, nhiều học sinh của trường đạt học sinh giỏi các cấp; phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao cũng được nâng lên rõ rệt”. Đỗ Anh Tài, học sinh lớp 9A cho biết “Chúng em học ở đây, được các thầy, các cô dạy rất tận tình, chu đáo, thiết bị thực hành được đầu tư rất đầy đủ”. Đến một số trường khác như THCS Lê Hồng Phong, THCS Trần Hưng Đạo... chúng tôi đều được chứng kiến không khí tự tin, nô nức trong ngày hội khai trường.

Ba Chẽ

Có mặt tại Ba Chẽ trong ngày khai giảng năm học mới, chúng tôi có dịp được sống trong không khí tưng bừng của ngày hội đến trường của thầy và trò nơi đây. Cơn mưa kéo dài từ ngày hôm trước đã khiến nhiều con đập qua suối bị ngập chìm trong nước, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tựu trường của các em học sinh. Mặc dù vậy đi đến đâu chúng tôi đều bắt gặp hình ảnh học sinh mang khăn quàng đỏ, quần xắn ngang gối, với nét mặt hồn nhiên, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, háo hức mong đến giây phút khai giảng năm học mới.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là Trường PTCS Thanh Lâm. Trò chuyện với Triệu Thị Nga, học sinh lớp 8A, đang tất bật cùng các bạn tranh thủ tập dượt lại các tiết mục văn nghệ trước giờ khai giảng, em hồ hởi cho biết: “Do cơn mưa to lại kéo dài, nên chúng em phải chuyển vào trong phòng học để khai giảng, các tiết mục văn nghệ này chúng em đã được tập luyện từ nhiều ngày qua, giờ phải chuyển vào trong phòng hơi chật nên phải tập dượt lại để quen dần. Thầy giáo Hoàng Văn Coỏng, Hiệu trưởng trường PTCS Thanh Lâm cho biết, năm nay toàn trường có 10 cơ sở ở các thôn, bản với 32 lớp học và trên 300 học sinh. Hầu hết học sinh của trường đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, lực học của các em còn thấp và chưa đồng đều. Chính vì vậy, trong năm học mới này triển khai cuộc vận động của Bộ GD-ĐT là “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Ban giám hiệu nhà trường xác định phải nỗ lực thực hiện có hiệu quả để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

Chia tay thầy và trò Trường PTCS Thanh Lâm, chúng tôi quay về Trường Tiểu học thị trấn Ba Chẽ, lúc này đã gần kết thúc lễ khai giảng. Làm quen với một phụ huynh học sinh có con học lớp 4, chị vui vẻ kể: “Từ mấy hôm trước cháu đã đòi bố mẹ phải mua cho quần áo, sách vở mới để kịp ngày khai giảng. Sáng nay cháu thử hết bộ quần áo này đến bộ khác mới ưng ý...”. Cô Hoàng Thị Từ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Ba Chẽ cho biết: “Nhà trường vinh dự là một trong những trường chuẩn quốc gia đầu tiên của huyện nên nhiệm vụ của thầy và trò nhà trường cũng rất lớn. Chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện nghiêm cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Em nào học yếu thì cho ở lại lớp, không để xảy ra hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, giáo viên đứng nhầm lớp. Đánh giá đúng thực chất cũng là cách để nâng cao chất lượng giáo dục.

TP Hạ Long

Trường PTCS Hùng Thắng là trường có nhiều nét khác biệt so với các trường trên địa bàn. Bên cạnh số học sinh học tại điểm trường chính trên bờ, trường còn có thêm 5 điểm trường trên biển, bao gồm: Cửa Vạn, Vông Viêng, Ba Hang, Cống Tầu, Cống Đầm. Với những học sinh trên biển, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, bởi lẽ đây là ngày duy nhất trong năm các em được đến ngôi trường chính của mình. Năm học này, các điểm trường trên biển của Trường PTCS Hùng Thắng có gần 200 học sinh, trong đó có 41 em bắt đầu vào lớp 1. Ngày khai trường, các em đều xúng xính những bộ đồng phục mới, tay cầm cờ, hoa rực rỡ đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Hiệu phó, đồng thời cũng là người phụ trách khối học sinh trên biển của nhà trường cho biết: “Để vào điểm trường chính khai giảng, nhiều học sinh phải thức dậy từ 3h sáng để chuẩn bị, đi xa như thế cũng mệt, nhưng các em hào hứng lắm. Em nào cũng mong đến ngày khai trường…”. Quả thật, nhìn những khuôn mặt rạng rỡ vui sướng của các em thì ai cũng hiểu các em mong đến ngày khai trường như thế nào. Cô Thuỷ còn cho biết thêm: Nhà trường vừa nhận bàn giao công trình nhà nội trú trị giá 700 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng cá nhân cho học sinh ở các điểm trường trên biển về học cấp 2 tại điểm trường chính. Trong ngày khai trường, các em đã được nhận những món quà rất ý nghĩa, thiết thực từ Công ty Nam Sơn với 25 suất bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế… Dù còn nhiều khó khăn, nhưng thầy, cô giáo và các em học sinh Trường PTCS Hùng Thắng luôn cố gắng thi đua dạy thật tốt, học thật tốt. 

Rộn rã khai trường ảnh 2

Học sinh từ các điểm trường trên biển của Trường PTCS Hùng Thắng (TP Hạ Long) về dự khai giảng năm học mới tại điểm trường chính. ảnh: PV

Yên Hưng

Chưa đến 7h sáng mà các em học sinh Trường Tiểu học Hiệp Hoà đã tập trung đông đủ. Em nào cũng hân hoan, xúng xính trong trong bộ đồng phục mới, tay cầm cờ, hoa. Rõ nhận nhất là các em lớp 1 với gương mặt ngây thơ, có phần lạ lẫm trước khung cảnh trang nghiêm của ngày khai trường. Ngoài cổng trường, rất đông các bậc phụ huynh đứng chờ, dõi theo con. Chị Nguyễn Thị Hường, một phụ huynh vui vẻ kể: “Con gái tôi năm nay vào lớp 1. Cháu thích đi học lắm. Mấy hôm nay náo nức, mong đến ngày khai giảng. Sáng nay cháu dậy sớm nhất nhà, chuẩn bị quần áo, sách vở để khai giảng. Thấy cháu háo hức như vậy, vợ chồng tôi cũng vui lây”. Không chỉ riêng chị Hường mà rất nhiều bậc phụ huynh ở xứ đạo Hiệp Hoà đã tạm gác lại công việc thường ngày để đưa các con tới trường. Một số phụ huynh còn đến trường từ 5h để giúp các thầy cô giáo chuẩn bị cho lễ khai giảng. Cô giáo Nguyễn Thị Hải, Hiệu phó Trường Tiểu học Hiệp Hoà, cho biết: “Mặc dù là một xã nông nghiệp nhưng các bậc phụ huynh rất quan tâm tới việc học hành của các cháu. Không chỉ tạo điều kiện, quan tâm tới việc học của con cái mà phụ huynh còn quan tâm tới thầy cô giáo, quan tâm tới nhà trường... “Trong năm học mới này, Trường Tiểu học Hiệp Hoà có hơn 900 học sinh, trong đó có 143 học sinh lớp 1 đạt tỷ lệ 100% trong việc huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi. Những năm học trước, nhà trường luôn đảm bảo duy trì sĩ số đạt 100%, học sinh chuyển cấp đạt 100%, trường được công nhận là trường tiên tiến cấp huyện.

Tính đến ngày 5-9, 66 ngôi trường trên địa bàn huyện đã tổ chức ngày khai giảng, bắt đầu năm học 2008-2009. Đồng chí Đỗ Đình Thế, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Yên Hưng, cho biết: “Năm học này, toàn huyện có 1.013 lớp và nhóm trẻ với tổng số 33.060 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục đã đảm bảo đủ cả về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Đặc biệt, năm học này có hai trường là Trường THCS Lê Quý Đôn và Trường Tiểu học Hoàng Tân được xây mới và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, các trường khác cũng được đầu tư nâng cấp sửa chữa để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho học sinh… Với sự chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi tin rằng năm học 2008-2009 sẽ là một năm học thành công nữa của thầy và trò huyện Yên Hưng”.

Cùng chuyên mục