Rừng xanh kêu cứu!

Từ đầu tháng 5-2006 đến nay, người dân ở khu vực Km 14, Quốc lộ 18A, thuộc địa bàn xã Hải Tiến (TX Móng Cái) ngày nào cũng tận mắt chứng kiến cảnh lâm tặc tàn phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép. Những người có ý thức trong việc bảo vệ rừng đang rất bất bình trước sự vô trách nhiệm của các cơ quan chức năng...

Lâm tặc vận chuyển gỗ từ trong rừng ra.

Lâm tặc vận chuyển gỗ từ trong rừng ra.

Lâm tặc tự do hoành hành

Không cần mất nhiều thời gian, chỉ cần dừng chân ở bất cứ đoạn đường nào của QL18A (đoạn qua xã Hải Tiến) chúng tôi cũng thấy cảnh lâm tặc tự do vận chuyển gỗ từ trong rừng ra. Theo chân những cán bộ Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ đầu nguồn TX Móng Cái, chúng tôi đi vào cánh rừng tiểu khu 352, khoảnh 3, thuộc địa bàn xã Hải Tiến. Lúc này trời đã xế chiều. Cảnh rừng chiều thường làm cho khách bộ hành cảm giác man mác buồn, và chúng tôi thấy càng buồn hơn trước cảnh rừng bị tàn phá ghê gớm. Hàng chục khúc gỗ có đường kính chừng 25-50 cm bị lâm tặc đốn chặt, tước vỏ vẫn còn rớm nhựa nằm ngổn ngang ở bìa rừng. Những cán bộ BQL rừng đi cùng cho biết, đây là gỗ thông, cấp tuổi 5 (mỗi cấp tuổi là 5 năm). Dọc đường vào rừng, chúng tôi thấy những can nước loại từ 5 đến 10 lít, những hộp đựng cơm và thức ăn để dưới các lùm cây của lâm tặc mang vào dùng trong quá trình phá rừng. Đi được một đoạn, chúng tôi bắt gặp một toán 3 người đang bê những đoạn gỗ thông to chất lên những chiếc xe mô tô min-khơ để cạnh đó. Thấy chúng tôi đến, những người này tạm dừng công việc đang làm. Nhận ra người quen (những cán bộ BQL rừng phòng hộ), một trong số những lâm tặc nói:

- Anh chỉ đi nốt hôm nay thôi T. ạ! (T. là cán bộ BQL rừng phòng hộ đầu nguồn TX Móng Cái).

- Các anh làm ai mà ngăn được. Ngày nào các anh chẳng nói đi nốt hôm nay. Thôi về đi, tối rồi đấy.

Mọi người tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Được một đoạn, chúng tôi thấy 3 chiếc xe min-khơ chở gỗ gầm rú phía trong rừng chạy ra làm mọi người phải tránh từ xa. Xe chạy qua, tôi thấy mỗi xe chở từ 1 đến 2 khúc gỗ to, đường kính chừng 40-50 cm. Tất cả các xe đều không có biển số. T. nói: “Càng vào sâu, gỗ càng to anh ạ!”. Trên đường đi, chúng tôi thấy rất nhiều cây thông to đã bị lâm tặc chặt phá, nhiều cánh rừng chỉ còn lại gốc, ngọn và các cành nhỏ. ở một vài nơi, thông bị chặt để tại chỗ cho chảy hết nhựa, hôm sau mang về cho nhẹ. Lại một toán 3 người tay cầm rựa, cưa loại to từ phía trong rừng lầm lũi bước ra, nhìn chúng tôi gườm gườm, tỏ vẻ dò xét, đe doạ, rồi đi tiếp. Theo quan sát và nhẩm tính của tôi, mỗi ngày có khoảng trên 20 chục người và không dưới 10 xe min-khơ vào rừng chặt phá, chở gỗ. Như vậy thì chẳng mấy lúc 146,9ha rừng thông ở khoảnh 3, tiểu khu 352 sẽ trở thành đồi trọc.

- Chúng chỉ chặt phá ở khu vực này thôi hả?-Tôi hỏi anh T.

- Cả ở trên tiểu khu 353 thuộc khu vực xã Hải Đông nữa anh ạ! Có điều, ở trên đó chúng vận chuyển bằng thuyền, vì có hồ Quất Đông. Trước kia, chúng thường chặt phá ở trong hồ Tràng Vinh, nhưng từ khi BQL rừng phòng hộ thị xã về tiếp nhận và cấm không cho tàu thuyền vào hồ Tràng Vinh, thì chúng chuyển sang những cánh rừng thuộc khu vực hồ Quất Đông.

- Thế mình không có biện pháp gì để ngăn chặn?

- Đây là rừng đã giao cho các xã quản lý. Bọn em chỉ có chức năng bảo vệ rừng phòng hộ. Bọn em cũng nhắc nhở, nhưng người mình ít, nên không làm gì được. Mấy lần lâm tặc đã gí dao vào cổ em rồi. Bây giờ mỗi lần ra đường nghe thấy tiếng xe minkhơ chạy phía sau là em lại giật mình. Cũng nhiều lần em điện cho Hạt Kiểm lâm thị xã, nhưng các anh ấy lúc nào cũng bận.

Trời đã tối, chúng tôi trở ra quốc lộ. Đến bìa rừng, không thấy còn có khúc gỗ nào để ở đó nữa.

Đợi những cây thông này khô nhựa, lâm tặc sẽ chở về.

Đợi những cây thông này khô nhựa, lâm tặc sẽ chở về.

Lực lượng chức năng né tránh

Tìm hỏi mãi, tôi mới xin được số máy của anh Phạm Văn Thuỷ, Tổ trưởng Tổ cơ động Hạt Kiểm lâm TX Móng Cái. Đầu giờ chiều ngày 3-10, trong vai một người dân địa phương, tôi điện cho anh Thuỷ báo tin lâm tặc đang phá rừng ở khu vực Km 14, QL18A. Anh Thuỷ trả lời là anh đang ở quê và bảo tôi cứ điện về văn phòng Hạt Kiểm lâm TX Móng Cái. Tôi điện về văn phòng Hạt, cô cán bộ trực điện thoại yêu cầu cung cấp các thông tin: lâm tặc đã vào rừng lâu chưa, bao giờ chở gỗ ra, để cho anh em trong Hạt vào bắt không phải chờ lâu, mất công. Thấy cô cán bộ này yêu cầu vô lý, tôi đề nghị cho xin số điện thoại của Hạt trưởng, thì bị cô từ chối và cho biết là Hạt trưởng đang bận đi… ăn cưới.

Theo những người dân ở đây, nếu lực lượng kiểm lâm thực sự muốn ngăn chặn nạn lâm tặc phá rừng, thì chẳng khó khăn gì. Bởi vì ngày nào chúng cũng chở gỗ trên QL 18A, dân địa phương ai cũng có thể điểm mặt, chỉ tên từng tên lâm tặc. Hơn nữa, đường từ trong rừng ra quốc lộ chỉ có vài lối.

Về phía chính quyền địa phương cũng chưa có những biện pháp đủ mạnh để bảo vệ diện tích rừng được giao. Không thể nói là chính quyền địa phương không biết lâm tặc ở đâu, vì đã nhiều lần lâm tặc đe doạ, đánh cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công an xã Hải Tiến đã xử lý vi phạm hành chính. Thời gian gần đây, với lý do phòng chống cháy rừng, xã Hải Tiến đã cho mở một con đường vào khoảnh 3, tiểu khu 352. Từ đó đến nay, con đường này đã tạo điều kiện thuận lợi cho lâm tặc trong việc vận chuyển gỗ từ trong rừng ra quốc lộ. Dân ở đây ai cũng biết, nhưng khi chúng tôi điện thoại báo cho chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến vẫn khẳng định không có chuyện đó. Chỉ đến khi chúng tôi nói là đã trực tiếp chứng kiến cảnh lâm tặc hoành hành, thì Chủ tịch UBND xã mới nói là “sẽ vào đó kiểm tra lại”.

Trở về TP Hạ Long được mấy hôm, tôi nhận được điện thoại của các cán bộ BQL rừng phòng hộ đầu nguồn TX Móng Cái thông báo, rừng ở đó ngày càng bị tàn phá nặng nề hơn, vì một con đường bê tông rộng rãi đang được mở từ Km14 (Hải Tiến) đi Bắc Sơn, lâm tặc đã liều lĩnh sử dụng cả ô tô để vận chuyển gỗ khai thác trái phép ra khỏi rừng. Không lẽ các lực lượng chức năng của TX Móng Cái bất lực (?!)

Cùng chuyên mục