Sắc xuân trên đảo Hà Loan

Giữa con nước cạn chúng tôi thực hiện một chuyến vượt biển sang đảo Hà Loan, xã Cộng Hoà (Cẩm Phả).

Chúng tôi cởi quần dài khoác vai, lội bì bõm gần một giờ, qua bãi triều đầy sú vẹt, những bãi cát mịn màng sangđảo. Bước chân lên đảo là lúc nước thuỷ triều bắt đầu lên, gió từ cửa biển Ba Gốt, Cửa Ông, Voi, Gạcùa lên đảo làm tăng cái rét đậm đặc. Niềm vuixuân mới vẫn còn rạo rực khắp làng đảo cùng tâm trạng phấn khởi của người dân nơi đây bởi điện lưới quốc gia đã toả sáng trong mái ấm mỗi gia đình.

Học sinh phân hiệu Trường Tiểu học Hà Loan (Cộng Hoà, Cẩm Phả). ảnh: V.T.C

Học sinh phân hiệu Trường Tiểu học Hà Loan (Cộng Hoà, Cẩm Phả).
                                                      ảnh: V.T.C

Chúng tôi tới thăm nhàBí thư Chi bộ thôn Điệp Văn Xuân, đã ngoài 40 tuổi. Anh cho biết: Đảo Hà Loan có chiều dài trên 5 km từ Kênh Sâu đến Cạnh Vỏ, chiều rộng trên 1 km từ Voi lớn đến Voi bé, nếu tính cả bãi triều từ Gạc đếnBa Gốt (Tiên Yên) dài trên 8 km và rộng trên 3 km. Người dân trên đảo có gốc từ Đầm Hà và Tiên Yên đến khai hoang, lập làng cách đây vài trăm năm. Dân số trên đảo hiện có 58 hộ, gần 400 khẩu, chủ yếu là dân tộc Kinh và Sán Dìu, có một vài người dân tộc Tày, Dao sinh sống trên đảo. Nhân dân đảo Hà Loan có truyền thống đoàn kết, yêu nước, cần cù trong lao động. Toàn đảo có 20 liệt sĩ và hai thương binh trong hai cuộc kháng chiến chốngPháp vàMỹ. Kinh tế của người dân cơ bản trông vào sản xuất nông nghiệp, còn mang tính tự cung tự cấp, được Nhà nước ưu tiên miễn thuế nông nghiệp. Nghề phụ là khai thác hải sản trên bãi triều: bắt ngao, ngán, sâu đất...Diện tích đất sản xuất nông nghiệp khá rộng 120 mẫu, trong đó có gần 100 mẫu cấy lúa nước, năng suất lúa chỉ đạt từ 1 đến 1,3 tạ/sào. Trong những năm qua, TX Cẩm Phả đã đầu tư xây dựng 11 tuyến đê bao ngăn mặn, tạo 5 hồ chứa nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng do đa phần các chân ruộng ở trên cao, chi phí xăng dầu bơm nước lớn, nên vụ chiêm bà con chỉ cấy được khoảng 30 mẫu, còn lại trồng khoai lang, hoặc bỏ hoang. Mọi nhà đều có giếng nước ngọt phục vụ sinh hoạt.

Đường điện trên đảo Hà Loan.

Đường điện trên đảo Hà Loan.

Đi thăm đảo, chúng tôi thấy đảo được bao bọc mênh mông bãi triều và nhiều bãi cát trắng mịn màng. Hà Loan còn có nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Nhiều hộ gia đình trên đảo đã biết phát triển nuôi tôm, ngao, cá trong đầm, nhưng mới chỉ dừng ở nuôi quảng canh, nên năng suất thấp, nhiều vụ nuôi thất bát do mưa bão, thiếu vốn, thiếu khoa học kỹ thuật. HiệnHà Loan tuy đã xoá được đói, nhưng vẫn còn nghèo, chưa có hộ giàu, mới chỉ có 30% hộ khá. Giữa năm 2006, hệ thống điện lưới Quốc gia bắt đầu được kéo từ đất liền sang đảo. Công trìnhtrịgiá 3 tỷ đồng, đã thoả niềm mơ ước cháy bỏng từ bao đời nay của người dân làng đảo. Hệ thống đường dây tải điện 35 KV, với những hàng cộtthẳng tắp được kéo từ thôn Lạch Cát xã Cộng Hoàvượt biển sang đảo dài 1300m. Ngày 4-2-2007 vừa qua, người dân trên thôn vui mừng đón nhận sự kiện điện lưới Quốc gia về đảo. Từ mùa xuân này có điện, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân trên đảo sẽ từng bước được cải thiện. Cả làng đảo đã được đón tết bằng ánh sáng văn minh của Đảng. Chỉ sau 1 tháng có điện, Hà Loanđã có tới 80% số hộ gia đình sắm được tivi, các em nhỏ đã chấm dứt cảnh phải học bài bằng đèn dầu tù mù. Trên mỗi cây đào tết, nhiều gia đình có thêm bóng đèn nháy làm cho không khí đón xuân càng thêm rộn ràng, đầm ấm. Trong dịp này, lãnh đạo TX Cẩm Phả đã đến chúc tết và tặng mỗi gia đình một gói quà trị giá 150.000 đồng. Hai vợ chồng cụ Tẩy Văn Dưỡng năm nay đã ngoài 90 tuổi đang cùng các cháu nội ngoạixem chương trình truyền hình Tết Đinh Hợi, thấy chúng tôi đếnkhoe: “Cả cuộc đời phải sống trong cảnh đèn dầu tăm tối, ơn Đảng Chính phủ đã kéo điện sang đảo, Tết này bà con chúng tôi được xem Chủ tịch nước chúc Tết...thật là sung sướng!”

Tạm biệt làng đảo khi triều cường, chúng tôilênh đênh trên con đò nhỏ để trở về đất liền. Anh lái đò khát khao nói: “Nếu có một con đường và một cây cầu nhỏ nối đất liền với đảo thì dân Hà Loan mới có khả năng phát triển, các nhà đầu tư sẽ vào làm du lịch... Người dân chúng tôi tin rằng, Nhà nước đã cho điện thì tương lai không xa sẽ làm đường sang đảo. Khi ấy, Hà Loan sẽ hy vọng trở thành một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn...!”.

Cùng chuyên mục