Sôi nổi ngày hội tòng quân

Trong những ngày đầu tháng 10, thanh niên 9 huyện, thị xã, chủ yếu là các địa phương miền Đông của tỉnh đã nô nức lên đường tòng quân. Để đây thực sự là ngày hội của tuổi trẻ, công việc chuẩn bị cho mùa tuyển quân đã được các địa phương thực hiện trước hàng tháng.

Sôi nổi ngày hội tòng quân ảnh 1

Tiễn con lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Cũng như những năm trước, năm nay ở Tiên Yên, công tác này cũng được triển khai từ rất sớm. Trung tá Nguyễn Thanh Thản, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Số thanh niên trong huyện đi khám tuyển năm nay đạt tỷ lệ trên 90%. Điều đó cho thấy các địa phương đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, truyền thống. Các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, phường, thị trấn, tổ dân, khu phố đều tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực để động viên con em tòng quân bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, tinh thần của những thanh niên nhập ngũ đợt này rất tốt, gia đình của các tân binh cũng yên tâm, tin tưởng. Tằng Hiển Cao, thanh niên dân tộc Dao ở thôn Khe Muối, xã Yên Than, huyện Tiên Yên tâm sự: Thật vui mừng và tự hào khi được khoác trên mình bộ quân phục. Cao tự hứa, phải học tập, rèn luyện thật tốt, xứng đáng với truyền thống của gia đình và quê hương Tiên Yên Anh hùng.

ở Bình Liêu, việc tuyển quân tuy có gặp một số khó khăn, nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, huyện vẫn đảm bảo việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thượng tá Nguyễn Duy Sản, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết, năm nay huyện giao chỉ tiêu đều cho các xã để tuyển quân, nhằm đảo bảo nguồn cán bộ bổ sung, nguồn dự bị động viên. Trong buổi lễ giao quân, 45 tân binh nhập ngũ đợt này đều rất xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, hứa rèn luyện tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trước ngày các địa phương tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị huấn luyện, tôi được dự một buổi sinh hoạt, chia tay đoàn viên lên đường nhập ngũ của Chi đoàn Thanh niên thôn 4, xã Bình Ngọc (TX Móng Cái). Khác các lần sinh hoạt trước, buổi sinh hoạt chi đoàn hôm đó có nhiều hoa, bánh kẹo để liên hoan chia tay 3 đoàn viên thanh niên của thôn lên đường nhập ngũ lần này. Những gói quà lưu niệm, các tiết mục văn nghệ, những lời động viên, nhắn nhủ đối với các tân binh dường như muốn kéo dài mãi. Theo ý kiến của Bí thư Chi đoàn, đoàn viên thanh niên trong thôn cùng với các thanh niên sắp được là tân binh đi dạo một vòng quanh bờ sông Ka Long, để ngày mai khi xa quê, các thanh niên này sẽ luôn nhớ về thị xã, nhớ về những bạn bè, người thân,có thêm nghị lực hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong quân ngũ. Bên bờ sông Ka Long tối hôm đó, Lê Thanh Phúc đã tâm sự với tôi: “Quân đội là môi trường tốt để mỗi thanh niên như em rèn luyện, để sau này bước những bước đi vững chắc trong cuộc đời. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để bố mẹ, người thân tự hào về mình”. Năm nay Phúc vừa tròn 20 tuổi, là lao động chính trong gia đình. Học xong THPT, Phúc học thêm tiếng Trung và làm phiên dịch ở Chợ Trung tâm Móng Cái, thu nhập cũng khá. Nhưng với suy nghĩ bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên, nên chàng trai trẻ này đã quyết tâm nhập ngũ.

Trong lễ giao nhận quân tại TX Móng Cái, địa phương có số lượng thanh niên nhập ngũ đông nhất (108 tân binh), Vương Quốc Thắng (thôn 9, xã Hải Xuân) với khuôn mặt rạng rỡ nói: Nguyện vọng của em là sau này được phục vụ lâu dài trong quân đội vì em rất yêu thích cuộc đời binh nghiệp. Chị Hoàng Thị Cúc, mẹ của Thắng cho biết, từ nhỏ Thắng đã mơ ước được trở thành lính hải quân. Vì thế, khi biết là sẽ được biên chế vào một đơn vị hải quân, Thắng phấn khởi lắm. Từ khi được phát quân phục, Thắng lúc nào cũng diện mỗi bộ ấy. 

Đi nắm bắt, chỉ đạo lễ giao nhận quân ở các địa phương, Đại tá Trần Quang Dự, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh cho chúng tôi biết: Đợt này toàn tỉnh có 590 thanh niên lên đường nhập ngũ, được biên chế vào các đơn vị của Quân khu III, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các quân chủng Hải quân, Phòng không không quân. Nhìn chung, trình độ học vấn, nhận thức chính trị của thanh niên nhập ngũ lần này được nâng cao, sức khoẻ tốt. Đợt gọi nhập ngũ lần này diễn ra ngay sau đợt tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và sát với đợt tuyển quân lần 1 năm 2007 nên cũng gặp một số khó khăn. Nhưng do các địa phương nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ nên tỷ lệ gọi dự phòng thấp hơn các năm trước nhiều.

Qua mỗi đợt tuyển quân lại càng thể hiện rõ hơn tinh thần tình nguyện bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ và sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các địa phương đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Cùng chuyên mục