Tết ấm ở Kỳ Thượng

Trước kia, cứ nói đến Kỳ Thượng là người ta nghĩ ngay đến một xã vùng cao có mùa đông lạnh lẽo. Nhưng nay đã khác. Những ngày cuối năm nay, xuân đang sớm gõ cửa những mái nhà ở Kỳ Thượng mang theo hơi ấm của đất trời và cả hơi ấm cùng tình người nồng hậu.

Mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới

Khu vực trung tâm xã được trang trí khánh tiết đẹp để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Khu vực trung tâm xã được trang trí khánh tiết đẹp để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi sương núi còn bảng lảng trên các triền rừng và hơi lạnh cuối đông vẫn vương trên mái nhà, chúng tôi lên với xã Kỳ Thượng thăm bản làng trong rộn ràng sắc xuân. Trên những con đường bê tông uốn lượn quanh núi, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, pa-nô, băng rôn chào mừng Đại hội Đảng các cấp được treo trang trọng, nổi bật giữa nền xanh của núi rừng.

Xuân về với Kỳ Thượng không chỉ là sự chuyển mùa của đất trời, mà còn là mùa của niềm tin, của sự ấm áp lan tỏa từ những chủ trương đúng đắn của Đảng, từ sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền đến từng thôn, bản, từng nếp nhà. Trong câu chuyện đầu xuân của đồng bào các dân tộc nơi đây, niềm vui hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết.

Tết năm nay ở Kỳ Thượng mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là mùa xuân đầu tiên sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kỳ Thượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, một dấu mốc quan trọng sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025. Đại hội đã đề ra mục tiêu xuyên suốt là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy kinh tế lâm nghiệp làm nền tảng, gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tinh thần Nghị quyết Đại hội không chỉ hiện diện trong các văn bản, kế hoạch mà đã nhanh chóng đi vào đời sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Không chỉ thể hiện trên giấy mà tất cả đã lan tỏa vào không khí mừng Đảng - mừng Xuân đến từng thôn, bản, từng nếp nhà sàn, tạo nên niềm tin mới vào chặng đường phát triển của địa phương.

Chia sẻ về nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ông Hoàng Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng, cho biết: Đảng bộ xã xác định rõ mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững, lấy người dân làm trung tâm, để mọi chủ trương, nghị quyết khi ban hành đều thực sự đi vào cuộc sống.

Trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2020-2025, mặc dù còn nhiều khó khăn do địa hình miền núi, thiên tai và dịch bệnh, Đảng bộ xã Kỳ Thượng vẫn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; phương thức lãnh đạo từng bước đổi mới, sát thực tiễn cơ sở.

Lãnh đạo xã thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình chị Phùng Thị Hoa thôn Bắc Tập (thuộc đối tượng bảo trợ xã hội) dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo xã thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình chị Phùng Thị Hoa, thôn Bắc Tập (thuộc đối tượng bảo trợ xã hội) nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chính từ sự lãnh đạo đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã đạt và vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu. Kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện. Diện mạo các bản làng vùng cao đổi thay rõ rệt. Đi cùng với đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền cơ sở ngày càng được củng cố.

Chăm lo cho nhân dân ai cũng có Tết

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kỳ Thượng xác định là nhiệm vụ trọng tâm mỗi độ xuân về. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Quảng Ninh, xã đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 một cách chu đáo, kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ.

Theo đó, toàn xã sẽ tổ chức thăm hỏi, trao tặng 355 suất quà Tết cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí gần 220 triệu đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Các đồng chí lãnh đạo xã trực tiếp xuống cơ sở, đến từng gia đình để thăm hỏi, động viên, chia sẻ với bà con niềm vui xuân mới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, khẳng định: Việc chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công và người yếu thế không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, mà còn là tình cảm, là đạo lý. Chúng tôi xác định phải làm sao để mọi người dân trên địa bàn đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, không ai bị thiếu thốn trong những ngày đầu năm mới.

Song song với nguồn ngân sách Nhà nước, xã Kỳ Thượng còn tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, qua đó huy động thêm 200 suất quà xã hội hóa, mỗi suất trị giá tối thiểu 500.000 đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Bà con nhân dân trồng hoa tạo cảnh quan xanh tươi đón Tết.
Bà con nhân dân trồng hoa, tạo cảnh quan xanh tươi đón Tết.

Xuân ấm trên từng nếp nhà

Những con đường bê tông uốn lượn quanh sườn núi, những mái nhà sàn nép mình bên triền rừng hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Trong câu chuyện ngày xuân của bà con các dân tộc Dao, Tày, Sán Chay ở Kỳ Thượng, niềm vui không chỉ đến từ mâm cơm Tết đủ đầy hơn, mà còn từ sự đổi thay rõ nét của cuộc sống.

Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế rừng, trồng dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa. Các mô hình kinh tế tập thể, sản phẩm OCOP từng bước hình thành, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Đời sống vật chất được cải thiện, đời sống tinh thần của nhân dân cũng ngày càng phong phú với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên tại các thôn.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, cấp ủy, chính quyền xã kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe nhân dân và đàn vật nuôi; hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm cho gia súc, gia cầm; tăng cường công tác y tế cơ sở, bảo đảm đủ thuốc men, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh. Nhờ đó, đời sống sinh hoạt của người dân được bảo đảm an toàn, ổn định.

Cán bộ Trạm Y tế xã Kỳ Thượng chăm sóc sức khỏe nhân dân phòng chống rét.
Cán bộ Trạm Y tế xã Kỳ Thượng chăm sóc sức khỏe nhân dân phòng chống rét.

Không khí Tết ở Kỳ Thượng năm nay càng thêm rộn ràng với chuỗi hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân được tổ chức thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc. Các thôn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; các chương trình văn nghệ quần chúng, trò chơi dân gian được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Cùng với đó, xã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, gắn với mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn môi trường sinh thái. Những hoạt động ấy không chỉ tạo không khí vui tươi trong dịp Tết, mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Niềm tin và khát vọng cho chặng đường mới

Mùa Xuân Bính Ngọ đang gõ cửa nếp từng nhà, mở ra trong niềm tin và khát vọng mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kỳ Thượng. Những thành tựu đạt được trong thời gian qua là minh chứng sinh động cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ xã, cho sự đồng lòng, chung sức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trước thềm năm mới, từ các bản làng vùng cao đến khu trung tâm xã, ai cũng cảm nhận rõ hơi ấm của một cái Tết đủ đầy, nghĩa tình. Đó là cái Tết của sự quan tâm, sẻ chia; của niềm tin son sắt vào Đảng; của quyết tâm thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương Kỳ Thượng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Giữa sắc xuân đang lan tỏa khắp núi rừng, Tết Bính Ngọ 2026 ở Kỳ Thượng không chỉ là khoảnh khắc sum vầy của mỗi gia đình, mà còn là biểu tượng sinh động cho thành quả, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, sự điều hành trách nhiệm của chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Từ những chủ trương lớn của Đảng bộ xã đến những việc làm cụ thể, nghĩa tình trong chăm lo an sinh xã hội, tất cả đều hướng về mục tiêu cao nhất: Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng Kỳ Thượng phát triển bền vững, giàu bản sắc đúng như chủ đề công tác năm 2026 của xã là “Nâng cao chất lượng các khu dân cư hiện hữu”.

Mùa xuân mới mở ra cũng là lúc niềm tin được bồi đắp, khát vọng được khơi dậy. Trong ánh mắt rạng rỡ của người dân vùng cao hôm nay là sự tin tưởng vào Đảng, vào con đường đã lựa chọn; là quyết tâm thi đua lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với nền tảng đoàn kết vững chắc và tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng đang vững vàng bước vào chặng đường mới, chặng đường của phát triển, của ấm no và hạnh phúc bền lâu.

Cùng chuyên mục