Thăm bộ đội đảo Hòn Rồng

Hòn Rồng (còn gọi là đảo Rồng) là một hòn đảo thuộc Vịnh Hạ Long. Đảo không có dân, chỉ có một trung đội bộ đội của Ban CHQS TP Hạ Long. Một lần đi cùng đoàn của TP Hạ Long ra thăm Hòn Rồng, chúng tôi được chứng kiến cuộc sống vất vả nhưng rất đỗi lạc quan của các chiến sĩ bộ đội trên đảo ngày đêm bám trụ canh giữ, vì bình yên biển trời Tổ quốc...

Không có đất trồng rau cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Rồng phải tăng gia trong thùng xốp.

Không có đất trồng rau cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Rồng phải tăng gia trong thùng xốp.

Cùng đi trong đoàn còn có các đồng chí đại diện của LĐLĐ TP Hạ Long và các cô giáo của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Ngoài những bó hoa tươi thắm mang ra đảo, các cô giáo còn mang theo một hộp quà tặng rất to. Cô giáo Đỗ Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết: “Năm ngoái chúng tôi đến thăm bộ đội đảo Hòn Rồng thấy các anh ấy thiếu thốn quá, nên lần này ra mang tặng cho các anh vài thứ thiết yếu như dao cạo râu, khăn mặt, xà phòng, dầu gội đầu…”. Đồng chí Nguyễn Xuân Lập, Chủ tịch LĐLĐ TP Hạ Long, xen vào: “Cuộc sống trên đảo khó khăn lắm. Mùa đông năm ngoái chúng tôi đến thăm, thấy các anh bộ đội phải nằm giường cứng, chăn ít, đệm không có, gió biển thì thổi lồng lộng. Trở về chúng tôi đã tổ chức một chuyến ra đảo, mang tặng các anh chăn, đệm. Lần này tôi cũng muốn đến tìm hiểu xem các anh thiếu những gì để về chuẩn bị mang ra đảo. Nằm giữa Vịnh Hạ Long, nhưng cuộc sống trên Hòn Rồng thiếu thốn, vất vả vô cùng”.

Đồng chí Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long tặng hoa chúc mừng bộ đội đảo Hòn Rồng nhân dịp 22-12

Đồng chí Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long tặng hoa chúc mừng bộ đội đảo Hòn Rồng nhân dịp 22-12

Hòn Rồng nằm khá xa đất liền. Chúng tôi đi xuồng cao tốc phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Biết có đoàn ra, tất cả cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã ra cầu tàu từ sớm để đón. Sau phút chào hỏi đầy cảm động, các anh đưa chúng tôi đi thăm đảo. “Đại bản doanh” của trung đội nằm ở khu vực trung tâm đảo - khu vực đầu rồng. Gọi là “đại bản doanh”, nhưng nơi ở và nơi làm việc chỉ là một ngôi nhà hai tầng nhỏ, dựa vào vách đá. Ngoài phòng hội trường chừng hơn 40m2, các phòng còn lại đều nhỏ, chỉ khoảng hơn 10m2. Đồ dùng phục vụ sinh hoạt của bộ đội cũng rất đơn giản, chỉ là những thứ thiết yếu nhất như bàn, ghế, giường, chăn, đệm… Tất cả đều cũ, nhưng được sắp xếp hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Qua câu chuyện của các anh, chúng tôi hiểu rằng sự thiếu thốn về cơ sở vật chất chưa thấm vào đâu so với những thiếu thốn trong sinh hoạt hằng ngày như nước, thực phẩm. Định kỳ hàng tháng, các anh chỉ có 1 ngày vào đất liền báo cáo, nên chuyến đi được kết hợp thêm nhiệm vụ tiếp phẩm. Mọi thứ lương thực, thực phẩm trong suốt 1 tháng được chuẩn bị trong 1 ngày, vì thế chủ yếu là đồ khô. Thi thoảng các anh cũng đến các làng chài gần đó như Vông Viêng, Cửa Vạn để mua thêm thực phẩm, nhưng cũng rất hạn chế vì phải tiết kiệm xăng dầu. Tuy nhiên, cái thiếu nhất trên đảo Hòn Rồng chính là nước. Thượng uý Nguyễn Đình Cường, Trung đội trưởng, cho biết: “Đảo không có nước ngọt, nên chúng tôi phải hứng nước mưa, dự trữ cho sinh hoạt. Mọi năm phải tiết kiệm từng giọt nước mà vẫn không đủ”. Năm nay chúng tôi được đầu tư xây dựng một bể trữ nước rất lớn, nên cũng đỡ hơn. Hòn Rồng cũng thiếu cả rau xanh. Do đất nhiễm mặn, nên không tăng gia được, tranh thủ những lần vào đất liền, các anh mang được một ít đất ra đảo, nhưng chỉ đủ đổ vào hộp xốp để trồng vài cây ớt, một khóm lá húng, một vài cây su su, mướp…

Lưu luyến tiễn đoàn về đất liền

Lưu luyến tiễn đoàn về đất liền

Vất vả, thiếu thốn là thế, nhưng bộ đội đảo Hòn Rồng luôn chắc tay súng, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió này. Thời kháng chiến chống Pháp, Hòn Rồng nổi tiếng là một trận địa pháo kiên cường, nhiều lần đẩy lùi âm mưu tiến quân bằng đường biển của giặc. Đến kháng chiến chống Mỹ, các chiến sĩ đảo Hòn Rồng tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần đập tan chiến lược leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, giữ vững mạch máu giao thông thuỷ Bắc - Nam chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Hòn Rồng đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Đó là vào tháng 3-1959, trong chuyến thăm Quảng Ninh, Bác đã đến Hòn Rồng, ân cần thăm hỏi, động viên các chiến sĩ trên đảo. Những lời Bác dặn và quá khứ đầy tự hào chính là điểm tựa cho cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Rồng hôm nay luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài nhiệm vụ chính là huấn luyện, tuần tra, canh gác, quan sát bảo vệ một vùng biển trời Đông Bắc, các anh còn là những người bạn, là “cứu tinh” của dân chài trong những lúc đau ốm. Mặc dù Trung đội chỉ có một đồng chí quân y, thuốc men thiếu thốn, nhưng các anh đã khám, chữa bệnh, đưa vào đất liền cấp cứu cho hàng trăm dân  chài. Thiếu tá quân y Bùi Quang Lập cho biết: Riêng năm 2007, trung đội đã chẩn đoán và đưa đi cấp cứu kịp thời 15 trường hợp ngư dân bị viêm ruột thừa, tai nạn thương tích… và rất nhiều các trường hợp cảm sốt, đau đầu, mất nước… được khám và cho thuốc kịp thời. Bên cạnh đó, bộ đội còn giúp bảo đảm an ninh trật tự, bồi dưỡng y tế thôn, bảo vệ môi trường cho các làng chài. Chính vì thế, cư dân các làng chài Vông Viêng, Cửa Vạn, Cống Đỏ rất yêu quý bộ đội Hòn Rồng. Ông Nguyễn Văn Tro (làng chài Cửa Vạn) nói: “Ngư dân chúng tôi ai cũng quý mến các chiến sĩ bộ đội ở đây. Các anh giúp ngư dân từ khám chữa bệnh, cứu hộ, cứu nạn… đến chỉ bảo cách làm ăn. Việc gì các anh cũng giúp nhiệt tình, như người thân trong nhà vậy”. Bộ đội đảo Hòn Rồng còn phối hợp với Cảnh sát giao thông thuỷ, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, dân quân tự vệ phường Hùng Thắng thường xuyên tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trên Vịnh Hạ Long. Đồng chí Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, nói: “Chúng tôi thật yên tâm khi có bộ đội Hòn Rồng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân các làng chài, canh giữ, bảo vệ bình yên một vùng trời của Tổ quốc. Chỉ có điều, cuộc sống trên đảo còn khó khăn quá. Tới đây, thành phố sẽ quan tâm hơn, hỗ trợ các anh nhiều hơn để bớt đi những khó khăn, thiếu thốn…”.

Cùng chuyên mục