Ở đơn vị “hai giỏi, một tốt”
CBCS Trạm 480 ra đa, đảo Trần trang trí cành đào chuẩn bị đón Tết.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Đoàn M70 Hải Quân. Đây là một trong những đơn vị tiền thân đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam, với chiến công hiển hách trong trận đầu thử lửa 5-8 với máy bay, tàu chiến Mỹ... Phát huy truyền thống Anh hùng, nhiều năm gần đây, Đoàn thường xuyên thực hiện ‘’2 giỏi, 1 tốt’’ (Huấn luyện giỏi, làm kinh tế giỏi, công tác dân vận tốt), phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng khu vực Vịnh Bắc Bộ của Tổ quốc. Thượng tá Mai Thế Hoạt, Chính uỷ Đoàn M70 khoe với chúng tôi: ‘’Những ngày này, đơn vị đang đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Đoàn 12-2 (1979-2007). Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu’’. Thượng tá Hoạt dẫn chúng tôi đến thăm trận địa pháo phòng không của Tiểu đoàn 153. Lúc này, dù trời đã chạng vạng tối, thời tiết khá lạnh, nhưng trên trận địa, các chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập phương án tác chiến phòng không, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tiếng hô, tiếng đáp khẩu lệnh dõng rạc, các thao tác thuần thục, nhuần nhuyễn. Nhân phút giải lao, chúng tôi tiến đến làm quen với các chiến sĩ trẻ của Khẩu đội 1, Đại đội 1-D153. Binh nhất Đinh Xuân Phát, quê ở Giao Thuỷ, Nam Định tâm sự: ‘’Hiện nay, đơn vị đã có kế hoạch trực Tết, em cũng là một trong những người ở lại trực năm nay. Được về quê ăn Tết với gia đình thì ai chẳng mong ước, nhưng đón giao thừa cùng đồng đội ở đảo cũng vui chẳng kém. Bởi với chúng em, đời lính chỉ có 2 cái Tết, ăn Tết với gia đình thì còn lâu, còn dài mà’’. Một chiến sĩ trẻ khác xen vào: ‘’Năm nay, ở đơn vị em, hầu hết những người được về quê ăn Tết đều xung phong ở lại trực thay cho những người thực sự có nhu cầu’’. Tới thăm Hải đội 7, Hải đội 135...công tác SSCĐ của các đơn vị đều được tăng cường và chuẩn bị chu đáo. Chỉ sau vài phút kể từ khi nhận được nhiệm vụ, các tàu trực chiến đã sẵn sàng lên đường. Tiếng máy tàu, tiếng hô khẩu hiệu sẵn sàng chiến đấu hoà quyện vào nhau âm vang khắp mặt biển...
Phút giải lao trên đảo Trần.
Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ quân số, vũ khí, khí tài, Đoàn M70 còn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SSCĐ sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị, có phương án đề phòng tất cả các tình huống có thể xảy ra, với quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ. Cách Tết hơn 1 tháng, đơn vị đã chuẩn bị sẵn mọi nguồn nhu yếu phẩm cần thiết, quan tâm từ khẩu phần ăn đến cách chế biến... đảm bảo cho bộ đội vừa ăn ngon, vừa tiết kiệm. Nét mới trong dịp Tết năm nay ở Đoàn M70 là, trong năm 2006, Đoàn được Quân chủng chọn làm đơn vị điểm về hậu cần, do vậy việc tăng gia, sản xuất của đơn vị đã có nhiều tiến triển với hàng chục ô lồng nuôi trồng thuỷ sản, hàng ngàn mét vuông trồng rau xanh và nhiều trang trại nuôi bò, lợn, gia cầm... Khoản lợi nhuận này được tăng thêm vào phần ăn của CBCS trong dịp Tết.
Chương trình giao lưu, văn nghệ trong đêm giao thừa cũng đã được đơn vị chuẩn bị khá chu đáo, công phu, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho CBCS, nhất là những chiến sĩ trẻ lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. Đại tá Nguyễn Đức Nho, Đoàn trưởng Đoàn M70 cho biết: ‘’Đến nay, công tác đón xuân của đơn vị đã cơ bản được hoàn tất. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những đơn vị lẻ đóng quân ở địa bàn hẻo lánh, bằng cách phân công từng đồng chí trong Ban chỉ huy Đoàn đến chúc tết và giao lưu văn nghệ trong đêm giao thừa với anh em. Những gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn đều được đơn vị trích tiền, cử người đến tận nhà tặng quà. Xúc động trước việc làm này, nhiều gia đình đã viết thư động viên con em mình ở lại đơn vị yên tâm công tác trong dịp tết’’.
Đảo Trần mùa quýt chín
Phút giải lao trên đảo Trần.
Trên đường lên thăm tổ ra đa trên đỉnh cao 186m so với mực nước biển, chúng tôi vào thăm vườn quýt của đơn vị. CBCS ở đây cũng không rõ vườn quýt từ bao giờ, chỉ biết rằng, cứ đến gần Tết thì vườn quýt bắt đầu chín. Từng chùm quýt vàng rực đung đưa theo gió dưới ánh nắng chiều mang lại vẻ đẹp riêng cho mùa xuân nơi đảo xa. Sau đó, chúng tôi còn đến thăm một đơn vị của Đoàn H42 (Quân khu III) và Đồn BP số 6. ở bất cứ nơi nào, chúng tôi cũng cảm nhận được mùa xuân đã về.