“Thần tượng” của tôi

Trong một buổi học, CLB Phóng viên nhỏ của chúng tôi tổ chức hoạt động tự giới thiệu về mình và tìm hiểu về người bạn ngồi cạnh mình. Lớp học này của chúng tôi rất đặc biệt ở điểm vào lớp… ai muốn ngồi bàn nào thì ngồi! Vì thế, người ngồi bên cạnh tôi hôm đó là một chị hơn tôi 4 tuổi.

Chị tên là Vũ Phương Uyên, năm nay 13 tuổi, học lớp 7 Trường THCS Kim Đồng (TP Hạ Long). Em gái chị có cái tên rất đẹp, gần giống với tên chị. Em ấy là Vũ Phương Huyền, 10 tuổi, học lớp 5C, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Phương Huyền không chỉ tham gia trong CLB Phóng viên nhỏ cùng với chúng tôi mà bạn ấy còn theo học cả lớp năng khiếu hội họa. Chị Phương Uyên kể, bố chị làm ở Công ty Than Giáp Khẩu. Mẹ chị làm nhân viên bán hàng trên tàu du lịch. Nhà chị ở tổ 7, khu 1, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long.

Từ sau lần ấy, chúng tôi quen nhau, rồi thân nhau. Chị Uyên rất hay ăn đồ ngọt, thích học môn Anh, môn Toán. Mơ ước của chị là làm nhà báo. Ở nhà, chị Uyên hay giúp đỡ mẹ những công việc nhà như rửa bát, quét nhà v.v... Năm học nào, chị cũng đều là học sinh giỏi. Em rất yêu quý và thầm coi chị ấy là "thần tượng” của mình.

Đặng Thuý Hải (Lớp 4A4, Trường Tiểu học Hạ Long, TP Hạ Long)

Cùng chuyên mục