Thầy Ba và những nghĩa cử cao đẹp

Ở xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, ai cũng nhắc đến thầy giáo Bàn Văn Ba với lòng kính trọng. Ngoài công lao đóng góp nhiều năm liền trong công tác khuyến học khuyến tài của xã, thầy Ba còn hiến tặng hơn 900m2 đất xây trường học và 600m2 để làm đường dân sinh tại thôn Thanh Hải, nơi ông sinh sống...

Sinh năm 1966, thầy giáo Bàn Văn Ba (người dân tộc Dao) đã có 16 năm dạy học, lăn lộn tới những điểm trường khó khăn nhất của huyện Tiên Yên, rồi về trường Tiểu học Hải Lạng giảng dạy từ năm 2005 đến nay.

 Thầy Ba và những nghĩa cử cao đẹp ảnh 1
Thầy giáo Bàn Văn Ba đang hướng dẫn các em học sinh thảo luận nhóm theo phương pháp giảng dạy mới.

Sau mỗi buổi đứng lớp, thầy giáo Ba lại về nhà với mảnh đất hoang hóa, 2 vợ chồng thay nhau cầm cuốc, thay nhau đưa nước đến từng gốc cây, chẳng bao lâu đã phủ một vườn cây um tùm sau ngôi nhà của mình. Khi điểm trường tiểu học thôn Thanh Hải có chủ trương xây dựng kiên cố, nhưng lại thiếu quỹ đất, thầy Ba nhìn thấy cái góc đất của nhà mình sát trường. "-Chỗ đó mà xây phòng học thì rất hợp lý...". Thầy giáo Ba nghĩ thế nhưng chưa biết vợ con có đồng ý không. Nghe anh rủ rỉ tâm sự, người vợ nông dân lúc đầu còn so so tính tính, nhưng hiểu tính chồng, lại nghĩ là việc đáng làm, thế là chị phẩy tay: " -Ý ông đã quyết thì tôi nghe vậy!".

Đợt ấy là năm 2007, anh chị hiến cho nhà trường gần 1.000m2 đất, nhờ vậy một dãy phòng học cấp bốn mọc lên, không còn cảnh nắng, mưa trong lớp học nữa. Anh vui, chị vui, lũ học trò còn trẻ dại lại càng vui. Thầy giáo Bàn Văn Ba cứ đứng lặng, nhìn dãy phòng học mà cười. Vậy là anh cũng đã giúp được cho đám học trò của mình một điều gì đó...

Thôn Thanh Hải đường vào quá hẹp, ô tô không thể đi, nhiều đoạn trơn trượt, cua gấp, tầm nhìn của lái xe bị che khuất, dẫn đến xảy ra nhiều vụ va chạm TNGT. Trước thực trạng này, giữa năm 2010, cấp ủy, chính quyền xã Hải Lạng quyết định phải mở rộng đường, giải phóng hành lang và bê tông hóa... Từ chủ trương đó, thôn Thanh Hải đã tổ chức họp dân, huy động sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tổ chức đoàn thể. Chính sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thuyết phục được một số gia đình trước đó chưa đồng tình dần nhận thức rõ về lợi ích của việc mở đường. Đi đầu trong việc hiến đất mở đường lại là thầy giáo Bàn Văn Ba. Anh tự nguyện hiến trên 600m2 đất và phá bỏ toàn bộ tường rào xây dài cùng một số cây ăn quả của gia đình. Anh nói thật giản dị: "Là đảng viên, lại là giáo viên, tôi thấy cái việc phải làm thì làm thôi!".

Để trường có được như ngày hôm nay, hẳn không đơn giản là chỉ có một tấm lòng tốt. Được biết, vợ chồng thầy giáo Bàn Văn Ba có hai người con hiện đang đi học, cháu gái lớn học ở tận Hà Nội, đứa nhỏ học ở trường dân tộc nội trú của huyện. Lo cho con học hành, với thu nhập chỉ trông cậy vào đồng lương giáo viên ít ỏi của anh và mấy sào ruộng, đàn lợn, gà mà chị chăm sóc, quả không đơn giản. Thế mà năm 2007, anh chị lại nhận về nuôi 1 đứa bé từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Anh bảo, có nghèo thì cũng đến thế là cùng, mình giúp gì cho xã hội, làm được việc thiện gì thì cứ gắng làm.

Không chỉ có vậy, thầy Ba còn là đảng viên có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học khuyến tài của xã, được UBND xã, Phòng GD&ĐT Tiên Yên, UBND huyện Tiên Yên, UBND tỉnh tặng giấy khen. Ông Nguyễn Văn Ty, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tiên Yên, đánh giá: "-Thầy giáo Bàn Văn Ba thực hiện tốt công tác dân vận, huy động học sinh ra lớp tại cơ sở. Nhiều năm liền là đảng viên gương mẫu trong việc chấp hành và vận động nhân dân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước".

Với thầy giáo Bàn Văn Ba, trong suy nghĩ và tâm hồn có lẽ không còn cái gì là vụ lợi vật chất. Hơn hết thảy, thầy Ba chưa bao giờ nuối tiếc vì điều ấy.

Cùng chuyên mục