Theo chân Đội phản ứng nhanh

Nghe nhiều người dân trên địa bàn TP Móng Cái khen ngợi Đội phản ứng nhanh (PƯN), đầu tháng 5 vừa rồi chúng tôi mới có dịp đến tìm hiểu. Ban đầu cứ nghĩ đó là lực lượng CS113 Công an tỉnh được cử đến tăng cường, hỗ trợ Công an TP Móng Cái đảm bảo ANTT những ngày lễ, tết, dịp có sự kiện quan trọng...

Đội PƯN - Công an TP Móng Cái kiểm tra, xử lý người điều khiển mô tô vi phạm TTATGT trong một buổi tuần tra đêm.

Đội PƯN - Công an TP Móng Cái kiểm tra, xử lý người điều khiển mô tô vi phạm TTATGT trong một buổi tuần tra đêm.

Thế nhưng Thượng tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an TP Móng Cái lại bảo: Trước thực trạng tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là vào ban đêm thường xảy ra những vụ việc phức tạp, Đội PƯN Công an TP Móng Cái đã ra đời. Biên chế của Đội là những CBCS trẻ thuộc các đội nghiệp vụ của Công an thành phố, tình nguyện làm thêm giờ vào ban đêm, những ngày cuối tuần, ngày lễ, tết... Đội có nhiệm vụ phối hợp cùng công an các phường, xã trọng điểm trên địa bàn, tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT ở địa phương. Chúng tôi ngỏ ý muốn theo chân anh em trong đội đi làm nhiệm vụ. Thượng uý Bùi Phan Định, Đội trưởng Đội PƯN ngần ngại: Chúng em đi làm khi người dân đã đi ngủ, thời gian bất thường lắm. Tuần tra đêm đi bằng xe mô tô rất vất vả, nguy hiểm, ngay cả với CBCS đơn vị cũng rất nhọc... Nhưng thấy chúng tôi quyết tâm, Thượng uý Định cuối cùng cũng đồng ý.

20 giờ 5 phút, tại trụ sở Công an TP Móng Cái, 12 CBCS Đội PƯN, tất cả đều mặc quần áo dân sự, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Thượng uý Định cho biết: Đội có 24 CBCS. Một đêm tuần tra, chỉ bố trí 8 - 10 CBCS; hôm nào cao điểm huy động 100%. Trong đội đi tuần tra đêm nay, ít tuổi nhất là Trung sĩ Trần Tiến Long (SN 1988), công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH, nhiều tuổi nhất là Đại uý Ngô Hồng Phong (SN 1977), cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an TP Móng Cái. Trước khi đội lên đường, Thượng tá Bình chúc anh em may mắn, đi lại cẩn thận, giữ gìn đảm bảo tuyệt đối an toàn. 12 người đi trên 6 xe mô tô,  theo 3 hướng về các phường: Ka Long, Hải Hoà, Trần Phú, Ninh Dương... Đêm về khuya, trời lất phất mưa, đường phố Móng Cái vẫn nhộn nhịp người đi lại. Dọc các phố, phường Trần Phú, Ka Long, Hoà Lạc... nhiều câu lạc bộ, khu vui chơi, quán giải khát, quán ăn, quán Internet... đông nghịt người. Đang đi trên đường Nguyễn Du (phường Hoà Lạc), đột nhiên tổ công tác dừng lại, Đại uý Ngô Hồng Phong nhảy khỏi xe chặn một chiếc mô tô chở 3 thanh niên, không đội MBH, miệng nói lè nhè trong tình trạng say rượu. Một thanh niên rút chìa khoá xe máy định chuồn, nhưng bị  Thiếu uý Tăng Tiến Phương phát hiện, ngăn lại... Kiểm tra xe không có giấy tờ, nhưng các thanh niên này vẫn tỏ thái độ hung hăng, lớn tiếng. Các chiến sĩ trong tổ công tác kiên trì, giải thích, phân tích các lỗi vi phạm và yêu cầu các thanh niên này đưa phương tiện về trụ sở Công an TP Móng Cái để giải quyết... Cùng thời gian, các  tổ công tác còn lại  báo cáo về Đội liên tục phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ vi phạm trật tự ATGT. Theo chân 1 tổ công tác khác tới phường Ka Long, CBCS của tổ phát hiện đối tượng Phạm Chi Lăng, trú tại Trà Cổ, không đội MBH, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu giao thông... Khi bị buộc đưa phương tiện về trụ sở Công an thành phố giải quyết,  Lăng ngạc nhiên nói: “Tưởng ngày lễ, đêm khuya, công an nghỉ, ai ngờ... Lần sau tôi  không dám liều như thế nữa...”.

CBCS Đội PƯN hội ý, phân công nhiệm vụ cụ thể trước khi TTKS trên địa bàn.

CBCS Đội PƯN hội ý, phân công nhiệm vụ cụ thể trước khi TTKS trên địa bàn.

Trực tại trụ sở Công an thành phố, trong khi đợi các tổ công tác đưa phương tiện vi phạm về xử lý, Thượng uý Định cho biết: Tuần tra đêm, Đội PƯN chủ yếu phối hợp với CSGT - trật tự và công an các phường kịp thời xử lý, bắt giữ các vụ vi phạm trật tự ATGT và gây rối trật tự công cộng; còn các vụ cướp, trộm cắp tài sản thì rất ít xảy ra... Anh kể:  Một lần, trong khi tuần tra đêm, Đội PƯN được nhân dân cung cấp có 1 nam thanh niên vào CLB Kinh Đô (phường Trần Phú), mang theo hung khí. Sau 10 phút anh em đã có mặt, cùng công an phường Trần Phú kiểm tra hành chính phát hiện trong người đối tượng Nguyễn Công Mười, tạm trú tại phường Hải Hoà  có 1 quả lựu đạn và 12 viên đạn AK. Tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Mười, thu thêm 50 viên đạn AK. Quá trình điều tra, được biết Mười là người tỉnh ngoài đến Móng Cái tạm trú, đã có 1 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Một lần khác, khoảng 2 giờ, Đội PƯN phối hợp với công  an phường Hoà Lạc kiểm tra hành chính một căn hộ ở phố Gốc Khế, phát hiện có 11 thanh, thiếu niên là người địa phương khác đến cư trú, không khai báo tạm trú. Qua kiểm tra, phát hiện thu giữ của số đối tượng này 11 viên đạn ghém. Sau đó, CBCS trong Đội đã khẩn trương xác minh nhân thân, lai lịch của các đối tượng; thông báo cho gia đình, địa phương nơi các đối tượng cư trú để có biện pháp cùng phối hợp quản lý, giáo dục...

Hơn 5 tiếng đồng hồ, mấy lượt đi với từng tổ công tác, chúng tôi đã thấm mệt và buồn ngủ. Vừa cùng các anh quay về trụ sở Công an thành phố, chưa kịp ngồi xuống ghế, Đội lại nhận được điện thoại báo: Tại khu vực Hồng Vận (phường Ka Long), có hai nhóm thanh niên khoảng hơn chục người mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Mọi người lập tức lên đường. Khi thấy Công an, các đối tượng vội lên xe tự giải tán, để lại giữa đường một chiếc xe máy vỡ yếm... Hỏi không ai nhận, Đội phải khênh xe về trụ sở. Theo một người dân nhà ở gần đó cho biết: Nhóm thanh niên này va chạm xe máy đã mở cốp xe, lấy dao, kiếm tự “giải quyết”. May mà công an đến kịp... Bác Nguyễn Văn Hoạt, ở phường Ka Long cũng có mặt lúc các CBCS công an giải quyết vụ việc, cảm ơn các lực lượng công an, bảo vệ dân phố, nhất là Đội PƯN nên nhiều vụ việc mất ANTT được ngăn chặn kịp thời. Trên đường về đến khu vực vườn hoa phía bờ sông phường Hoà Lạc, chúng tôi gặp một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi, giọng nói run rẩy, yếu ớt nhờ giúp đỡ... Thì ra, người đàn ông này uống rượu say, nhà ở tận xã Bắc Sơn, đêm khuya không biết về nhà bằng cách nào... Anh em trong Đội lại đưa người đàn ông lên xe máy chở  về tận nhà. Trung tá Lý Văn Thắng, Đội phó Đội  QLHC về TTXH, Đội phó Đội PƯN - Công an Móng Cái  cho biết: Tuần tra vũ trang đêm chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp đối tượng liều lĩnh, manh động chống trả người thi hành công vụ làm anh em bị thương... 

Đến 2 giờ sáng hôm sau, Đội PƯN đã phối hợp với CSGT-TT, công an các phường: Hoà Lạc, Trần Phú, Ka Long, Hải Hoà... kiểm tra, xử lý hơn 60 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, chủ yếu là chở quá số người quy định, không đội MBH; bắt 1 vụ 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép; bắt 1 vụ 2 đối tượng trộm cắp gà; vận động 1 người dân giao nộp 1 khẩu súng... Kết thúc đêm tuần tra, mọi người đều thấm mệt, song ai nấy đều vui, vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Cùng chuyên mục