Thị trưởng New York quỳ gối tưởng niệm 1 năm ngày mất George Floyd

Đúng 9h29 ngày 25.5 theo giờ địa phương, nhiều thành phố tại Mỹ đồng loạt tổ chức tưởng niệm ngày mất của George Floyd.

Thị trưởng New York (thứ 4 từ trái) quỳ gối tưởng niệm George Floyd. Ảnh: AFP
Thị trưởng New York (thứ 4 từ trái) quỳ gối tưởng niệm George Floyd. Ảnh: AFP

Tân Hoa xã đưa tin, những ngày gần đây, nhiều địa phương tại Mỹ đã có nhiều hoạt động nhằm tưởng niệm 1 năm ngày mất của George Floyd, người đàn ông Mỹ gốc Phi bị cảnh sát da trắng đè đầu gối lên cổ cho đến chết (25.5.2020 - 22.5.2021).

Ngày 25.5, tại thành phố New York, nhiều người đã xuống đường tuần hành, biểu tình để tưởng nhớ George Floyd. Ảnh: Xinhua
Ngày 25.5, tại thành phố New York, nhiều người đã xuống đường tuần hành, biểu tình để tưởng nhớ George Floyd. Ảnh: Xinhua

Theo đó, đúng 9h29 ngày 25.5, chính quyền thành phố New York đã tổ chức lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất của Floyd theo hình thức trực tuyến. Tại buổi lễ, Thị trưởng New York De Blasio cùng nhiều quan chức thành phố đã quỳ gối trong thời gian 9 phút 29 giây, để tưởng niệm người đã khuất và kêu gọi đẩy mạnh cải cách hệ thống cảnh sát Mỹ.

Cũng tại thời điểm này, người dân thành phố Los Angeles, Chicago, Dallas, Philadelphia và các thành phố khác đã xuống đường tuần hành; Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu tổ chức buổi tưởng niệm trực tuyến và dành 9 phút 29 giây mặc niệm Floyd.

Người đàn ông da đen tham gia cuộc biểu tình tưởng nhớ George Floyd tại Quảng trường Cadman ở New York, Mỹ. Ảnh: Xinhua
Người đàn ông da đen tham gia cuộc biểu tình tưởng nhớ George Floyd tại Quảng trường Cadman ở New York, Mỹ. Ảnh: Xinhua

Trước đó, ngày 23.5, tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota (nơi Floyd bị sát hại), hàng trăm người dân Mỹ trong đó có cả những nhà lãnh đạo các phong trào dân chủ nhân quyền và thân nhân của Floyd đã xuống đường biểu tình, nhằm tưởng niệm 1 năm ngày mất của Floyd và thể hiện sự bất mãn đối với công tác chống phân biệt chủng tộc mà Chính phủ Mỹ triển khai trong thời gian qua.

Những người biểu tình hô vang tên “George Floyd” và khẩu hiệu “Không có công lý sẽ không có hòa bình”, tố cáo chính quyền bang Minnesota và thành phố Minneapolis không có bất kỳ hành động thực chất nào để ngăn chặn việc sử dụng bạo lực trong thực thi pháp luật và tình trạng phân biệt chủng tộc.

Hiện 3 nghi phạm của vụ án sát hại Floyd bao gồm Tou Thao, J. Alexander Kueng và Thomas K. Lane đã bị bắt giữ, với cáo buộc giết người. Tuy nhiên, tội danh và hình phạt của 3 nghi phạm vẫn chưa xác định rõ ràng, vì các phiên tòa xét xử họ liên tục bị hoãn lại với nhiều lý do khác nhau.

Cuộc biểu tình tưởng nhớ 1 năm ngày mất của George Floyd gần Nhà trắng, thủ đô Wasington D.C, Mỹ. Ảnh: Xinhua
Cuộc biểu tình tưởng nhớ 1 năm ngày mất của George Floyd gần Nhà trắng, thủ đô Wasington D.C, Mỹ. Ảnh: Xinhua

Theo số liệu của trang “Bản đồ tình trạng bạo lực của cảnh sát”, năm 2020, các hoạt động thực thi pháp luật của cảnh sát Mỹ đã gây ra cái chết cho 1.127 người dân thường, trong đó 2/3 là người Mỹ gốc Phi.

Theo kết quả thăm dò dư luận của YouGov, đa số người dân Mỹ cho rằng, 1 năm sau vụ án sát hại George Floyd, tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ vẫn chưa được cải thiện, “nhìn chung vẫn đang rất tồi tệ”.

Hạ nghị sĩ Hakim Jeffries cho rằng, nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ có lịch sử hơn 400 năm và Mỹ “vẫn còn một chặng đường dài phía trước” để có thể giải quyết triệt để vấn đề này.

laodong.vn

Cùng chuyên mục