Gần 40 tác phẩm nhiếp ảnh phong cảnh đẹp như tranh vẽ của 10 tác giả trong và ngoài nước được giới thiệu tại triển lãm Lãng ở TP.HCM.
Tối 31-1, triển lãm ảnh Lãng khai mạc tại Noirfoto Gallery (131 Dương Văn An, phường Bình Trưng, TP.HCM).
Triển lãm giới thiệu gần 40 ảnh của 10 nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước như: Hoàng Thế Nhiệm, Đặng Hoài Anh, Nguyễn Thành Dũng, Hoàng Lê Giang, Phạm Tuấn Ngọc, Trần Thắng Nhật, Hoàng Thế Phong, Lâm Xuân Tùng, Shing Chan và Tom Hricko (nhiếp ảnh gia người Mỹ).
Mỗi nhiếp ảnh gia theo đuổi con đường sáng tác riêng, nhưng họ gặp nhau ở Lãng bởi sự đồng điệu trong ngôn ngữ ánh sáng, bố cục và xu hướng trừu tượng hóa hình ảnh.
Phong cảnh thiên nhiên qua góc máy của các tác giả hiện lên đẹp như tranh vẽ, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Đến với Lãng, mọi ranh giới quen thuộc giữa nhiếp ảnh và hội họa dường như bị xóa nhòa. Thay vì tìm kiếm hình ảnh cụ thể, người xem như lạc vào thế giới của cảm xúc, nơi vẻ đẹp hiện diện trong sự lặng yên và mơ hồ.
Đó có thể là khoảnh khắc băng tuyết đang tan, mặt hồ phẳng lặng lúc rạng đông, hay một nhành cây cô độc giữa khoảng không vô định. Nhiếp ảnh gia Phạm Tuấn Ngọc cho biết thông qua những "tấm gương của tự nhiên" như mặt nước, màn sương mù… người cầm máy đã ghi lại những khoảnh khắc đa tầng và sâu thẳm của thiên nhiên.
“Chủ đề của triển lãm Lãng không phải ý nghĩa mất đi trí nhớ, mà là sự giải phóng thị giác hay một khoảnh khắc cho phép mình được “quên” để nhẹ lòng hơn: quên đi cấu trúc, logic, và những phân loại quen thuộc.
Khi đôi mắt không còn bận rộn với việc đọc tên vạn vật, trái tim sẽ học cách cảm nhận những rung động vô hình. Cái đẹp đôi khi không cần một hình hài trọn vẹn, mà chỉ cần một tâm hồn đủ lặng để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật” - đại diện ban tổ chức chia sẻ.
Triển lãm ảnh Lãng mở cửa tự do, từ nay đến hết ngày 28-2, tại Noirfoto Gallery.