Tình nguyện “vì biên cương thân yêu”

Tính nguyện “Vì biên cương thân yêu” là chương trình của tuổi trẻ BĐBP tỉnh ở một số thôn bản biên giới. Theo chân những chiến sĩ quân hàm xanh đến bản Pẹc Nả, xã Bắc Sơn (TX Móng Cái), chúng tôi được chứng kiến tình cảm, cuộc sống của quân dân nơi đây...

 

a
Các bác sĩ quân hàm xanh khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào...
Hôm nay bản Pẹc Nả náo nhiệt khác thường. Ngay từ sáng sớm, trên các nẻo đường về nhà văn hoá của bản, chúng tôi gặp rất nhiều bà con người Dao, Sán Chỉ trong trang phục truyền thống vui mừng về đây. Phụ nữ trẻ thì địu con trên lưng; người già thì chống gậy, dắt theo cháu nhỏ. Nam, nữ thanh niên của bản trong trang phục thanh niên tình nguyện mang theo dao, cuốc và một số dụng cụ khác. Nỉ Quay Cấm vừa lau mồ hôi  trên trán vừa cho biết: “Mấy hôm trước có anh cán bộ Đồn BP số 11 đến nhà cho biết BĐBP tỉnh  chuẩn bị tổ chức lễ phát động phong trào thanh niên tình nguyện “Vì biên cương thân yêu”  làm đường, gặt lúa giúp dân, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí... Mặc dù công việc đồng áng gia đình rất bận, nhưng mình nghĩ BĐBP đến giúp bản nhiều việc như vậy, mình cũng phải tham gia chứ”. Chị Nỉ ủng Muối khoe: “Mấy hôm nay, con tôi bị đau mắt nên quấy lắm, chẳng làm được gì cả. Nghe tin sáng nay có BĐBP đến khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, tôi vội bế cháu ra đây để nhờ các bác sĩ khám cho”. Những đứa trẻ trong bản háo hức gọi nhau đến xem những tấm băng zôn đỏ  ghi những khẩu hiệu “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh xung kích, tình nguyện vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Đoàn kết gắn bó với nhân dân, một lòng xây dựng biên cương vững mạnh” và lá cờ Tổ quốc đang phần phật tung bay trước gió... Tiết trời hôm nay cũng ủng hộ Pẹc Nả, gió mùa thu dịu mát và những tia nắng sớm như dải lụa mềm tãi xuống những ruộng lúa bậc thang trĩu hạt báo hiệu một mùa bội thu.

Gần 8 giờ sáng, lễ phát động bắt đầu. Đại tá Vũ Đức Tạo, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh trình bày rất ngắn gọn, súc tích nhưng có sức lan toả tới mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy trách nhiệm lớn lao của mình đối với biên giới thân yêu. “Từ thời xa xưa, cha ông ta đã không tiếc xương máu để gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay trách nhiệm gìn giữ biên cương vững mạnh, đảm bảo sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta... Phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc nói chung, truyền thống của BĐBP nói riêng, với vai trò xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ BĐBP  đã và đang là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc, thiết thực tham gia giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc”. Tiếp đến mọi người được nghe lời tâm sự của đại diện thanh niên BĐBP tỉnh. Lời tâm sự vừa thể hiện tình cảm vừa thể hiện khát khao hiến dâng của tuổi trẻ BĐBP đối với địa đầu biên cương “Với tình cảm gắn bó, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc như anh em ruột thịt; mỗi đoàn viên, thanh niên chúng ta, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ riêng của đơn vị hãy thiết thực có những cách làm hiệu quả tham gia các mô hình giúp dân, giúp bản để mọi thôn bản đều có sự phát triển nhanh chóng”. Tại buổi phát động, BĐBP tỉnh đã tặng mỗi hộ dân một tấm ảnh chân dung Bác Hồ và một lá cờ Tổ quốc, nhắn gửi rằng Bác Hồ và Tổ quốc luôn bên cạnh đồng bào các dân tộc nơi đây.

a
... và mở đường cho dân sinh vào các hộ dân.

Sau lễ phát động, gần 200 đoàn viên, thanh niên BĐBP và thanh niên của địa phương chia thành từng tốp để làm đường, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, gặt lúa giúp một số hộ neo đơn. Tại phòng khám chữa bệnh, các y, bác sĩ quân hàm xanh vừa khám bệnh, phát thuốc, vừa tranh thủ hướng dẫn, giải thích cho bà con về một số bệnh thông thường như đau mắt hột, sốt vi rút... cách phòng chống dịch bệnh. Bác Chíu Văn Tu, nhà ở cuối bản kể, 5 hôm trước lùa đàn trâu lên rừng, do con trâu mộng vào ăn lúa của dân, bác vội vàng lao vào đẩy nó ra. Bị giật mình, con trâu lồng lên hất văng bác Tu vào sườn đồi, làm cánh tay bị trẹo. “Từ khi bị ngã tôi đã dùng một số lá rừng để bóp nhưng vết thương chẳng đỡ chút nào. Hôm nay thấy có bác sĩ BP đến khám bệnh, tôi  đến nhờ cán bộ xem giúp”. Chị Triệu Thị Lan đang được tư vấn về sức khoẻ sinh sản, nghe như nuốt từng lời của bác sĩ. Nào là không nên đẻ nhiều, đẻ dày, không những khó khăn về kinh tế, mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ; cần phải đưa con đi trạm xá khi thấy sốt cao... Ông Đặng Văn Phú, trưởng bản Pẹc Nả  cho biết, bản có 35 hộ, 268 khẩu, thời gian gần đây đời sống đã khá hơn trước, nhiều nhà đã có nhà xây, xe máy, cả bản chỉ còn 2 hộ nghèo. Thế nhưng do hiểu biết chưa đầy đủ, nên nhiều hộ còn làm chuồng trại chăn nuôi gần nơi ăn ở, sinh hoạt, tình trạng sinh con thứ 3 vẫn còn. Mặc dù ông và cán bộ trong thôn đã nhiều lần tuyên truyền vận động, nhưng chuyển biến rất chậm. “Hôm nay BĐBP về giúp dân làm đường, gặt lúa, cấp phát thuốc và tuyên truyền về phòng trừ dịch bệnh, chắc chắn sẽ  làm chuyển biến đến cách nghĩ, cách làm của bà con trong bản”.

Đến chỗ thanh niên tình nguyện làm đường, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì đoạn đường này lúc sáng chúng tôi vào còn rậm rạp, um tùm, cống rãnh bị đất đá vùi lấp kín, phân bò, phân trâu vung vãi trên mặt đường, rất mất vệ sinh. Vậy mà giờ, tuyến đường dài hàng trăm mét này đã được phát quang, cống rãnh được nạo vét sạch sẽ, không còn cảnh mất vệ sinh nữa. Lúc này, mọi người đang nghỉ giải lao. Một số đoàn viên thanh niên trong thôn và thanh niên BĐBP đang vui vẻ trò chuyện. Một sĩ quan trẻ gợi ý tổ chức hát  giao lưu giữa 2 cơ sở đoàn. Hưởng ứng lời đề nghị, một nữ đoàn viên của thôn đứng ra bắt nhịp bài “Nối vòng tay lớn”. Thế là tiếng hát được cất lên giữa núi rừng biên giới, không chỉ xua đi sự mệt nhọc, mà còn giúp các đoàn viên, thanh niên thêm gần gũi, hiểu biết nhau hơn. Đặng Văn Sinh, Bí thư Đoàn TN xã Bắc Sơn nhận xét: “Chúng tôi thực sự vui mừng khi được tham gia chương trình tình nguyện cùng với tuổi trẻ BĐBP tỉnh. Chúng tôi  mong muốn rằng, các bản biên giới của tỉnh sẽ  tiếp tục nhận được sự quan tâm của các anh”.

Đã gần giữa trưa, mặc dù mồ hôi ướt đầm lưng áo, nhưng các đoàn viên, thanh niên vẫn miệt mài làm việc. Thương bộ đội vất vả, cụ Đặng Nhì Múi tuy tuổi đã cao vẫn cầm siêu nước vối ra tận ruộng mời bộ đội. Cụ vui mừng: “Thật là cám ơn BĐBP đã về giúp dân bản. Năm nay lúa tốt lắm, dân bản mình no rồi!”.

Tạm biệt Pẹc Nả, trên đường trở ra, chúng tôi thấy niềm vui hiện trên mọi khuôn mặt người dân trong bản. Thông qua những chương trình, mô hình thiết thực, những chiến sĩ quân hàm xanh sẽ tiếp tục góp phần làm cho đời sống của đồng bào các dân tộc trên biên giới ngày càng khởi sắc.

Cùng chuyên mục