Thời tiết lạnh hơn đôi chút so với những ngày hôm trước, trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, người xe tấp nập, dường như tất cả đều hướng về tâm điểm là ánh sáng rực rỡ trên tháp Nhà thờ xứ đạo Hòn Gai. Mùa Giáng sinh đã chính thức trở thành một ''mùa lễ hội'' không chỉ với giáo dân Thiên Chúa.
Cũng như mọi năm, đúng 18h ngày 24-12, Nhà thờ đã tổ chức Thánh lễ ở Thánh đường (còn gọi là Lễ Vọng). Từ 21h đến 23h là chương trình Canh thức (chuẩn bị đón Chúa đến). Và từ 0h ngày 25-12 tổ chức Lễ Trọng (đón Chúa giáng sinh).
Ông Lê Đức Đại, Chánh Chương Giáo xứ Hòn Gai, Trưởng ban tổ chức Lễ Giáng sinh năm 2007 cho biết: Nhà thờ Xứ đạo Hòn Gai, chính quyền và toàn thể giáo dân ở đây đã chuẩn bị cho ngày Lễ cách đây nửa tháng. Do vậy, mọi công tác tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo từ trang trí khánh tiết, tổ chức nghi lễ, đến giữ gìn an ninh trật tự... đảm bảo một Lễ Giáng sinh thành công, an lành.
Phóng viên Báo Quảng Ninh đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng trong đêm Giáng sinh tại TP Hạ Long.
Toàn cảnh Nhà thờ xứ đạo Hòn Gai đêm Giáng sinh
Chụp ảnh lưu niệm cùng ông già Noel
Thức cùng mẹ trong đêm đón Chúa giáng sinh
Mặc dù đông nghẹt người nhưng giáo dân vẫn ngồi trật tự
bên trong thánh đường
Ca đoàn giáo xứ Hòn Gai hát thánh ca vinh danh Chúa
Linh mục Vũ Văn Giang cử hành Lễ Trọng
Đoàn người dự lễ ra về, kết thúc một đêm Giáng sinh an lành.