Trên đường đua xanh...

Cơn mưa đột ngột nhưng khá dữ dội vào đêm trước ngày diễn ra lễ khai mạc Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng Giải Báo Quảng Ninh lần thứ 36 khiến  mọi người có phần lo lắng. Ngày hôm trước, khi Ban tổ chức Hội bơi cùng với các trưởng đoàn đi kiểm tra lần cuối dòng sông Trới (Hoành Bồ), nơi diễn ra Hội bơi, nước vẫn còn xanh trong, chảy lững lờ, thì sáng hôm sau đã không còn như vậy, dòng chảy như có phần mạnh hơn…

Các VĐV thi đấu nội dung nữ trẻ xuất phát. Ảnh: Đỗ Giang

 Các VĐV thi đấu nội dung nữ trẻ xuất phát.      
                                                                 Ảnh: Đỗ Giang

Mặc dù vậy, không khí Hội bơi vẫn rất náo nức. Trò chuyện với một số VĐV và HLV đến từ các địa phương, ai cũng bảo thời tiết dẫu không chiều lòng người thì nhất định vẫn không thể làm nản lòng được các VĐV. Gặp HLV Phạm Minh Tâm, Đoàn Đông Triều khi đang dặn dò các học trò của mình lần cuối trước khi bước vào cuộc đua, anh nói: - Hôm qua đội tôi cũng đã bơi thử, nhưng hôm nay nước chảy xiết hơn.Vì thế, tôi vừa dặn các em, nhớ tránh bơi vào luồng chảy để khỏi mất sức…

Anh Tâm là một huấn luyện viên kỳ cựu của Đông Triều, đã từng đưa quân tham dự Hội bơi nhiều năm rồi, nhưng lần này tôi để ý thấy anh vẫn có vẻ khá hồi hộp. Đội của anh có 10 vận động viên, đều thuộc lứa tuổi teen; với nhiều em, đây là cuộc thử sức lần đầu trên đường đua xanh, vì thế, tâm lý thi đấu có phần không vững vàng như lớp anh chị đi trước. “- Nhưng các em quyết tâm lắm!”- Anh Tâm nhìn các học trò, nói với tôi.

Khác với Đông Triều, các VĐV của Công ty Cổ phần than Núi Béo vẫn như mọi năm, tỏ vẻ rất tự tin. “Cô gái vàng” Bùi Thị Huyền 4 năm liên tục đoạt giải nhất bơi nữ chính tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng, nhận xét: - Năm nay vận động viên của các đội có nhiều gương mặt xuất sắc. Nhưng em tin đội chúng em vẫn sẽ vô địch!”. Cùng trò chuyện với tôi trong tốp  các vận động viên đội Công ty Cổ phần Than Núi Béo là một người đã khá đứng tuổi. Tôi hỏi thì mới biết đó là ông Nguyễn Văn Kích, bố của hai anh em sinh đôi Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Dũng, những “kình ngư” mà trong những Hội bơi mấy năm gần đây, không năm nào không “ẵm” giải nhất, nhì nam chính. Hóa ra ông Kích cũng từng là một vận động viên bơi lội, từng tham gia Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng những năm 70 của thế kỷ trước. Ông bảo, ông tin vào khả năng của hai con mình, nhất là “thằng Trung”, nó có sải tay dài và sức bền tốt…

Có thể nói, trước giờ khai mạc, không khí Hội bơi đã rất náo nức. Trời vẫn âm u, thỉnh thoảng có lúc mưa lác đác, nhưng khán giả vẫn đứng kín dọc bờ sông Trới, nơi sẽ diễn ra các cuộc đua tài. Trông “xôm trò” nhất vẫn là các VĐV đua thuyền chải. Năm nay Hội bơi thiếu sự góp mặt của  hai đội chải nam và nữ Công ty Than Cửa Ông; nhưng bù lại, lại có thêm hai đội của đơn vị chủ nhà Hoành Bồ.Trong trang phục truyền thống, các tay chải đến từ Yên Hưng, Vân Đồn, Hạ Long, Hoành Bồ  đã làm cho không khí Hội bơi mang dáng dấp “lễ hội truyền thống” một cách rõ nét. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng của TP Hạ Long nói: - Về bơi thì có thể Hạ Long năm nay không mạnh lắm, nhưng về đua thuyền chải, chúng tôi tin là sẽ có giải…

Nguyễn Cương Quyết cùng mẹ mình

 Nguyễn Cương Quyết cùng mẹ mình

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ khai mạc Hội bơi được tiến hành một cách ngắn gọn nhưng trang trọng. Và 30 phút sau, các vận động viên bắt đầu cuộc đua. Đầu tiên là các tay chải nữ, rồi các tay chải nam; sau đó là các VĐV nữ trẻ, nam trẻ, nữ chính, nam chính… Tôi theo thuyền đưa các vận động viên nữ trẻ, nam trẻ, nữ chính ra điểm xuất phát và để ý thấy một phụ nữ đang xoa bóp tay, chân cho một “VĐV nhí”, dáng người nhỏ con hơn nhiều so với các vận động viên khác. Chị làm công việc này vừa với vẻ thành thạo của một người “có nghề”, lại  vừa với vẻ âu  yếm, trìu mến của một người mẹ với con trai mình. Hỏi thì ra đó là Cao Thị Tuyết, người đã cùng chị gái Cao Thị Hảo và em gái Cao Thị Mai, nổi tiếng trên đường đua xanh Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng những năm tám mươi, chín mươi ; còn “cậu bé” kia là con trai chị, vận động viên nam trẻ Nguyễn Cương Quyết. Khi Nguyễn Cương Quyết rời vạch xuất phát bắt đầu đường đua, Cao Thị Tuyết cứ nhìn hút theo… Đến khi nghe điện thoại của HLV đội nhà Đông Triều Nguyễn Minh Tâm từ khu vực đích gọi tới báo Quyết vừa về nhất, Cao Thị Tuyết mừng rỡ, đôi mắt dường như ngấn nước. Cô nói với tôi: “- Em lo lắm! Đây là lần đầu tiên cháu tham gia thi đấu nên không biết có bị “ngợp nước” không!”. Và ngay sau đó, cô gọi điện cho chồng, anh Nguyễn Văn Quả (cũng là một “kình ngư” cùng thời với vợ mình) báo tin con trai vừa giành chức vô địch nam trẻ… Thú thật, nhìn vẻ xúc động của cô, tôi thấy Hội bơi trở nên quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn so với những gì mình cảm nhận trước đó. “- Anh không biết đó thôi, hồi bé, cái thằng này nó sợ nước lắm! Em phải đưa ra bể bơi của huyện, dỗ dành, động viên v.v. đủ kiểu; sau nó mới chịu tập bơi ấy chứ!” - Tuyết nói. Cô còn bảo cô tin là con mình cũng có năng khiếu bơi lội như bố mẹ, như các bá, các dì, chỉ có điều nó “phải vượt qua được sự sợ hãi”(…).Và theo cô, việc giành thắng lợi tại Hội bơi này có ý nghĩa rất quan trọng với con trai mình, giúp cậu tự tin hơn…
Thay lời kết

Lê Đức Dương với thầy mình, huấn luyện viên Nguyễn Minh Tâm

 Lê Đức Dương với thầy mình, huấn luyện viên Nguyễn Minh Tâm

Đến 11 giờ trưa, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 36 đã kết thúc thành công. Kết quả thành tích thi đấu của các vận động viên năm nay đã ít nhiều có sự “đổi ngôi” mà theo nhận xét của nhiều người là “theo chiều hướng tích cực, đáng mừng”! Ngôi vị vô địch nữ chính bốn năm nay thuộc về Bùi Thị Huyền đã “bị” Nguyễn Thị Vân Hải (đồng đội của Huyền ở đội Công ty Cổ phần Than Núi Béo) đánh đổ. Cũng như vậy, vô địch nam chính Nguyễn Văn Trung (Công ty Cổ phần Than Núi Béo) đã phải nhường vị trí cao nhất trên bục trao thưởng cho vận động viên Đoàn Đông Triều Lê Đức Dương v.v.. Tất cả cho thấy phong trào bơi lội đã bước đầu có sự khởi sắc ở các địa phương; không còn “sự độc tôn” của một vài đơn vị, một vài “ngôi sao”… Đây là điều đáng mừng! Thế nhưng, sau lễ  trao giải, gặp gỡ, tiếp xúc với các VĐV đoạt giải, mặc dù không có bất cứ một điều phàn nàn, ca thán nào, nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng bởi phần thưởng cho thành tích của họ quả là… “chỉ mang ý nghĩa tinh thần”, (250.000 đồng cho giải nhất; các giải nhì, ba thấp hơn…). Không biết, liệu những giải thưởng cho các VĐV trong những Hội bơi năm sau rồi có cao hơn? Đây là điều đáng để các nhà tổ chức suy nghĩ!

Cùng chuyên mục