Lần đầu tiên đến Úc, lạ nước lạ cái, đang làm thủ tục nhập cảnh thì gặp ngay ông bạn đồng hương, người Quảng Yên. Ông sang Úc lần này là lần thứ ba. Ông tỏ ra khá thông thạo xứ sở Căng - gu - ru. Ông khoe con cháu ông ở Úc khá đông. Cứ vài năm ông lại đi chơi với con cháu một lần. Tuổi già, còn sức, còn khỏe là cứ đi. Đi để biết đây biết đó. Ông hỏi tôi về đâu. Tôi bảo về Men - bân. Nói đến Men - bân ông bảo bà con người Việt mình làm ăn, sinh sống ở đó cũng khá đông. Vài năm gần đây số sinh viên Việt Nam đi du học Úc ngày càng nhiều. Ra phố, đi sốp (mua hàng ở siêu thị) gặp người Việt mình thân tình như ở nhà.
Nhà hàng người Việt ở Men - bân. Men - Bân là một trong những thành phố lớn của Úc. Ở đây tập trung nhiều trường đại học danh tiếng; tập trung nhiều nhà máy sản xuất hàng chất lượng cao; có nhiều khu vui chơi giải trí, danh lam thắng cảnh nổi tiếng thu hút khách du lịch. Nước Úc có hơn 20 triệu dân thì có tới 10 triệu khách du lịch mỗi năm.
Ông bạn tôi bảo: đến Men - Bân mà không đến chiêm ngưỡng 12 vị thánh tông đồ thì cũng như người nước ngoài đến Việt Nam mà không đến Vịnh Hạ Long coi như chưa đến Việt Nam.
Vốn là người ham đi và thích phải biết tường tận, nhìn thấy và sờ thấy mới toại nguyện, đến Men - Bân hôm trước, hôm sau tôi lao đi ngay xem 12 vị thánh tông đồ. Từ trung tâm thành phố Men - Bân đi xuyên sang phía tây, men theo đường ven núi, ven biển, phong cảnh thật hữu tình, quyến rũ. Đường nhựa phẳng lì, ô tô chạy một mạch hơn 300 cây số qua các thị trấn, thị tứ, khu nghỉ mát yên tĩnh là đến 12 quả núi dựng đứng. Đây là một khu đồi thoai thoải. Do nước biển xâm thực, sóng biển bào mòn hàng triệu năm, tách ra những khối đá màu vàng sẫm có hình thù kỳ dị. Cái lạ là trời đất ở đây chỉ tách ra khỏi dãy núi trùng trùng, điệp điệp có đúng 12 khối đá đầy bí ẩn. Vì vậy bà con theo đạo thiên chúa mới đặt tên cho 12 khối đá ấy là 12 vị thánh tông đồ. Chỉ có vậy mà khách thập phương cứ nườm nượp kéo đến.
Người Úc họ quả rất giỏi moi tiền khách du lịch. Chung quanh khu núi 12 vị thánh tông đồ, họ không cho xây bất cứ hàng quán gì để giữ cảnh quan môi trường nguyên sơ. Duy nhất có một nhà vệ sinh rất kiểu cách và là nơi bán vé cho khách tham quan bằng máy bay. Bạn muốn xem, muốn ngắm 12 vị thánh tông đồ từ trên cao có máy bay trực thăng đưa bạn lên trời, lượn một vòng 12 phút, giá vé 120 đô la Úc một người một lượt. Bạn muốn xem, muốn ngắm từ dưới nước, mời bạn đi ca nô, xuồng cao tốc. Còn bạn muốn đứng trên đất liền để ngắm và tận hưởng gió biển, gió rừng thì theo các đường nhánh quanh co đầy lý thú.
Đến xem, đến ngắm 12 vị thánh tông đồ ở Men - Bân tôi không thể không liên hệ đến hàng nghìn quả núi kỳ vĩ trên Vịnh Hạ Long của mình còn đẹp và hấp dẫn hơn nhiều. Nếu biết làm, biết kéo giữ khách dulịch ở lại nhiều hơn, lâu hơn thì sẽ hái ra tiền nhiều hơn.
Xem xong khu núi 12 vị thánh tông đồ, tôi lại đi thăm khu mỏ vàng Ba-La-Rát cách Men - Bân trên 200 cây số về phía đông. Đây là một khu mỏ vàng được người Úc khai thác cách đây trên 200 năm. Năm 1950 lượng vàng khai thác đã cạn kiệt, chính quyền sở tại cho đóng cửa mỏ để làm bảo tàng, giữ nguyên hiện trạng gồm hầm lò, trục tời, xe hoả đưa đón công nhân đi làm và một khu phố gồm lán trại, nhà ngân hàng, bưu điện, quầy bán rượu bia v.v... để khách du lịch muốn tìm hiểu những người công nhân đã sinh sống khai thác vàng cách đây 200 năm như thế nào. Một nhà bảo tàng chứa đựng rất nhiều hiện vật nói về quá trình hình thành khu mỏ vàng, nói về đời sống sinh hoạt gian nan vất vả của những người công nhân tìm vàng, khai thác vàng, tinh luyện vàng làm ra những đồ trang sức hết sức quý giá. Khu mỏ vàng Ba-La-Rát ngày nay đã trở thành một điểm lịch sử - văn hóa - du lịch đầy hấp dẫn. Chợt nhớ đọc báo Quảng Ninh, thấy nói mỏ than Hà Tu đã và đang xây dựng điểm du lịch mỏ phục vụ khách tham quan. Nếu làm được như khu mỏ vàng Ba-La-Rát chắc chắn khu mỏ Hà Tu sẽ để lại cho hậu thế một di sản quý giá, một điểm du lịch độc đáo.
Đến Men - Bân đi thăm khu vui chơi giải trí, các khu công nghiệp, khu dân cư v.v... một điều tôi cảm nhận được rất rõ là họ làm đâu gọn đó, làm đâu được đó, làm đâu đẹp đó. Không có hiện tượng đào bới nham nhở, không có tình trạng đường sá, nhà cửa, công trình treo hàng chục năm nhức nhối lãng phí...
Ở Úc nếu muốn xây dựng khu định cư mới thì bao giờ nhà nước, các cơ quan chức năng, các nhà đầu tư cũng phải làm xong hoàn chỉnh hệ thống đường sá, điện nước, (đường dẫn khí ga; làm trước các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, khu vui chơi; khu mua bán, bãi đỗ xe v.v... xong những thứ đó người dân mới được xâynhà và phải xây theo qui hoạch chỉ dẫn của các cơ quan chuyên môn, không được tuỳ tiện đào bới, cơi nới thò ra thụt vào, không được kéo dài quá thời hạn qui định. Ai không chấp hành sẽ bị phạt. Người có chức có quyền vi phạm lại càng bị phạt nặng hơn.
Ngày nay kinh tế phát triển, đời sống khá lên, người Việt Nam đi tham quan, du lịch ngày càng nhiều. Men - Bân xa mà gần, một lần tôi đến đầy ấn tượng...
5-2007