Mới gần 6 giờ sáng ngày 4-10, mặc dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 5, nhưng CBCS, Ban CHQS huyện Tiên Yên vẫn khẩn trương làm các công việc chuẩn bị để 7 giờ 30 làm lễ bàn giao quân.
Thiếu tướng Bùi Thế Lực, Phó Tư lệnh Quân khu III gắn hoa cho các thanh niên TX Uông Bí trong ngày hội tòng quân. Ảnh: Chí Thiện
Thượng tá Nguyễn Xuân Tiếp, Chính trị viên Ban CHQS huyện, cho biết: “Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm nay, địa phương được phân công tuyển 70 công dân nhập ngũ. Mọi công việc đã hoàn tất, chỉ chờ đến giờ bàn giao cho các đơn vị”. Bất chấp mưa to, gió lớn, ngay từ hơn 6 giờ sáng, trên các nẻo đường dẫn về thị trấn Tiên Yên, bạn bè, người thân các tân binh đến nơi tổ chức để đưa tiễn các tân binh. Chúng tôi gặp lại tân binh Nguyễn Thành Quang, nhà ở phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên. Hôm nay, trông Quang thật chững chạc trong bộ quân phục Phòng không - Không quân, không còn rụt rè như mấy hôm trước gặp tại nhà. Quang cười tươi rói hỏi: “Anh thấy em mặc bộ quân phục này có đẹp không!”. Bác Nguyễn Văn Quý, bố của Quang, vừa vuốt lại chiếc ba lô cho con, vừa khoe: “Tôi cũng từng có 4 năm làm người lính, đã từng nếm trải những khó khăn, gian khổ của chiến tranh. Thế nhưng khi cháu có giấy báo nhập ngũ, gia đình phấn khởi và đều động viên cháu phải cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nghĩa vụ với Tổ quốc”. Chúng tôi thực sự xúc động khi thấy một bà mẹ người dân tộc Dao cầm chai nước và mấy cái bánh mỳ giúi vào tay cậu con trai tên là Triệu Văn Dũng. Đó là chị Hoàng Thị Mai ở thôn Khe Và, xã Điền Xá. Chị cho biết: “Mặc dù gia đình đã chuẩn bị ăn sáng đầy đủ rồi, nhưng vì đi đường xa quá, sợ con đói, nên mình vừa chạy vội ra quán mua thêm ít bánh và nước để lúc lên xe tranh thủ ăn”. Qua câu chuyện của mẹ con chị thì biết rằng, Dũng là con trai duy nhất trong gia đình, năm nay 20 tuổi, học hết lớp 9 được vài năm thì lấy vợ, đã có con gái được hơn một tuổi. Chị Mai tự hào khoe: “Cả bản mình ít người được đi bộ đội lắm, nên mặc dù nhà rất ít người làm, con cháu còn nhỏ, nhưng vẫn bảo cháu phải cố gắng hoàn thành nghĩa vụ, công việc ở nhà đã có mọi người lo cho. Mấy hôm nay, cả bản đến chúc mừng, tôi thấy tự hào quá”.
Quang cảnh đưa tiễn các tân binh huyện Tiên Yên lên đường nhập ngũ. Ảnh Q.M
Đúng 8 giờ 25 phút, đồng chí Chủ tịch UBND, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Yên đánh trống giao quân. Các đơn vị về vị trí điểm danh tân binh. Những người mẹ, người chị vội vàng căn dặn con em mình giữ gìn sức khoẻ, học tập và huấn luyện tốt. Những cái bắt tay ấm áp của bạn bè, những lời chúc tốt đẹp nhất được gửi đến các tân binh. Những cô gái từ nãy đến giờ rất ít nói, mắt chợt đỏ hoe, giờ giúi vội vào tay bạn trai món quà lưu niệm với một lời hẹn ước “Hãy yên tâm lên đường, em sẽ đợi anh về!” Hơn 9 giờ, các xe chở tân binh từ từ lăn bánh. Xe đã đi khuất dần sau dãy phố của thị trấn Tiên Yên, vậy mà, nhiều người còn quyến luyến chạy theo để tiếp tục những nhắn nhủ: Các anh đi hãy chân cứng đá mềm, nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc!
Cũng buổi sáng ngày 4-10, tại TX Uông Bí, không khí tòng quân diễn ra tưng bừng bất chấp thời tiết mưa, gió. Ngay từ sáng sớm, Rạp hát ngoài trời của thị xã đã rợp cờ, hoa và dòng người đến đưa tiễn tân binh. Một vinh dự lớn đối với các tân binh nhập ngũ đợt này là Thiếu tướng Bùi Thế Lực, Phó Tư lệnh Quân khu III đến tặng hoa, chúc mừng và nói chuyện. Lãnh đạo địa phương, Quân khu 3, và người thân ân cần căn dặn các tân binh. Đến gần trưa cùng ngày, mọi công tác bàn giao quân đã kết thức tốt đẹp. Người ở, người đi đều tin tưởng gửi gắm trách nhiệm, vững tin vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.