Tưng bừng ngày hội tòng quân

Ngày 8-9, từ sáng sớm, trên khắp các ngả đường về trung tâm huyện Đông Triều đã tưng bừng, rộn rã không khí ngày hội tòng quân. Các thanh niên mới hôm qua còn ngập ngừng, bỡ ngỡ, hôm nay đã chững chạc trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Chúng tôi thấy rất đông bạn bè và người thân đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Từ nhiều ngày qua, khắp các trục đường trên địa bàn huyện Đông Triều đã rực rỡ với băng, cờ, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động về công tác tuyển quân. Nhiều khẩu hiệu cổ động như: “Phát huy truyền thống quê hương Đệ tứ Chiến khu, thanh niên Đông Triều hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”; “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”...  xuất hiện nhiều trên các tuyến đường phố lớn… Từ nhiều ngày qua, các xã, thị trấn, tổ dân, khu phố, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn huyện đã tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt, tặng quà… nhằm động viên tân binh lên đường.

Trong khuôn viên của sân vận động (nơi diễn ra lễ giao, nhận quân), chúng tôi gặp lại tân binh Nguyễn Thành Luân, ở thôn Mễ Xá 3, xã Hưng Đạo. Mới cách đây ít ngày, chúng tôi cùng cán bộ Ban CHQS huyện và đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Hưng Đạo tới thăm nhà Nguyễn Thành Luân. Hôm đó, Luân vừa cùng bố đi làm về, trông Luân như một nông dân thực thụ. Nhưng hôm nay, Luân chững chạc, rắn rỏi hơn rất nhiều trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Trong số người thân tiễn Luân lên đường chúng tôi thấy có cả bố, mẹ, bà con và bạn bè của Luân.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 3, BCH Quân sự tỉnh và huyện Đông Triều động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: HCT

 Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 3, BCH Quân sự tỉnh và huyện Đông Triều động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: HCT


Chúng tôi thật sự xúc động khi thấy một người cha nắm chặt tay con trai. Qua tâm sự được biết ông nguyên là chiến sỹ của Đặc khu Quảng Ninh, còn Nguyễn Văn Viễn là con trai lớn trong gia đình, mới tốt nghiệp THPT, đang làm công nhân của Công ty CP Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương) với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, song vẫn động viên con yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị giao. Tân binh Ninh Văn Nguyễn tâm sự: “Tôi là công nhân Công ty Than Mạo Khê, vừa qua trúng tuyển nghĩa vụ. Tôi được Công ty động viên, tổ chức chia tay, hứa tạo điều kiện về công việc phù hợp khi tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. 4 anh em chúng tôi được nhập ngũ đợt này đã hứa với lãnh đạo Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Hình ảnh gây nhiều xúc động, là cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoành, xã Hoàng Quế, mái đầu đã bạc đang lưu luyến dặn dò 10 tân binh của xã nhập ngũ đợt này, chúc những tân binh trẻ lên đường “chân cứng, đá mềm”...

Thượng tá Ngô Đức Tuyên, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết, trong những ngày qua, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt, động viên, tặng quà để thanh niên an tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đông Triều là một trong những địa phương tiêu biểu của tỉnh trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, với truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Theo các đồng chí lãnh đạo địa phương, có được kết quả đó là do sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ CHQS tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Thanh niên trước khi nhập ngũ được tổ chức sơ tuyển ở cơ sở, được khám tuyển, thẩm định chặt chẽ…

Sân vận động huyện Đông Triều hôm nay như được khoác tấm áo mới với cờ, hoa, được trang hoàng thật lộng lẫy. Trên lễ đài nổi bật dòng chữ “Lễ giao quân năm 2009” và khẩu hiệu “Thanh niên Đông Triều hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”.  Buổi lễ giao, nhận quân có sự hiện diện của Đại tá Đinh Xuân ứng, Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu 3; Đại tá Trần Thành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Triều... Sau khi tiến hành các nghi thức của buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Hùng Thắng, Bí thư Huyện uỷ châm ngọn đuốc truyền thống; đồng chí Nguyễn Thị Huân, Chủ tịch UBND huyện nổi hồi trống giao quân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện căn dặn các tân binh: “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đông Triều và gia đình luôn hướng về các đồng chí, mong chờ những chiến công và thành tích của các đồng chí...”. Ngọn lửa thiêng được đoàn viên, thanh niên huyện rước về từ căn cứ của nghĩa quân Đông Triều năm xưa. Sự quan tâm, động viên của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tiếp thêm sức mạnh, niềm phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong niềm xúc động, tân binh Phạm Bá Hiện, thay mặt cho 150 công dân nhập ngũ bày tỏ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được tổ chức giao phó. Đại diện Cục Chính trị Quân khu 3, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và huyện Đông Triều… tặng hoa và ân cần dặn dò các tân binh trước giờ nhập ngũ. Người thân, bạn bè… lưu luyến, chia tay dặn dò các tân binh luôn rèn luyện để có sức khoẻ tốt “chân cứng, đá mềm”.

Cùng thời gian này, tại các địa phương khác trong tỉnh là: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Vân Đồn, Cô Tô và Hoành Bồ cũng long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2009. Mỗi địa phương có đặc thù khác nhau, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cộng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nên ngày giao quân đã thực sự trở thành ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc. 

Cùng chuyên mục