Vững vàng nơi vành đai biên giới

Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những ruộng lúa chín vàng nặng hạt, các công trình điện, đường, trường, chợ đã và đang được xây dựng ngày càng nhiều... là bức tranh đẹp về cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới của tỉnh hôm nay mà chúng tôi ghi nhận được khi cùng Đoàn công tác của Tỉnh uỷ đi kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vào cuối tháng 5 vừa qua.

Đường bê tông và điện lưới quốc gia được đầu tư xây dựng ở thôn Tân Lập (Quảng Đức, Hải Hà).

Đường bê tông và điện lưới quốc gia được đầu tư xây dựng ở thôn Tân Lập (Quảng Đức, Hải Hà).

Trận mưa lớn đêm hôm trước đã gây ách tắc giao thông một số đoạn trên tuyến quốc lộ 18A, tuy không làm thay đổi kế hoạch của Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dẫn đầu lên các huyện biên giới, nhưng cũng gây chút khó khăn cho chuyến đi. Bình Liêu là địa phương đầu tiên Đoàn công tác đến. Lãnh đạo Huyện uỷ đã báo cáo chi tiết, cụ thể về tình hình kinh tế - xã hội sau 7 năm thực hiện Chỉ thị 15 “Về tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, biển đảo Quảng Ninh trong tình hình mới”. Huyện đã làm được rất nhiều việc, đặc biệt là việc lựa chọn và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Các cơ quan chức năng của huyện đã trực tiếp hướng dẫn đồng bào các dân tộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, đẩy mạnh các mô hình chăn nuôi gia cầm, gia súc, nuôi cá nước ngọt, khai thác hiệu quả các loại cây có giá trị kinh tế cao. Trong thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh tế - quốc phòng của Quân khu Ba đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng diện tích đất nông nghiệp, cải tạo, nâng cấp, xây dựng nhà ở cho nhân dân. Thành công nhất của địa phương là đã quy hoạch và vận động hàng trăm hộ dân vùng sâu, vùng xa sinh sống tập trung ở khu vực sát biên giới, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Sau khi làm việc với lãnh đạo huyện, Đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở các biên giới trên địa bàn. Men theo tuyến đường tuần tra biên giới, chúng tôi đến bản Nà Zun, xã Hoành Mô. Bản hiện ra với những căn hộ mới xây quân quần trong thung lũng bên dòng suối phân định hai bên biên giới. Cơn mưa lớn làm cho dòng suối đỏ ngầu, mang phù sa bồi đắp cho những bãi ngô đang lên xanh tốt. Trên những thửa ruộng bậc thang, bà con đồng bào dân tộc đang thu hoạch lúa. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã khắp cánh đồng lúa chín vàng. Một đồng chí cán bộ Huyện uỷ đi cùng cho biết: Trước đây khu vực này chưa có dân ở. Thực hiện chương trình di dãn dân, huyện phối hợp với một số đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn vận động các hộ dân sinh sống ở những khu vực núi cao xuống định cư. Ban đầu gặp không ít khó khăn do giao thông đi lại cách trở. Nhưng rồi nhờ kiên trì vận động, thuyết phục, các hộ đã quyết tâm xuống núi lập bản, xây dựng cuộc sống mới. Các cơ quan trong huyện tích cực hướng dẫn nhân dân trong bản áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ một cách hiệu quả, thực hiện nếp sống văn hoá mới, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Nhờ đó, từ 100% số hộ diện đói nghèo, đến nay đời sống của nhân dân trong bản đã từng bước được cải thiện, nhiều hộ đã mua sắm được phương tiện phục vụ sinh hoạt sản xuất; đường ô tô, hệ thống kênh mương thuỷ lợi từng bước được kiên cố, nhân dân ngày càng yên tâm gắn bó với quê hương mới. Vào thăm gia đình anh Gioòng Chống Sầu, có cơ ngơi khá rộng rãi, khang trang, anh khoe: “Năm nay lúa tốt lắm, sắp đến vụ gặt rồi, vợ mình bảo phải chuẩn bị thêm mấy cái bồ đựng thóc nữa mới đủ”. Chỉ tay lên phía núi xa, anh kể: “Trước đây, nhà mình ở tận dãy núi cao trên kia. Vì không có ruộng cấy, nên quanh năm, suốt tháng phải lên rừng hái thuốc, kiếm củi bán, nhưng cũng không đủ ăn, nhà cửa thì giột nát. Một hôm, có cán bộ đến nhà vận động chuyển xuống đây ở cho nhà xây, cấp ruộng, hỗ trợ vốn, giống, thế là cả nhà theo ngay. Hiện tuy cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhưng không còn hộ nào đói nữa. Ai cũng biết ơn Đảng, biết ơn Nhà nước lắm. Nguyện vọng của  chúng tôi là được kéo điện lưới, xây trường học cho trẻ nữa thôi”.

Bản mới Nà Zun (Hoành Mô, Bình Liêu).

Bản mới Nà Zun (Hoành Mô, Bình Liêu).

Sáng hôm sau, Đoàn tiếp tục chuyến công tác đến thăm một số mô hình phát triển KT-XH tại huyện Hải Hà. Từ quốc lộ 18A, rẽ vào con đường nhựa uốn lượn qua các sườn núi, chúng tôi đến thôn Tân Lập, xã Quảng Đức. Dọc đường đi, chúng tôi gặp nhiều thiếu nữ dân tộc Dao đi xe máy chở hàng hoá xuống trung tâm huyện. Anh cán bộ văn phòng Huyện uỷ Hải Hà cho biết: “Bây giờ bà con ở đây tiên tiến lắm, phụ nữ cũng đi xe máy chở hàng ra chợ bán, thậm chí đi làm nương cũng bằng xe máy”. Tân Đức như một vùng nông thôn thanh bình nào đó mà chúng tôi đã có dịp đi qua. Tiếng trẻ học bài vọng ra từ ngôi nhà cấp 4 mới xây ở trung tâm thôn. Xa xa là màu xanh của những vạt rừng keo đang kỳ sinh trưởng... Anh Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ thôn kể cho chúng tôi nghe về quá trình hình thành của thôn mình. Khu vực này trước mang tên là Khe Lánh, mới đây, năm trước còn vốn hoang vu đầy sim mua, dứa dại, thi thoảng mới có người vãng lai. Từ năm 2005, có 40 hộ dân ở xã Tân Đức, huyện Ba Vì, Hà Tây (nay là TP Hà Nội) bị lụt trôi hết nhà cửa, ruộng vườn, đến chọn nơi đây làm quê hương thứ hai, Khe Lánh được đổi tên thành Tân Đức. Vốn là những nông dân chỉ quen làm ruộng, cấy lúa, ban đầu đến đây, ai cũng ngao ngán trước cảnh “đồng không, mông quạnh”, rừng xanh núi thẳm, đã nhiều người đã có ý định hồi hương. Nhưng rồi được các cấp chính quyền xây nhà cho, được hỗ trợ vốn làm ăn, được cấp đất để trồng keo, chè, làm đường vào bản, xây trường học, nhà văn hoá... cuộc sống của người dân đã dần ổn định, yên tâm bám bản. Đến nay thôn có 54 hộ, đều cơ bản đủ ăn, một vài hộ đã mua được xe máy, xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một cán bộ trong thôn khoe: “Chúng tôi vừa nhận được thông tin sẽ được Nhà nước tặng một số máy chế biến chè. Điều này sẽ giúp mở ra hướng phát triển mới về cây chè trong thôn”.

Đoàn công tác tiếp tục đến một số địa phương khác trên dọc tuyến biên giới như  Bản Mốc 13, xã Quảng Đức (Hải Hà); xã Bắc Sơn, Hải Sơn (TP Móng Cái). ở nơi nào chúng tôi cũng thấy được sự quan tâm đầu tư của các ngành các cấp. Đồng bào các dân tộc nơi vành đai biên giới đang từng ngày, từng giờ phát huy nội lực, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Kết thúc chuyến công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương rà soát, kiểm tra một cách tổng thể để đánh giá, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, bất cập; tăng cường đầu tư nhiều hơn nữa các công trình thiết thực phục vụ dân sinh... nơi vùng biên giới, hải đảo.

Cùng chuyên mục