Những ngày này, du khách khắp nơi lại đổ về Đà Lạt để săn ảnh chụp cùng mùa hồng chín. Không khí se lạnh khiến mỗi bước chân giữa vườn hồng càng thêm lãng mạn.
Mùa hồng Đà Lạt đang dần đến cuối mùa khi nắng bắt đầu rực rỡ và cái lạnh trở nên khó chịu, nhưng đây cũng là lúc các vườn hồng đẹp nhất: quả vàng, đỏ mọng, lá chuyển màu sang đỏ.
Nhiều du khách đến vườn hồng Đà Lạt chụp ảnh, đăng lên mạng và viết những dòng rất vui: vườn hồng Đà Lạt, nơi ai bước vào cũng hóa đoan trang.
Đà Lạt cuối mùa hồng, lúc những trận mưa đã dừng lại nhường cho nắng và lạnh. Đây là mùa Đà Lạt đẹp nhất trong năm. Chỉ cần bước vào vườn hồng Đà Lạt, con người như sáng bừng. Ánh nắng non, gió se lạnh, mùi lá ẩm và sắc hồng cam của quả chín khiến khuôn mặt bớt vội, đôi mắt dịu lại.
Đà Lạt không thiếu điểm check-in, nhưng vườn hồng cho ta khác biệt. Hồng được trồng nhiều ở những sườn đồi khu vực đèo Mimosa, Đạ Sar, Đa Nhim, xã Lát, Xuân Trường, Xuân Thọ, Cầu Đất và vùng D’Ran (khu vực Đơn Dương cũ). Những vườn hồng ở đây, vào cuối mùa từng cành hồng trĩu quả đong đưa trong gió như những chùm đèn lồng nhỏ, làm say lòng bất kỳ ai ghé qua.
Chủ vườn sẽ không phiền nếu du khách đến xin chụp ảnh và mua ít đặc sản nhà trồng. Nhiều vườn còn mở thêm dịch vụ trải nghiệm thu hoạch hồng, phơi hồng treo gió… Dưới những tán lá lấp lánh ánh nắng, người ta không chỉ chụp ảnh, mà còn tự tay hái từng trái hồng giòn, nếm vị ngọt thanh xen chút chát nhẹ đặc trưng của đất đỏ bazan.