Tham gia chuyến công tác cùng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, kiểm tra, chúc Tết các đơn vị tuyến đảo phía Bắc tại đặc khu Bạch Long Vĩ và đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng), chúng tôi cảm nhận rõ không khí xuân lan tỏa nơi đảo xa đầu sóng, ngọn gió. Trong sắc xuân mới, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, cán bộ chiến sĩ cùng gói bánh chưng, tổ chức trò chơi, sẻ chia niềm vui ngày Tết khi mà mỗi người gác lại nỗi niềm riêng ở lại thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, để mùa xuân nơi tuyến đầu thêm ấm áp, nghĩa tình.
Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh ghi lại những hình ảnh đón xuân của cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu Bạch Long Vĩ và đặc khu Cát Hải trong chuyến công tác.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những ngày này CBCS Trạm Ra-đa 490 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân), đặc khu Bạch Long Vĩ cùng nhau chuẩn bị mâm ngũ quả thật đẹp để đón năm mới 2026.Những cành đào, cây quất từ đất liền hậu phương gửi tới được CBCS nâng niu, trang trí rực rỡ đón Tết.
Việc trang trí khuôn viên, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu chúc mừng năm mới được các chiến sĩ Trạm Ra-đa 490 chủ động triển khai chu đáo, tỉ mỉ; từng góc sân, lối đi, phòng ở đều được dọn dẹp phong quang, sắp xếp gọn gàng, tạo nên không gian xanh – sạch – đẹp đón xuân.Chiến sĩ Lê Tuấn Minh, Trạm Ra-đa 490, là chiến sĩ trẻ quê Quảng Ninh lần đầu đón Tết xa nhà trong màu áo lính hải quân. CBCS Trạm Ra-đa 490 cùng gói bánh chưng trong không khí đầm ấm, rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.CBCS tổ chức chơi các trò chơi dân gian ngày Tết tạo không khí vui tươi, phấn khởi và ấm áp nơi đầu sóng, ngọn gió.
Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, CBCS Trạm Ra-đa 490 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ tình hình trên không, trên biển.CBCS Trạm Ra-đa 27 (Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân) tại đặc khu Bạch Long Vĩ vẫn duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến tại trận địa ra-đa dịp Tết.Cùng với cán bộ, chiến sĩ trên đặc khu Bạch Long Vĩ, không khí đón xuân cũng đã rộn ràng tại Trạm Ra-đa 495 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân) trên đảo tiền tiêu đặc khu Cát Hải. Giữa biển trời lộng gió, những người lính nơi đây vừa chắc tay súng, vừa cùng với các cô giáo và học sinh gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.Thực phẩm chuẩn bị Tết được CBCS Trạm Ra-đa 495 chủ động tăng gia, chăn nuôi, bảo đảm nguồn rau xanh, thịt cá tươi ngon, an toàn để ngày xuân thêm đủ đầy, ấm áp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS.
Những cành đào, cây quất giữa trùng khơi mang đến sắc xuân ấm áp, sưởi ấm tình đồng đội nơi đảo xa. Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, CBCS chắc tay súng, vững mắt Ra-đa sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.