Có lẽ ít mùa xuân nào lại vui như xuân này ở nơi biên cương xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. Bởi năm nay xã lại có thêm 1 bản mới, đó là bản Cống Mằn Thìn.
Một con đường bê tông phẳng lì từ trung tâm xã chạy qua bản, 2 bên đường là 20 ngôi nhà mới được xây dựng mái ngói đỏ tươi, tường quét vôi màu xanh ngọc, nổi bật lên giữa màu xanh trùng điệp của núi rừng. Đó là những ngôi nhà do những người lính Lâm trường 103 (Đoàn kinh tế quốc phòng B27), vừa xây dựng xong cho bà con phần lớn từ bên bản Tài Phố (Quảng Đức) đã hoặc sẽ chuyển đến. Trung tá Trần Hữu Nhường, Phó giám đốc Lâm trường cho biết: ''Hơn 8 năm qua, kể từ năm 1999 đến nay, chúng tôi đã xây dựng được 90 ngôi nhà cho bà con thôn Tân Đức, bản Cống Mằn Thìn, bản Mốc 13, lại vừa làm tốt kế hoạch xoá đói giảm nghèo, xoá nhà tranh tre dột nát cho bà con nghèo, tạo cho họ có cuộc sống ổn định''. Chúng tôi đến thăm gia đình anh Trưởng Dần Hoà, 1 trong 10 hộ đã đến nhận nhà trước trong số 20 hộ sẽ đến định cư tại bản Cống Mằn Thìn. Trong niềm vui có nhà mới, anh Hoà tâm sự: ''Trước đây nhà vách nát khổ lắm, đêm mưa gió không ngủ được, ngày chỉ ăn 3 bữa sắn mà vẫn không có tiền sửa nhà. Bây giờ nhà chắc chắn rồi, không còn sợ gì nữa!”. Anh Hoà hồ hởi kể với chúng tôi, khi được tin có nhà mới, 2 vợ chồng đã cho 2 con trai đi học nghề, đứa học ở Thái Nguyên, đứa học đóng tầu ở TP Hạ Long, tương lai trở thành thợ đóng tầu ở Khu công nghiệp Hải Hà. Còn anh cùng con trai lớn làm việc trong Xí nghiệp đá Tấn Mài gần nhà. Cuộc sống bản Cống Mằn Thìn đang ấm dần lên, chiều chiều tiếng mõ trâu lóc cóc đi về bản, chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ là khu dân cư đông đúc, bà con yên tâm trồng lúa, trồng chè, chẳng còn phải lo mưa to, gió lớn làm đổ nhà như trước đây nữa.
Đại diện Lâm trường 103 trao nhà cho bà con bản Cống Nằm Thìn.
Cách bản Cống Mằn Thìn không xa là thôn Tân Đức, năm 2005 thôn được thành lập để đón 40 hộ dân từ xã Tân Đức, huyện Ba Vì (Hà Tây). Ngày mới thành lập thôn chỉ có 40 nóc nhà, nay đã có 55 nhà, là những công trình do các chiến sĩ Lâm trường 103, phối hợp với các lâm trường bạn dựng nên. Từ một khu rừng núi vắng vẻ nay đã thành thôn xóm đông đúc. Anh Lưu Xuân Hải là người dân gốc Ba Vì, là 1 trong 55 hộ dân ở đây cho biết: ''Đất ở đây trồng măng bát độ tốt hơn trồng chè, vì chè là cây xoá nghèo, 1 năm 1 ha chè cho thu hoạch trừ chi phí được khoảng 15 triệu đồng chỉ đủ chi tiêu, còn măng bát độ thì có thể làm giàu''. Thôn Tân Đức giờ đây đã có phân hiệu tiểu học Tân Đức, thôn xóm vui hẳn lên.
Trước đây những người lính Lâm trường 103 trồng thí điểm cho bà con 10 ha chè cao sản, đến nay bà con đã nhân rộng lên 60 ha.Cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 103 cũng đã xây dựng 1 lớp mẫu giáo ở bản Mốc 13, một ngôi nhà xinh xinh mái ngói đỏ tươi nổi bật lên giữa màu xanh trùng điệp của núi rừng. Trung tá Trần Hữu Nhường, người trực tiếp chỉ huy thi công công trình cho biết: ''Công trình có diện tích 400m2, diện tích nhà 70m2, với tổng chi phí 65 triệu đồng. Có lẽ chỉ có những người lính mới làm được nhà với mức chi phí như thế này, vì đường đi lại từ huyện lên đây rất khó khăn, mỗi tấn nguyên liệu mang được lên đây phải là bao mồ hôi công sức. Anh em chúng tôi cũng đã góp vào đây hàng trăm công lao động”. Khi nói về lớp mẫu giáo đầu tiên ở vùng biên giới xã Quảng Đức, cô giáo Nguyễn Thị Liên, Phó phòng giáo dục huyện Hải Hà đã không giấu nổi sự nghẹn ngào: ''Giá như có thêm những tấm lòng như các chiến sĩ Lâm trường 103, thì bớt đi được muôn vàn cái khó khăn cho việc dạy và học ở Hải Hà''.
Những việc làm nghĩa tình nơi biên giới của các chiến sĩ Lâm trường 103 không chỉ có thế. Kể từ năm 2004 đến nay, Lâm trường đã xoá được 23 nhà tạm cho hộ nghèo ở xã Quảng Đức, hỗ trợ hàng ngàn ngày công lao động cho các hộ nghèo sửa nhà, trồng 2.864 ha rừng ở xã Quảng Sơn (Hải Hà), và ở Bắc Sơn (Móng Cái); khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 6.500 lượt bà con nghèo v.v... và nhiều hoạt động khác giữ vững yên bình một dải biên cương.