Yêu mù quáng nên bị lừa cả tình lẫn tiền

Sau khi cho hắn mượn tiền, tôi thắp thỏm lo âu vì số tiền khá lớn, 500 triệu đồng. Tôi đã nhờ thám tử theo dõi hắn, vì từ lúc quen hắn được 4 tháng tôi không hề biết nhà hắn, khi thám tử theo dõi thì tôi mới biết hắn đã có vợ và một con đang sống trong căn nhà thuê chật hẹp.

Gửi tất cả bạn đọc!

Chia sẻ cùng các bạn câu chuyện của tôi, qua câu chuyện này các bạn có thể rút ra kinh nghiệm khi bắt đầu một tình yêu hay tiến đến hôn nhân với một người đàn ông nào đó mà không khỏi bị lừa cả tình lẫn tiền. Chuyện tình cảm của tôi cũng lận đận lắm, có thể nói là quá bất hạnh và tôi đã trải qua hai cuộc tình thất bại.

Cuộc tình thứ nhất là anh công an, hai người không đồng quan điểm nên sau hai năm quen nhau thì chia tay. Đỉnh điểm là cuộc tình thứ hai mới đáng nói, tôi quen hắn vì một lần đi chơi cùng chị họ. Hắn là em trai của bạn trai chị họ tôi, vì là em trai của bạn trai chị họ nên tôi có phần tin tưởng, không đề phòng.

Sau lần gặp đó, hắn thường điện thoại hẹn tôi đi chơi, sau 2 tháng đi chơi thì tôi có tình cảm với hắn. Thêm 2 tháng nữa, một lần đi chơi hắn có kế hoạch làm ăn kêu tôi cho hắn mượn tiền, lúc đó vì đã yêu nên tôi mù quáng cho hắn mượn tiền mà không hề có một tờ giấy nợ nào để làm bằng chứng.

Sau khi cho hắn mượn tiền, tôi thắp thỏm lo âu vì số tiền khá lớn, 500 triệu đồng. Tôi đã nhờ thám tử theo dõi hắn, vì từ lúc quen hắn được 4 tháng tôi không hề biết nhà hắn, khi thám tử theo dõi thì tôi mới biết hắn đã có vợ và một con đang sống trong căn nhà thuê chật hẹp.

Cùng lúc này tôi cũng biết được bạn trai của chị họ cũng có vợ và 2 con, không những có một vợ mà còn có đến 3 vợ, một vợ đã ly dị, một vợ đã ly dị nữa đi nước ngoài, một vợ đang sống chung và còn rất nhiều bạn gái. Lúc này tôi mới giật mình vì mình đã bị lừa một cú thật ngoạn mục.

Tôi đòi tiền hắn thì hắn bắt đầu lộ nguyên hình là một tên họ Sở. Hắn lừa tiền tôi để đem về cung cấp cho vợ, mua sắm mọi thứ trong căn nhà thuê. Biết được ý đồ của hắn tôi không dám manh động, cố gắng ngon ngọt dụ hắn, ai ngờ hắn là một tên lừa đảo chuyên nghiệp.

Thưa ra tòa thì cũng không được vì không có bằng chứng gì. Tôi đành ngậm bồ hòn, sau đó có nhờ mấy anh trong họ hàng, hẹn hắn ra gặp mặt để đòi tiền. Hắn đã nhờ một số người giang hồ đánh chém anh em tôi bằng mã tấu, rất may không thiệt mạng. Sau đó, tôi đã thưa đến công an nhưng hắn đã bỏ tiền mua chuộc đám công an đó và chỉ bị xử lý hành chính.

Tôi nghĩ pháp luật hiện nay quá lõng lẻo để những người như hắn ung dung thụ hưởng “chiến lợi phẩm” lừa của người khác mà khoong làm sao. Qua sự việc này, tôi coi như mình vừa mới bỏ tiền mua một bài học thật đáng giá hoạc đầu tư làm ăn bị thua lỗ chẳng hạn, để tôi có thể lấy lại tinh thần mà đứng lên và sống tiếp.

Cùng chuyên mục