Yêu trò

“Công tác giáo dục phải từ giáo viên” một cô giáo của Trường Tiểu học và THCS Hoà Bình (xã Hoà Bình, Hoành Bồ) nhận xét.

Chẳng là, vừa rồi, cô có đưa một em đi thi học sinh giỏi toàn tỉnh. Em học sinh đang bị ốm, xuống đến nơi em lại mệt nặng, cô phải đưa em vào bệnh viện rồi thức trắng cả đêm trông nom, chăm sóc. Sáng hôm sau, lại cô dìu em đến nơi thi. Kỳ thi ấy, em đã đoạt giải khuyến khích văn, giải đầu tiên của học sinh Hoà Bình ở cấp tỉnh từ trước đến nay. Cô khẳng định, phải quyết tâm như thế thì mới có giải đấy, chị ạ! Bởi lẽ, ở các xã vùng cao như Hoà Bình, các em học khá giỏi ở bậc tiểu học khi lên THCS gần như đều được nhặt hết xuống học ở trường nội trú của huyện... Sau khi trò đoạt giải, để khuyến khích học sinh, cô bỏ tiền túi thưởng cho em một chuyến đi tham quan, các giáo viên khác cũng mỗi người một món quà động viên em.

Thế rồi, kỳ thi vừa qua cũng thế. Sáng ngày thi đầu tiên, mưa rất to. Học sinh có em thì vì lũ to quá không đến trường được, lại cũng có em vì ngại mưa mà chần chừ chưa đi. Giờ thi đến rồi, các cô chủ nhiệm lại đội mưa vào tận nhà đón các em đi thi...

"Với từng việc làm như thế, giáo viên này ảnh hưởng sang giáo viên kia, các cô theo nhau làm”. Các giáo viên nơi đây rõ ràng đã làm hết trách nhiệm và làm bằng cả tình cảm của mình với học sinh nữa. Thấy các thầy, cô vì con em mình như thế, cha mẹ các em cũng thay đổi nhận thức về chuyện học hành của con cái. Và nhất là chính các em cũng thích học hơn nhiều. Lớp 9 của trường năm nay có 19 học sinh thì 14 em nói sẽ đi học tiếp, 5 em còn lại nghỉ thì đến mấy em là vì hoàn cảnh gia đình chứ không phải không muốn học nữa. Hôm thi vừa rồi, có em bị quai bị vẫn bịt mặt để đi thi. Lại nhớ, có buổi thi trời mưa tầm tã, đến giờ thi rồi mà điểm danh cả trường vẫn thiếu 3 em. Vừa lúc đó, một học sinh đèo xe máy chở 2 bạn đến thi, đây là cậu học sinh ở xa, lại hay nghỉ học không lý do. Các cô mừng quá, giục vội các em vào thi, quên cả việc trách mắng em chưa đủ tuổi mà đi xe máy nữa...

Vậy đấy, việc học ở Hoà Bình có được những đổi thay đáng kể như  hôm nay là một quá trình nỗ lực vượt khó từ chính các giáo viên, học sinh và phụ huynh. Điều đó cũng đáng nói đấy chứ!

Cùng chuyên mục