Anh em họ Vũ làm thợ lò

Ở Xí nghiệp Than Giáp Khẩu (Công ty Than Hòn Gai) có 3 anh em trai nhà họ Vũ đều làm thợ lò: Vũ Xuân Đệ, Vũ Ngọc Huynh và Vũ Văn Đắc. Họ đến từ quê hương Hải Dương và đều là những thợ lò tiêu biểu xuất sắc, đóng góp nhiều cho nhiệm vụ sản xuất than của đơn vị.

Đệ có đôi mắt sáng, hàm răng trắng và vóc dáng to khoẻ, đẹp trai. Nếu thay bộ bảo hộ thợ lò bằng một bộ quần áo phi công, Đệ không thua kém. Đệ đã có vợ và hai con. Họ đang sống thật hạnh phúc tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Anh em nhà Đệ quê ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, vùng quê mà nhiều người vẫn đồn thổi là “Mắt toét chân chì, không Tứ Kỳ cũng Gia Lộc”. Thật chẳng đúng chút nào.

Đệ sinh năm 1983. Sau khi học xong phổ thông, anh chọn học nghề mỏ và về Xí nghiệp Than Giáp Khẩu làm lò từ đó đến nay. Trở thành thợ lò bậc cao, luôn có tính tự chủ trong công việc, có nhiều sáng tạo để làm việc đạt năng suất cao và an toàn, Đệ được đề bạt làm tổ trưởng Tổ đào lò số 36. “Em làm tổ trưởng và cũng làm thợ luôn” -  Đệ nhỏ nhẹ. Mọi công việc đầu ca, Đệ được công trường giao, anh phân công cụ thể từng người, từng việc. Chỗ nào khó, Đệ nhảy vào làm ngay, vừa làm vừa trao đổi kinh nghiệm cùng anh em. Do vậy, Đệ luôn được anh em trong tổ kính nể. Đệ cho biết, lò chợ khu vực đơn vị anh quản lý là lò chợ dài. Phân xưởng vừa tổ chức khai thác than vừa đào lò chuẩn bị diện sản xuất. Trong đó, tổ của Đệ là tổ đào lò chủ lực. Để đảm bảo tiến độ cho anh em khai thác, tổ của anh nhiều khi phải tìm cách tăng tốc độ đào lò mới kịp. Tổ của Đệ có 17 người, đảm nhận đào hai gương lò. Đó là gương lò song song chân và song song đầu. Hai đường lò này luôn phải chạy trước lò chợ. Một gương lò bình thường phải cần khoảng 10 người cho các công việc, nhưng với tổ Đệ, mỗi gương chỉ có bảy đến tám người, tốc độ vẫn ngon ơ. “Tổ em luôn đoàn kết, anh em khá hiểu ý nhau, nên phối hợp công việc luôn thuận. Năng suất cao, được công trường, Xí nghiệp và Công ty biểu dương…” - Đệ tâm sự.

Vũ Xuân Đệ (bên trái) trước giờ vào ca.
Vũ Xuân Đệ (bên trái) trước giờ vào ca.

Đệ nhớ lại một kỷ niệm khá đẹp trong quãng đời làm thợ lò ngót chục năm của mình. Đó là đợt đi trao đổi kinh nghiệm về việc đưa giá thuỷ lực vào sản xuất tại Xí nghiệp Than Cẩm Thành. Đúng hơn là làm chuyên gia cho đơn vị này để họ lần đầu đưa giá thuỷ lực vào sản xuất. Quá trình vừa làm vừa trao đổi, diễn giải, Đệ thấy mình học tập được nhiều hơn và thâu tóm được lý thuyết về cả quá trình làm việc lâu dài của mình thông qua thực tế. “Thực tế vẫn là điều quan trọng, chắc không chỉ đối với nghề lò” - Đệ nói.
Kỷ niệm thứ hai, đó là lần Đệ tham gia cứu hộ vụ bục nước tại Xí nghiệp Than Thành Công cách đây vài năm. Không hiểu khi đó, vì tình cảm đồng nghiệp, vì sinh tử với nghề… mà suốt mấy ngày Đệ dường như chỉ nhâm nhi mấy mẩu bánh mì, uống nước lã mà thay ca liên tục vào lò cùng anh em cứu hộ. Người không hề có cảm giác mệt mỏi. Và sau đó, nỗi đau đã trở thành bài học khiến Đệ luôn thận trọng trong mọi công việc của mình, dù là nhỏ nhất. Đó thực sự là những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian làm lò của mình.

Nhiều năm qua, Đệ được lãnh đạo Xí nghiệp, lãnh đạo Công ty tuyên dương, gặp mặt công nhân tiêu biểu xuất sắc. Anh là thợ giỏi và có nhiều thành tích cao trong sản xuất, đảm bảo ngày công với thu nhập đều đều 15 triệu đồng/ tháng. Với khoản thu nhập đó, cộng với số tiền vài ba triệu đồng từ lương của vợ, Đệ cho là hoàn toàn có thể trang trải tốt cho một gia đình.

Ngoài Đệ, anh trai Vũ Ngọc Huynh, sinh năm 1981 và em trai Vũ Văn Đắc, sinh năm 1988 cũng đang làm thợ lò tại Xí nghiệp. Đắc làm cùng công trường Khai thác 3. Còn Huynh làm việc tại phân xưởng Đào lò 2. Đắc cũng đã xây dựng gia đình. Vợ anh làm việc tại trường mầm non của Nhà máy gạch Vigracera. Chỉ có anh Huynh là vợ con ở quê.

Khi được hỏi, cả ba anh em có khi nào nản về những khó khăn, vất vả của nghề thợ lò? Anh quả quyết: Không. Và anh khẳng định, nghề nào cũng có nỗi vất vả riêng của nó, chỉ khác ở sự lựa chọn của mỗi người mà thôi.

Hùng Hải (CTV)

Cùng chuyên mục