Bài học từ vụ tụt lò Than Uông Bí

Chiều 10-6-2017, tại Công ty Than Uông Bí đã xảy ra vụ tụt lò nghiêm trọng, vùi lấp công nhân Phạm Văn Thắng. Sau 6,5 giờ cứu hộ, công nhân Phạm Văn Thắng đã được đưa lên cửa lò an toàn, sức khoẻ tốt. Để có được kết quả này, ngoài phương án cứu hộ trúng, đúng; công tác triển khai tích cực, bài bản của TKV, Công ty Than Uông Bí và lực lượng cứu hộ còn có sự bình tĩnh, chủ động của chính nạn nhân, anh Phạm Văn Thắng.

Theo đại diện Công ty Than Uông Bí, khi xảy ra tụt lò, đất đá đổ xuống lấp đầy lò; đường lò xảy ra tai nạn là đường lò nghiêng, khá ngắn, chỉ dài khoảng 12-14m, cơ hội sống là rất mỏng manh. Rất may nhờ giàn chống lò là giàn dẻo, công nghệ cao nên đã không sập đổ hoàn toàn mà vẫn tạo được một khoảng trống nhỏ, tạo thành giá đỡ, nên anh Thắng không bị vùi lấp hoàn toàn vẫn còn không gian có thể thở được.

Đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam động viên công nhân Phạm Văn Thắng khi anh được đưa đi kiểm tra lại sức khoẻ.
Đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam động viên công nhân Phạm Văn Thắng khi anh được đưa đi kiểm tra lại sức khoẻ.

Chia sẻ với chúng tôi về những phút giây kinh hoàng đó, anh Thắng cho biết: Mặc dù bị vùi, song tôi đã trấn tĩnh lại và tìm cách tự cứu mình, với niềm tin đồng đội sẽ kịp thời ứng cứu. Anh Thắng đã bình tĩnh sử dụng đèn lò để xác định vị trí, dùng tay bới rộng đất đá trước mặt để dễ thở hơn, đồng thời nhặt các vật dụng trong tầm tay để chèn lên giàn chống phía trên để hạn chế đất đá rơi xuống đầu. Do thường ngày quan sát rất kỹ đường lò nên anh cũng xác định lò tương đối ngắn, rộng, lực lượng cứu hộ có thể đưa thiết bị vào nên chắc chắn công tác cứu hộ sẽ được thực hiện thuận lợi. Đồng thời cố gắng giữ bình tĩnh, không cử động nhiều để giữ sức, chờ đồng đội đến, phòng trường hợp thời gian cứu hộ kéo dài.

Đúng như tính toán của anh, ở bên ngoài lò, công tác cứu hộ đang được triển khai rất tích cực. Các đội cứu hộ với trình độ chuyên môn của mình thực hiện rất bài bản, khẩn trương nhưng chắc chắn, làm đến đâu chèn chống đến đó để đảm bảo tránh tụt đổ thêm đất đá xuống phía dưới. Tính đến 18h, sau 4 tiếng bị vùi lấp trong lòng lò tối, anh Phạm Văn Thắng đã nghe thấy tiếng thiết bị cứu hộ. Đến 19h, khi còn cách đội cứu hộ gần 1 mét đất, anh Thắng đã có thể nói chuyện ra bên ngoài và phối hợp với đồng đội. Anh Vũ Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu mỏ - TKV, người trực tiếp tham gia cứu hộ cho biết: Thắng bình tĩnh tả khung cảnh phía trong và đề xuất đội cứu hộ tiếp ứng nước ngọt, đồng thời đào lỗ nhỏ để nhằm tránh nguy cơ tụt đổ lò tiếp theo. Nửa tiếng sau đó, đội cứu hộ đã chính thức tiếp cận được anh Thắng và đưa lên cửa lò an toàn, anh Thắng chỉ bị sây sát nhẹ.

Nói về trường hợp anh Phạm Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Than Uông Bí Nguyễn Bá Trường khẳng định: Có thể nói trong vụ tai nạn lao động kể trên, anh Thắng đã quá may mắn khi đứng ở vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ may mắn thôi không đủ, anh Thắng đã biết tận dụng, phát huy các điều kiện thuận lợi để duy trì sự sống, đặc biệt anh đã trấn tĩnh bản thân, bình tĩnh, phối hợp hiệu quả với đội cứu hộ. Đây có thể nói là nguyên nhân chính giúp anh Thắng sống sót. Anh Trường cũng khẳng định, để có thể làm được như trên, anh Thắng phải có kinh nghiệm, trang bị cho mình kỹ năng xử lý, ứng cứu khi xảy ra tai nạn lao động, có bản lĩnh, biết xử lý tình huống. Thực tế công nhân Phạm Văn Thắng đã có 13 năm liên tục làm việc trong môi trường mỏ, có kinh nghiệm nghề nghiệp, luôn được đánh giá cao trong các đợt kiểm tra, sát hạch về kỹ năng đảm bảo an toàn lao động của Tập đoàn, Công ty.

Từ trường hợp công nhân Phạm Văn Thắng cho thấy, nếu công nhân được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng ứng xử khi xảy ra tai nạn sẽ góp phần phòng, chống tai nạn lao động, có khả năng tự cứu mình trong tình huống nguy hiểm, tránh được hậu quả đáng tiếc không đáng có.

Việt Hoa

Cùng chuyên mục