Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Libya – ông Abdullah al-Senussi hôm qua (20/11) đã bị dồn đuổi và bị bắt sống tại một ấp trại ở khu vực sa mạc xa xôi. Ông Senussi bị bắt giữ đúng một ngày sau khi người con trai quyền lực của Đại tá Muammar Gaddafi rơi vào tay các chiến binh Libya cũng tại khu vực này.
Một chỉ huy lực lượng trung thành với Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) – Tướng Ahmed al-Hamdouni tiết lộ, nhờ lời mách nước, quân của ông đã tìm thấy và bao vây Senussi tại một ngôi nhà của chị gái ông này gần thành phố Birak, cách thủ đô Tripoli về phía nam khoảng 500km. Đây cũng chính là khu vực nơi con trai ông Gaddafi - Saif al-Islam bị bắt hôm thứ Bảy (19/11).
Phát ngôn viên NTC Abdul Hafez Ghoga sau đó xác nhận, ông Senussi – cũng là chú của Saif al-Islam, đã bị bắt sống. Không rõ hai vụ bắt giữ hai chú cháu Senussi và Saif có liên quan gì đến nhau hay không. Kể từ sau khi Tripoli bị thất thủ đến giờ, Saif và người chú Senussi được cho là luôn đi lẩn trốn cùng nhau. Senussi cưới em gái của người vợ thứ hai của ông Gaddafi.
Các chiến binh bắt giữ Saif al-Islam trên một con đường sa mạc sáng sớm ngày thứ Bảy (19/11) cho biết, họ tin là một trong những người đi theo Saif là cháu trai của ông Senussi.
Việc bắt giữ được cùng lúc hai nhân vật cấp cao cuối cùng còn sống sót của chính quyền cũ và đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã là một chiến thắng quan trọng cho lực lượng nổi dậy Libya trong thời điểm họ đang trong quá trình thành lập một chính phủ mới. Đồng thời, việc bắt giữ này cũng đặt ra những thử thách cho chính quyền Libya non trẻ.
Giống như ông Muammar Gaddafi, người bị bắt giữ và bị giết chết cách đây một tháng ở khu vực bờ biển Libya, Saif và Senussi cũng bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì những cáo buộc chống lại loài người. Sau khi hai nhân vật này bị bắt giữ, các nước đồng loạt lên tiếng kêu gọi Libya phải bảo đảm quyền được đưa ra xét xử công bằng của họ. Cộng đồng quốc tế không muốn xảy ra thảm kịch kinh hoàng khi ông Gaddafi cùng một trong những người con trai của ông này bị các chiến binh bắt giữ. Ông này cùng con trai đã bị tra tấn, đánh đập và chửi bới trước khi bị bắt chết một cách tàn nhẫn và bí ẩn.
Các quan chức NTC cho biết, họ sẽ đảm bảo đưa Saif và Senussi ra xét xử. Tuy nhiên, thay vì được đưa ra Tòa án Hình sự Quốc tế, Libya muốn hai nhân vật này được xét xử tại tòa án trong nước.
Theo Vnmedia