22 giờ một ngày giữa tháng tư, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp Than Thành Công (Công ty Than Hòn Gai - Vinacomin), tìm gặp thợ lò có thu nhập cao, anh Bùi Hải Tâm. Anh Tâm cho tôi hay: Chuẩn bị vào ca 3, anh em đang nhật lệnh, điểm danh... Chị chờ tôi tới chút nhé! 23 giờ, tốp thợ phân xưởng khai thác 1 (trên 70 người) lục đục với mũ, đèn, quốc, xẻng... kéo nhau xuống lò, tôi mới có cơ hội được tiếp cận với “nhân vật” của mình.
Sinh ra trên mảnh đất Mạo Khê (Đông Triều), Bùi Hải Tâm hiện là thợ lò bậc 6/6 - Tổ trưởng tổ 4, Phân xưởng Khai thác 1, Xí nghiệp Than Thành Công. Qua những câu chuyện được nghe và tiếp xúc với thợ lò từ khi còn cắp sách tới trường, Tâm đã sớm hiểu thế nào là nỗi vất vả của người thợ mỏ. Học xong phổ thông trung học, bạn bè lựa chọn thi vào các trường đại học danh tiếng, còn anh thì nộp đơn thi vào Trường Hữu nghị Việt Xô. Tốt nghiệp năm 1997, Tâm xin làm thợ lò tại một mỏ ở Cẩm Phả, được 2 năm thì chuyển về làm việc tại Xí nghiệp Than Thành Công từ đó cho đến nay.
14 năm “chui” lò, Tâm đã có thâm niên 12 năm làm tổ trưởng. Trong ca sản xuất, Tâm thường xuyên đi từng vị trí kiểm tra, chỗ nào lò yếu thì túc trực, cùng anh em xử lý khi nào xong mới rời sang vị trí khác. Tâm luôn nhắc anh em: Thợ lò đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm nên cần nêu cao tinh thần tự chủ an toàn. Với tinh thần đó, nhiều năm nay, tổ của anh không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng nào.
Tâm nhớ lại: “Cuối năm ngoái phân xưởng khai thác 2 của xí nghiệp xảy ra sự cố tụt lò, mọi người đều thoát được ra, riêng thợ lò Vũ Văn Đức bị kẹt lại trong gương. Được đơn vị tín nhiệm điều động đến hỗ trợ, tôi cùng anh em trong tổ bình tĩnh củng cố lại đường lò để nhanh chóng tiếp cận chỗ đồng nghiệp gặp nạn. Sau 4 giờ làm việc khẩn trương, tôi và đồng nghiệp tiếp cận được tới khu vực Đức bị kẹt và đưa anh thoát ra ngoài. Qua sự cố đó không làm nhụt chí chúng tôi trái lại khiến chúng tôi càng thêm kiên gan”.
Thế mới biết, nghề thợ lò không đơn giản chỉ cần sức khoẻ như một số người thường nghĩ mà nó còn đòi hỏi sự khéo léo, dũng cảm, tinh thần “kỷ luật đồng tâm”, khả năng làm việc theo nhóm và kỹ năng nghề nghiệp, tình yêu với nghề mới có thể gắn bó với nó. Trong xu thế hiện nay, thợ lò phải tìm tòi, học hỏi mới có thể nắm bắt, làm chủ những công nghệ khai thác tiên tiến bởi công nghệ máy móc càng hiện đại thì đòi hỏi những thao tác của người sử dụng càng phải chính xác.
Nói về Tâm, anh Mạc Trung Dũng, Phó Quản đốc Phân xưởng Khai thác 1 ca ngợi: “Trong công việc, Tâm là người có kỷ luật, nhiệt tình, tâm huyết, cẩn thận, thực hiện đúng các quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn đã đề ra và luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Trong công việc là vậy, trong cuộc sống Tâm là người khiêm tốn, luôn quan tâm, hướng dẫn, dìu dắt thợ mới vào nghề nên được mọi người tin yêu, quý mến”. Với sự điều hành của Tâm, tổ của anh luôn đạt và vượt sản lượng kế hoạch được giao. Trong quý I, phân xưởng giao 13.500 tấn than, tổ đã khai thác được 14.000 tấn. Thu nhập bình quân của anh em trong tổ là 12-15 triệu đồng/tháng, riêng Tâm đều đặn từ 15-18 triệu đồng/tháng. Năm 2012, tổ 4 của anh đã đạt thành tích tổ năng suất kỷ lục của Vinacomin. Riêng Tâm, nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động giỏi cấp Công ty; năm 2010 được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tặng bằng khen “Lao động giỏi”; năm 2012 được đón nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” của Bộ Công Thương.
Chúng tôi về tới nhà khi thời gian đã chuyển sang một ngày mới, tôi nhớ, trước khi chào tạm biệt, Tâm bộc bạch: Là thợ lò, tôi chỉ mong giữ được sức khoẻ để làm việc, chỉ có lao động mới có tình yêu nghề, yêu cuộc sống. Và Tâm cười, một nụ cười của người thợ lò thật trong sáng và bình dị. Giá như thợ lò nào cũng có được một tinh thần lạc quan và tình yêu nghề như Tâm!
Thanh Hằng