Người dân nhiều lần cứu cá voi dạt bờ, chăm sóc vết thương và tưới nước liên tục nhưng cá không qua khỏi.
Ngày 6.6, tin từ chính quyền UBND phường Hòa Thắng cho biết đã phối hợp cùng người dân tổ chức an táng theo phong tục địa phương cho một con cá voi.
Ngày 5.6, cá voi dài khoảng 3m đã trôi dạt vào bờ biển thôn Lệ Cam.
Ngay sau khi phát hiện, nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ, cố gắng đẩy cá trở lại biển. Tuy nhiên, dù được đưa ra xa bờ nhiều lần, cá vẫn tiếp tục bị sóng đánh dạt vào bờ trong tình trạng trên thân có nhiều vết thương.
Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Thắng, người dân địa phương đã thay nhau chăm sóc cá, đưa lên bờ để xử lý các vết thương, đồng thời liên tục tưới nước nhằm duy trì sự sống. Tuy nhiên đến rạng sáng 6.6, cá voi yếu dần rồi chết.
Trước đó, vào tháng 11.2025, người dân thôn Nước Ngọt, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cũng đưa một cá ông về lăng Ông trong thôn để chuẩn bị hậu sự.
Theo người dân địa phương, sáng 12.11.2025, cá ông xuất hiện ở khu vực gần bờ. Một số ngư dân đã dìu cá ra xa nhưng đến sáng hôm sau, cá tiếp tục bị sóng đánh dạt vào gần bờ và không thể tự bơi, chỉ trôi theo dòng nước.
Trước tình hình này, người dân quyết định đưa cá về lăng Ông để trông coi. Cá ông dài hơn 2m, nặng trên 100kg.
Từ lâu, ngư dân ven biển Việt Nam xem cá ông là vị thần che chở, cứu giúp họ khi gặp hoạn nạn trên biển. Vì vậy, khi phát hiện cá ông dạt vào bờ, người dân thường tìm cách cứu chữa. Nếu cá chết, ngư dân sẽ tổ chức an táng trang trọng theo phong tục địa phương.