Hòa vào không khí trảy hội mùa xuân, những ngày đầu tháng 3 này, chúng tôi đến thăm các di tích Bạch Đằng, nhà Trần và Yên Tử với nhiều tâm thế. Đó là tâm thế của người đầu năm đi lễ cầu sức khỏe, bình an, may mắn, cũng trong tâm thế tự hào khi các di tích nằm trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc nô nức tổ chức mùa hội xuân năm đầu tiên sau khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025.
Miếu vua Bà nằm trong Quần thể di tích Bạch Đằng được trang trí rực rỡ chào đón du khách bốn phương. Sau khi làm lễ, dâng hương, du khách thư thả nghỉ ngơi, check-in trong khuôn viên thoáng đãng của quần thể di tích Bạch Đằng.Nằm trên núi cao, am - chùa Ngọa Vân thuộc khu di tích nhà Trần vào mùa xuân thường chìm trong làn sương mờ ảo.
Du khách đến với Ngọa Vân năm nay được chào đón bởi không gian có nhiều góc check-in đẹp dưới chân núi.Yên Tử vào mùa hội xuân có thể đón cả vạn khách mỗi ngày.Nhiều du khách trẻ lựa chọn đi bộ hành hương bên cạnh lối đi bằng cáp treo.
Du khách lặng lẽ tưởng niệm bên các ngôi tháp cổ là nơi yên nghỉ của các nhà sư từng tu hành tại Yên Tử.Thời điểm này, mai vàng Yên Tử đang bung nở vào độ rực rỡ nhất, tạo vẻ đẹp đặc biệt cho các di tích cổ kính nơi đây.Góc lưu lại kỷ niệm cho du khách khi về với Di sản văn hóa thế giới vừa mới được UNESCO vinh danh.
Không chỉ đón dòng khách nội từ khắp cả nước, mùa xuân Yên Tử còn thu hút không ít khách nước ngoài, như khách Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ, Ấn Độ...