Ngày 29-12, Israel đã chính thức ra thông cáo tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Trước Israel, Chính phủ Mỹ ngày 12-10 cũng đã công bố quyết định tương tự.
Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho biết bà rất lấy làm tiếc về quyết định rút lui của Israel. Bà nói: “Là thành viên của UNESCO từ năm 1949, Israel có một vị trí chính đáng trong tổ chức của LHQ về giáo dục, văn hóa và khoa học”.
Bà Azoulay cho rằng những tốt nhất nên giải quyết các bất đồng “từ bên trong UNESSCO chứ không phải từ bên ngoài tổ chức”. Bà nói: “Trước những bất đồng giữa các quốc gia thành viên, sự tham dự đầy đủ vào công việc của UNESCO sẽ giúp thiết lập những cuộc đối thoại, sự hợp tác và quan hệ đối tác lâu dài, vốn đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết”.
Trong những năm gần đây, Israel thường xuyên chỉ trích UNESCO vì tổ chức này đã lên án việc Israel chiếm đóng khu vực Đông Jerusalem cũng như đã phê chuẩn quy chế thành viên đầy đủ cho Palestine năm 2011.
Hồi tháng 5, UNESCO đã ra một nghị quyết mạnh mẽ chỉ trích Israel chiếm đóng khu vực phía đông thành phố Jerusalem. Hai tháng sau đó, tổ chức này tuyên bố đưa di tích Thành cổ Hebron trong vùng Bờ Tây bị chiếm đóng vào danh sách các địa điểm Di sản Thế giới bị đe dọa. Ngay sau đó, Thủ tướng Israel cho rằng cuộc bỏ phiếu của UNESCO đã phớt lờ sự liên hệ của người Do Thái với địa điểm này và cắt giảm 1 triệu USD trong khoản ngân quỹ đóng góp cho tổ chức của LHQ.
Trước đó, vào đầu tháng 10, Mỹ cũng đã ra thông báo nước này sẽ rút khỏi UNESCO. Cả hai nước Israel và Mỹ, khi tuyên bố rút khỏi UNESCO, đều lưu ý rằng sau khi chính thức chấm dứt quy chế thành viên vào ngày 31-12-2018, sẽ thiết lập một phái đoàn quan sát viên tại tổ chức này.
Theo N.Đ / NDĐT