Một chiếc máy bay nhỏ chở khách đã lao thẳng xuống một con phố đông đúc ở Canada, vỡ làm đôi và bốc cháy dữ dội. Vụ việc này xảy ra gần Sân bay Quốc tế Vancouver vào chiều ngày hôm qua (27/10). Toàn bộ 9 người đi trên máy bay bị thương và một phi công thiệt mạng. Hai người khác, trong đó có một phi công, đang trong tình trạng nguy kịch. Một người dưới mặt đất cũng bị thương trong vụ tai nạn và đã được đưa đến bệnh viện.
Theo các nhân chứng cho biết, chiếc máy bay Beech King Air 100 đã lao thẳng xuống đường lúc khoảng 4h chiều qua theo giờ địa phương, đâm sầm vào một chiếc xe hơi trước khi dừng lại và bốc cháy. Nơi xảy ra vụ tai nạn này chỉ cách Sân bay Quốc tế Vancouver khoảng 900m.
Anh Steven Baran làm việc tại bưu điện ở sân bay và là người chứng kiến sự việc cho biết, không ai trong chiếc xe hơi dường như bị thương nặng và bản năng đầu tiên của anh là lao tới giúp các hành khách.
“Cửa sau của máy bay hé mở. Một người kéo nó xuống và chúng tôi lần lượt lôi từng hành khách ra một cách nhanh chóng”, anh Baran cho hay.
Cô Alyssa Polinsky, một phát ngôn viên của Cơ quan Y tế Bờ biển Vancouver, cho biết 3 người, trong đó có phi công chính và một phi công phụ, đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Vancouver, trong tình trạng nguy kịch trong khi 3 người khác ở trong tình trạng sức khỏe ổn định hơn. Viên phi công chính sau đó đã chết.
3 hành khách khác được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Richmond gần đó với những vết thương không đe dọa đến tính mạng.
Một khách bộ hành cũng được đưa đến bệnh viện sau khi bị một “vật thể bay” từ chiếc máy bay bắn vào. Không rõ tình trạng sức khỏe của người này như thế nào. Trong khi đó, hai người trong chiếc xe hơi bị máy bay đâm vào may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Mọi người bị thương rất khác nhau. Người bị bỏng, người bị rạn, gãy xương, người bị thương ở lưng, cô Polinsky cho biết. Chiếc máy bay có thể chở 9 người nhưng cô Polinsky cho hay, cô chưa biết danh tính những nạn nhân này.
“Theo tôi biết, chiếc máy bay về cơ bản đã vỡ làm đôi. Một nửa chiếc máy bay bị cháy nhưng các nhân viên cứu hộ đã dập tắt ngọn lửa”, ông Graeme Wallace, làm việc tại một cửa hàng gần sân bay, cho biết.
Chiếc máy bay Beech King Air 100 gặp nạn thuộc sở hữu của Hãng hàng không Thunderbird Air có trụ sở chính ở British Columbia. Chiếc máy bay này rơi khi đang trên đường đến Kelowna.
Ông Bill Yearwood, từ Cục An toàn Giao thông Canada, cho hay, máy bay Beech King Air 100 cất cánh lúc khoảng 3h40 chiều qua. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau đó, máy bay đã quay trở lại khi phi công thông báo về “dấu hiệu có vấn đề” của máy bay. Chưa kịp hạ cánh ở sân bay, máy bay đã lao thẳng xuống đường Russ Baker Way ở Richmond.
Trong một đoạn băng ghi âm một cuộc hội thoại khi máy bay gặp sự cố, phi công của máy bay Beech King Air 100 đã tỏ ra rất tự tin về việc anh ta có thể xử lý được tình hình và hạ cánh an toàn.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn máy bay chưa được làm rõ nhưng vào thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết rất tốt.
Theo Vnmedia